Công Phượng đáng tiếc, nhưng Quang Hải liệu có đáng "nhận gạch đá" đến vậy?

Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh |

Kết thúc trận đấu, ngập tràn mạng xã hội là những bình luận: "Hôm nay, những ai tên Đức được miễn phí 100%, tên Lâm giảm giá 50%, còn tên Hải hay Phượng thì miễn tiếp..."

1. "Song Đức" đã nhiên đích thực chuẩn vai người hùng, với 2 bàn thắng đem về chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận lượt về, nhưng liệu Quang Hải, Công Phượng có đáng bị "vùi dập" đến thế không?

Công Phượng là trường hợp đáng tiếc nhất trong trận đấu với Philippines vừa qua, dĩ nhiên rồi. Pha bóng ấy - pha bóng mà tiền đạo HAGL đã cực kỳ khéo léo loại bỏ hết các hậu vệ đối phương, nó chẳng khác gì một qua penalty, khi điểm tiếp xúc bóng nằm ngay trên chấm 11m, và trước mặt Phượng chỉ còn đúng có thủ môn đối phương. Chỉ có điều, thêm lần nữa Công Phượng lại sút trượt "penalty".

Công Phượng bỏ lỡ cơ hội khó tin.

Nếu quả bóng từ chân Công Phượng tung lưới Philippines, trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình chả còn mấy ý nghĩa nữa, bởi 2 bàn cách biệt là khoảng cách đủ rộng để vùi dập hi vọng lội người dòng của thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson. Không chỉ thế, nó còn là bàn thắng ghi dấu ấn của "quân bầu Đức", trong một ngày HAGL "mất tích" trong tay HLV Park Hang-seo.

Người hâm mộ trách Công Phượng cũng không sai. Nhưng sau tất cả, hãy nhớ rằng tuy Anh Đức, Phan Văn Đức là hai "họng súng" giúp HLV Park Hang-seo định đoạt chiến thắng, thì Công Phượng là "quân bài trong tay áo", và nếu không quá đen đủi, chính tiền đạo HAGL này mới là người tung ra cú đòn "chết người", hạ gục nỗ lực cuối của của Philippines.

HLV Park Hang-seo đương nhiên giỏi khi tung Công Phượng vào sân phút 80. Công Phượng cũng cực kỳ xuất sắc với pha đi bóng khiến tất cả phải trầm trồ, như ngày nào, khi còn đá cho U19. Chỉ có điều, may mắn đôi khi là yếu tố quyết định thành bại trong bóng đá. Lần sau may mắn hơn, Công Phượng!

Công Phượng đáng tiếc, nhưng Quang Hải liệu có đáng nhận gạch đá đến vậy? - Ảnh 2.

2. Theo trang FOX Sports Asia, Quang Hải được chấm 8 điểm ở trận đấu này, chỉ thua duy nhất Trọng Hoàng và ngang bằng với Anh Đức và Phan Văn Đức.

Tuy nhiên, ở phần bình luận của mình, cả BLV Quang Huy lẫn chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đều dành những lời chê bai cho Quang Hải. Theo đó, Quang Hải đá không tốt ở trận này, thậm chí chuyên gia Vũ Mạnh Hải còn nhấn mạnh việc cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội này có đến 5 lần chuyền bóng vào chân đội bạn.

Nhận xét này có phần trùng khớp với những bình luận trên mạng xã hội, khi các cổ động viên Việt Nam cũng thay nhau than phiền về Quang Hải. Cụ thể là "Những ai tên Hải, ra Trần Duy Hưng... ăn phở thì miễn tiếp".

Công Phượng đáng tiếc, nhưng Quang Hải liệu có đáng nhận gạch đá đến vậy? - Ảnh 3.

Quang Hải luôn nhận được sự "chăm sóc chu đáo" từ đối phương.

Nên nhớ rằng, tối qua, Quang Hải là người gánh gánh nặng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Chấp nhận đưa các học trò của mình vào lối chơi va đập trực diện để "năng đoạn kim cương", bẻ gãy Philippines bằng chính sở trường của họ, Quang Hải chính là nhân tố chịu va đập mạnh nhất, và quyết định thành bại cho chiến thuật của ông thầy người Hàn Quốc.

Cả châu Á, chả ai còn lạ gì Quang Hải cả. Philippines dĩ nhiên cũng thế, và kết quả là Quang Hải bị kèm cặp cực chặt, luôn có cầu thủ đối phương lao đến mỗi khi cầu thủ nhỏ con người Đông Anh này có bóng. Song trên tất cả, Quang Hải mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất, khi đóng vai trò "mồi nhử" cực kỳ thành công.

Quang Hải là người bỏ qua cơ hội khá đáng tiếc ở phút thứ 26, với pha đánh vai hụt của mình, nhưng Quang Hải mới là người "bầm dập" nhất trên sân, với những pha va chạm không mệt mỏi với đối phương, để tạo khoảng trống cho Anh Đức, Phan Văn Đức có cơ hội chạy chỗ, nhận bóng, ghi bàn.

Công Phượng đáng tiếc, nhưng Quang Hải liệu có đáng nhận gạch đá đến vậy? - Ảnh 4.

Bàn thắng ấn định tỷ số của Phan Văn Đức đến từ một tình huống như thế. Trong khi Anh Đức đã rơi vào tư thế việt vị, chính Quang Hải là "chim mồi" hướng sự chú ý của đến 5 cầu thủ Philippines xung quanh mình, để Phan Văn Đức lẻn xuống, nhận đường chọc khe của Trọng Hoàng ghi bàn.

Trong trận thắng này, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Việt Nam cực thấp, chỉ là 69,9%, tỷ lệ kiểm soát bóng cũng vậy, chỉ 45,9%. Nhưng những con số thống kê đôi khi chỉ có ý nghĩa khi đặt trong tình huống cụ thể. Đừng chê trách Quang Hải, bởi những gì tiền vệ trẻ người Đông Anh này thể hiện, chính là những gì HLV Park Hang-seo cần ở cậu học trò của mình.

Và cũng đừng trách Công Phượng, bởi trên Mỹ Đình, chắc chắn các cầu thủ Philippines sẽ "tim đập chân run" mỗi khi tiền đạo người Nghệ An này cầm bóng. Và đến lúc đấy ghi bàn cũng chưa muộn, Công Phượng nhỉ?

Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại