Hành động “lạ” của CĐV nhà khiến Indonesia phải “ngượng mặt” sau thất bại trước Singapore

Tiểu Mã |

CĐV Indonesia đã dùng “độc chiêu” để khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ, thế nhưng đội bóng xứ Vạn đảo lại chơi đầy bế tắc và phải nhận thất bại đáng trách.

Ở trận đấu mở màn AFF CupIndonesia phải tới làm khách trên sân của Singapore. Theo FOX Sports Asia, có khoảng 1300 CĐV của đội khách đã hành quân từ Jakarta tới Singapore để cổ vũ "Những chú đại bàng", cùng khoảng 300 CĐV là người Indonesia sống ở Đảo quốc Sư tử cũng kéo tới sân.

Một nhóm CĐV vô cùng cuồng nhiệt của Indonesia đã nghĩ ra một "độc chiêu" để khích lệ tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Bima Sakti. Họ giăng tấm biểu ngữ được viết bằng tiếng địa phương với hàm ý đầy khích tướng: "Bạn không cảm thấy xấu hổ trước thành tích của các đội tuyển trẻ Indonesia hay sao? Rất tiếc!".

Hành động “lạ” của CĐV nhà khiến Indonesia phải “ngượng mặt” sau thất bại trước Singapore - Ảnh 1.

CĐV Indonesia giăng biểu ngữ nhằm khích lệ tinh thần quyết tâm cho các cầu thủ.

Sở dĩ nhóm CĐV Indonesia viết dòng chữ đó là bởi các đội tuyển trẻ xứ Vạn đảo đã gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian gần đây. Trong khi đội U19 của họ tiến tới vòng tứ kết giải U19 châu Á thì đội U23 cũng lọt vào vòng 1/8 ở Asiad 2018.

Ngược lại, ĐTQG Indonesia lại chưa một lần chinh phục ngôi vương AFF Cup. Trong lịch sử, đội bóng xứ Vạn đảo từng 5 lần lọt vào chung kết AFF Cup nhưng đều thất bại. Chính vì thế, các CĐV đang rất kỳ vọng vào việc thầy trò HLV Bima Sakti sẽ thay đổi lịch sử ở kỳ AFF Cup năm nay bằng việc chinh phục chức vô địch, tạo nên một cột mốc lịch sử.

Thế nhưng, sau độc chiêu "khích tướng" của các CĐV, ĐT Indonesia lại thi đấu rất tệ ở trận mở màn AFF Cup trước Singapore. Dù được đánh giá có thành phần lực lượng nhỉnh hơn nhưng đội bóng xứ Vạn đảo lại hoàn toàn lép vế và để thua "tâm phục khẩu phục" với tỷ số 0-1. Sự bất lực của Indonesia còn được thể hiện rõ bằng một tấm thẻ đỏ gián tiếp ở thời điểm bù giờ của trận đấu.

Thất bại đáng trách trước Singapore chắc chắn sẽ làm cơ hội đi tiếp vào bán kết của Indonesia hẹp đi đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh giải năm nay thầy trò HLV Bima Sakti nằm ở bảng đấu nặng ký cùng nhà ĐKVĐ Thái Lan và Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại