Thấy vết sưng khổng lồ trên người con gái nhỏ, mẹ đau đớn khi biết con mắc bệnh ung thư nguy hiểm nhưng một điều kì diệu đã xảy ra

NEGRONI |

Phát hiện này đã gây ra một nỗi đau vô cùng lớn cho bé gái và cả gia đình. Nhưng 2 năm sau, điều kì diệu đã xảy ra.

Cô bé Milena Krakowiska, sống tại Walsall, West Mids, bị chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào Mesoblastic - một dạng ung thư thận hiếm gặp khi chỉ mới được vài tuần tuổi. 

Điều này đã gây ra nỗi đau vô cùng lớn không chỉ cho cô bé mà còn tàn phá cả gia đình bé.

Tuy nhiên, điều kì diệu đã xảy ra, cùng với sự nỗ lực cứu giúp của các y bác sĩ và sự kiên trì chống chọi lại với căn bệnh của cô bé và gia đình, giờ đây khi đã được 2 tuổi, Milena đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Thấy vết sưng khổng lồ trên người con gái nhỏ, mẹ đau đớn khi biết con mắc bệnh ung thư nguy hiểm nhưng một điều kì diệu đã xảy ra - Ảnh 1.

Dominika Krakowiska, mẹ của Milena kể lại rằng: "Khi Milena được khoảng vài tuần tuổi, tôi nhận thấy có một vết sưng rất lớn ở bụng con và nhiều ngày sau vẫn không thấy xẹp đi, tôi liền đưa con đến bệnh viện để khám. 

Tại bệnh viện Walsall Manor, các bác sĩ đã phát hiện ra một khối u nặng khoảng 2kg - nặng gần một nửa cân nặng của Milena (lúc đó chỉ mới 5kg).

Khi họ siêu âm cho con, tôi ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, vì các bác sĩ và y tá đã nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Tôi đã vô cùng bối rối và sợ hãi trước những gì họ nói sau đó.

Sau khi làm thêm nhiều xét nghiệm và sinh thiết tại bệnh viên Nhi Birmingham, cuối cùng các bác sĩ đã thông báo cho tôi biết rằng có một khối u khổng lồ bên trong Milena và nó có thể là ung thư. 

Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe, tôi ngồi khóc hàng giờ liền và cảm thấy phía trước mình thật mù mịt.

Thấy vết sưng khổng lồ trên người con gái nhỏ, mẹ đau đớn khi biết con mắc bệnh ung thư nguy hiểm nhưng một điều kì diệu đã xảy ra - Ảnh 2.

Milena ngay lập tức được hóa trị để thu nhỏ khối u lại trước khi phẫu thuật, nhưng điều này đã không thành công. 

Hóa trị không có tác dụng và khối u cứ phát triển, nó dường như phình to hơn trước. Chúng tôi quyết định là sẽ không hóa trị nữa mà phẫu thuật luôn. 

May mắn rằng các bác sĩ đã lấy được ra một phần nhỏ của u, tuy điều đó đồng nghĩa với việc một quả thận của Milena đã bị mất hoàn toàn.

Và tuần sau, tôi cảm thấy khối u trong người Milena đã phát triển trở lại. Kết quả chụp MRI cho thấy khối u không chỉ phát triển trở lại mà còn to gần như lúc ban đầu. 

Va lần này nó không chỉ nằm ở một chỗ mà đã lan rộng và quấn quanh tĩnh mạnh lẫn động mạnh của Milena. 

Cách duy nhất để cứu sống Milena hiện giờ là một hình thức hóa trị mới chuyên sâu hơn, việc điều trị này khiến con sẽ phải nằm liệt giường và phải ăn qua ống trong nhiều tháng.

Vào tháng 4 năm 2017, Milena đã được chụp MRI lần nữa để xem liệu phương pháp hóa trị này có hoạt động hay không và các bác sĩ vui mừng phát hiện ra rằng chỉ còn lại một phần rất nhỏ của khối u và đến tháng 6 thì nó đã biến mất hoàn toàn.

Tôi cảm thấy không thể tin được. Cuối cùng, sau tất cả những gì Milena đã trải qua, chúng tôi có thể thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. 

Milena đã hồi phục đáng kinh ngạc. Bây giờ con nói chuyện như một người lớn, tinh nghịch và luôn mỉm cười. Ngay cả khi con đang phải hóa trị, con vẫn luôn mỉm cười."

Thấy vết sưng khổng lồ trên người con gái nhỏ, mẹ đau đớn khi biết con mắc bệnh ung thư nguy hiểm nhưng một điều kì diệu đã xảy ra - Ảnh 3.

Giờ đây, nhà vô địch nhỏ tinh nghịch này đã được công nhận với giải thưởng đặc biệt từ Cancer Research UK Kids & Teens, hợp tác với TK Maxx. 

Phát ngôn viên của Cancer Research UK, Jane Redman, nói: "Mil Milena chính là một ngôi sao thực sự."

(Theo The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại