Sau màn “tra tấn” CĐV, Chelsea bỗng "lột xác" để đè bẹp đối thủ ở FA Cup

Tiểu Mã |

Phải chờ tới màn lột xác sau giờ nghỉ, Chelsea mới có thể đánh bại đối thủ vốn yếu hơn họ rất nhiều.

Vòng 3 FA Cup: Chelsea 2-0 Nottingham

Chelsea đang trải qua những tháng ngày cực nhọc ở Premier League và cơ hội cạnh tranh chức vô địch với The Blues cứ ngày càng hẹp lại. Vì vậy, việc tiếp đón đội bóng hạng dưới Nottingham Forest tại FA Cup trên sân nhà được coi là cơ hội quý giá để đoàn quân của HLV Sarri giành chiến thắng đậm đà và lấy lại sự hưng phấn.

Với thế "cửa trên" hoàn toàn, người hâm mộ của Chelsea có lý do để chờ đợi các cầu thủ sẽ thi triển thứ "đặc sản" "Sarri-ball" với lối tấn công nhanh, đẹp mắt. Thế nhưng, có lẽ các CĐV của The Blues đã phải nản lòng suốt 45 phút đầu tiên.

Đây là thời điểm mà Chelsea thi đấu cực kỳ bế tắc trước Nottingham vốn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Fabregas trong vai trò nhạc trưởng đã không thể tạo ra sự khác biệt. Thế nhưng, tiền đạo Morata trong lần được xếp đá chính mới là người gây thất vọng lớn nhất với hình ảnh rất "vô hại" trước cầu môn đối phương.

Sau màn “tra tấn” CĐV, Chelsea bỗng lột xác để đè bẹp đối thủ ở FA Cup - Ảnh 2.

Fabregas đã bỏ lỡ một quả penalty.

Thậm chí, Chelsea đã có cơ hội mười mười để mở tỷ số ở phút 31 khi được hưởng quả penalty. Song, trên chấm 11m, Fabregas vẫn không thắng nổi thủ môn đội khách.

Theo dõi hết 45 phút đầu tiên, có lẽ các CĐV của Chelsea sẽ phải "ngủ gật" trên khán đài. Thế nhưng, may mắn cho họ là The Blues đã có màn lột xác sau giờ nghỉ để ghi liên tiếp 2 bàn thắng.

Nhân vật chính trong màn "lột xác" này là Morata – người đã thi đấu rất vật vờ trong suốt 45 phút trước đó. Chỉ vài phút sau giờ nghỉ, Morata có pha chọn chỗ chính xác rồi đệm bóng đơn giản tung lưới đội khách.

Khoảng 10 phút sau đó, vẫn là Morata tỏa sáng với cú đánh đầu ở cự ly rất gần nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Tuy nhiên, đây là tình huống mà thủ môn của đội khách đã thi đấu thiếu tập trung.

Sau màn “tra tấn” CĐV, Chelsea bỗng lột xác để đè bẹp đối thủ ở FA Cup - Ảnh 3.

Sau hiệp 1 gây thất vọng, Morata đã tỏa sáng để lập cú đúp.

Ở những phút còn lại, Chelsea chơi nhàn nhã trong khi những đường phản công của Nottingham lại thiếu đi độ chính xác. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Với chiến thắng 2-0, Chelsea đã giành vé đi tiếp tại FA Cup. Đây là màn chạy đà cần thiết cho thầy trò HLV Sarri trước màn "đại chiến" Tottenham ở đấu trường League Cup và sau đó là tiếp tục cuộc cạnh tranh khốc liệt ở Premier League.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 2-0 Nottingham.

Đội hình ra sân:

Chelsea (4-3-3): Caballero; Emerson, Christensen, David Luiz, Zappacosta; Fabregas, Barkley, Ampadu; Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Morata.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Steele; Darikwa, Jacob, Fox, Janko; Colback, Guedioura; Osborn, Carvalho, Cash; Murphy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại