Thái Lan thắng nghẹt thở sau trận cầu đẫm nước mắt, hẹn Việt Nam ở chung kết giải ĐNÁ

Tiểu Mã |

Sớm dẫn 2 bàn, tưởng chừng Thái Lan sẽ dễ bề hạ gục chủ nhà Indonesia nhưng kịch bản trận đấu lại diễn ra kịch tính ngoài sự tưởng tượng của người hâm mộ.

Bán kết giải futsal Đông Nam Á 2018: Indonesia 2-3 Thái Lan

Chắc chắn sẽ không nhiều người hâm mộ có thể hình dung ra trận bán kết 1 giải futsal Đông Nam Á giữa chủ nhà Indonesia gặp Thái Lan lại diễn ra kịch tính giàu cảm xúc đến vậy.

Ngay khi trái bóng còn chưa lăn, nước mắt đã rơi trên sân Yogyakarta khi một cầu thủ đội chủ nhà vì quá xúc động đã bật khóc như một đứa trẻ, lúc Quốc ca Indonesia được vang lên. Thế nhưng, những giọt nước mắt này mới chỉ là sự mở đầu cho một "tấn bi kịch" với đội bóng xứ Vạn đảo.

Thái Lan thắng nghẹt thở sau trận cầu đẫm nước mắt, hẹn Việt Nam ở chung kết giải ĐNÁ - Ảnh 2.

Cầu thủ Indonesia khóc như mưa trong lễ hát Quốc ca.

Với đẳng cấp của một đội bóng luôn thống trị tuyệt đối khi vô địch Đông Nam Á tới 13 trong tổng số 14 lần, Thái Lan dễ bề tạo thế trận lấn lướt dù phải chơi trên sân của Indonesia.

Hệ quả, 2 bàn thắng liên tiếp đến với người Thái theo cách chẳng mấy khó khăn. Với 2 bàn thắng làm lưng vốn, tưởng chừng người Thái sẽ biến trận đấu trở thành màn "đá tập" nhưng mọi thứ bỗng diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược.

Trong thế trận gặp khó, chủ nhà Indonesia bất ngờ vùng lên vô cùng mạnh mẽ và ghi được 1 bàn gỡ. Để rồi, cao trào xảy ra ở đúng thời điểm phút cuối cùng của hiệp 2. Indonesia được trọng tài cho hưởng penalty bất chấp sự phản ứng của vị thuyển trưởng Pulpis và các cộng sự bên phía Thái Lan.

Tận dụng thời cơ "bằng vàng", chân sút của Indonesia đã dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 2-2. Cả đội bóng màu áo đỏ ăn mừng điên cuồng như thể họ vừa "chết đi sống lại".

Thái Lan thắng nghẹt thở sau trận cầu đẫm nước mắt, hẹn Việt Nam ở chung kết giải ĐNÁ - Ảnh 3.

Các cầu thủ Indonesia điên cuồng ăn mừng sau bàn gỡ 2-2.

Bàn gỡ này khiến trận đấu này phải bước sang 2 hiệp phụ. Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, Thái Lan đã tung cú sút cực căng đưa bóng dội cột dọc bật ra làm thót tim các CĐV đội chủ nhà. Song lập tức, Indonesia tung pha đáp trả với pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm nhưng thủ môn Thái Lan lại xuất sắc cứu nguy.

Khi hiệp phụ thứ 2 vừa trải qua được ít giây, đến lượt Thái Lan được hưởng penalty nhưng một chân sút áo xanh lại không thể tận dụng cơ hội với cú sút không thắng nổi thủ môn bên phía Indonesia.

Sau một loạt pha dứt điểm vô cùng nguy hiểm của cả hai đội mà không trở thành bàn thắng, tưởng chừng trận đấu sẽ phải định đoạt trên chấm luân lưu thì Thái Lan đã tung nhát đòn quyết định để "kết liễu" Indonesia khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn khoảng 40 giây.

Đây là pha bóng mà Thái Lan tấn công với tốc độ rất cao, và dù thủ môn Indonesia đã làm tất cả nhưng vẫn không thể bảo toàn mành lưới.

Thời gian là quá ít để Indonesia có thể sửa sai. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về Thái Lan. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, một số cầu thủ áo đỏ gục xuống sân rồi òa khóc.

Thái Lan thắng nghẹt thở sau trận cầu đẫm nước mắt, hẹn Việt Nam ở chung kết giải ĐNÁ - Ảnh 4.

Cầu thủ Indonesia gục xuống sân rồi òa khóc sau trận đấu.

Thái Lan thắng nghẹt thở sau trận cầu đẫm nước mắt, hẹn Việt Nam ở chung kết giải ĐNÁ - Ảnh 5.

Như vậy, Thái Lan trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết, hẹn gặp đội thắng trong cặp đấu bán kết 2 giữa Việt Nam vs Malaysia.

Ở vòng bảng, ĐT futsal Thái Lan đã thắng đậm Việt Nam với tỷ số 4-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại