Nghị sĩ Ukraine mượn chuyện "chuột bị dồn vào góc tường" của TT Putin để mỉa mai TT Poroshenko?

Hồng Anh |

Phát biểu trên kênh truyền hình Nash, nghị sĩ Ukraine cho rằng Tổng thống của nước này đã bị rơi vào "bẫy chính trị".

Theo RIA Novosti, trong lần xuất hiện trên truyền hình gần đây, Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Evgeny Murayev đã có lời chỉ trích gay gắt đối với Tổng thống Petro Poroshenko, mà cụ thể là nhà lãnh đạo Ukraine đã rơi vào "bẫy chính trị".

Theo nghị sĩ Murayev, sở dĩ điều này xảy ra là bởi sau khi xảy ra vụ chạm trán nguy hiểm giữa tàu Ukraine và tàu Nga gần khu vực eo biển Kerch, ông Poroshenko đã không thể gây sức ép khiến Quốc hội chấp thuận yêu cầu áp dụng thiết quân luật trong vòng hai tháng để hoãn cuộc bầu cử Tổng thống 2019.

"Không gì nguy hiểm hơn những con chuột bị dồn vào góc tường. Đây chính là tình huống mà ông Poroshenko đang phải đối mặt hiện nay, và ông ấy cần phải tìm cách nào đó để thoát khỏi tình trạng này mà không gây tổn thất về chính trị", ông Murayev nói.

Vị nghị sĩ này cho biết ông Poroshenko đã nhiều lần thể hiện mong muốn "đấu tranh đến cùng vì quyền lực", mặc dù điều đó có thể đem lại nhiều rủi ro mới cho Ukraine.

Một điểm thú vị trong phát biểu trên, đó là hình ảnh "chuột bị dồn vào góc tường" vị nghị sĩ Ukraine sử dụng chính là câu chuyện được kể trong cuốn tiểu sử First Person của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được xuất bản sau khi ông nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu năm 2000.

Trong đó, vị Tổng thống Nga đã kể lại kỉ niệm thời trẻ của mình, khi còn sống trong căn hộ tập thể cùng gia đình trong một khu dân cư nghèo của thành phố St. Petersburg.

"Tôi đã học được sự bài học về sự nhanh nhẹn và kiên nhẫn từ lũ chuột. Lối vào [khu nhà tôi] có rất nhiều chuột. Tôi và các bạn đã quen săn đuổi chúng bằng gậy.

Có một lần, tôi nhìn thấy một con chuột béo và đã đuổi theo đến khi dồn được nó vào một góc tường.

Nó không còn đường nào để chạy tiếp. Nhưng đột nhiên, nó quay ra nhảy bổ vào người tôi. Tôi đã rất bất ngờ và sợ hãi. Lúc đó, tôi đã trở thành đối tượng bị con chuột đuổi theo. Tôi đã phải nhảy qua cầu thang xuống đất.

Thật may là lúc đó tôi đã nhanh tay đóng cửa lại ngay trước mũi nó [con chuột]."

Báo chí phương Tây luôn coi đây là một câu chuyện thú vị và hữu ích để giúp họ hiểu nhiều hơn về thế giới quan của vị Tổng thống Nga.

Ngày 25/11 vừa qua, ba chiếc tàu thuộc lực lượng hải quân Ukraine đã tiến về phía eo biển Kerch, và được cho là xâm phạm vùng lãnh hải của Nga.

Phía Nga cho biết, do các tàu này có hành động nguy hiểm và cố ý lờ đi những lời cảnh cáo của lực lượng biên phòng Nga, nên họ đã phải dùng đến biện pháp nổ súng để ngăn chặn, và sau đó bắt giữ 3 chiếc tàu cùng 24 thành viên thủy thủ đoàn.

Kiev đã coi đây là hành động gây hấn của Nga, và tuyên bố áp dụng lệnh thiết quân luật tại một số khu vực trọng điểm giáp biên giới Nga.

Về phần mình, Moskva cho rằng đó là hành động khiêu khích "có chủ đích" của Tổng thống Poroshenko trước thềm bầu cử Tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại