Chém mẹ đẻ và em gái vì mâu thuẫn chia đất đai, gã đàn ông khóc nức nở tại tòa

Hoàng An |

Tại phiên tòa, Hợi thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Anh ta nói bản thân thực sự rất ăn năn, hối lỗi vì những việc đã gây ra.

Sáng 19/10, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Hoàng Đình Hợi (35 tuổi, trú tại đội 4, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) về tội "Giết người" theo điều 123, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 3/11/2017, Hoàng Đình Hợi đang ngồi bán bia tại nhà với vợ là chị La Thị Hiệp (35 tuổi) thì bà Hoàng Thị Tượm (52 tuổi, cô ruột của Hợi) đi vào và nói với vợ chồng Hợi: "Đấy mẹ mày đi khắp xóm nói các cô, các bác là con chó đến cướp đất, các cô các bác có được gì đâu mà mẹ mày nói vậy".

Lúc này, bà Tơ là mẹ của Hợi đang ở trong nhà nghe tiếng bà Tượm nói nên đi ra và xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được can ngăn, bà Tơ vào nhà còn bà Tượm cũng về nhà mình.

Một lúc sau, bà Hoàng Thị Đông (bác ruột của Hợi) đến và nói với bà Tơ về những bất cập trong việc chia đất cho các con. Thế nên, giữa hai bên lại xảy ra mâu thuẫn. 

Thấy mẹ chồng và bác cãi nhau, chị Hiệp đi lên can ngăn thì bà Đông về. Chị Hiệp tiếp tục quay sang chỉ trích mẹ chồng về chuyện đạo đức lối sống và kéo bà vào phòng thờ của gia đình để làm cho rõ.

Lúc này, chị Hoàng Thị Ngân (29 tuổi, con bà Tơ, em gái Hiệp) vào kéo chị Hiệp ra để bênh mẹ.

Đang bán bia ở sân, nghe tiếng cãi nhau. Hoàng Đình Hợi đi vào nhà lấy một thanh kiếm dài 77cm rồi mang lên tầng 3. Tại đây, Hiệp đã chém nhiều nhát vào đầu, người của mẹ mình. Sau đó, Hiệp cầm kiếm đuổi theo, chém nhiều nhát vào em gái khiến hai mẹ con bà Tơ bị thương.

Sự việc sau đó được trình báo với công an, nạn nhân được đi đến viện cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, bà Tơ bị tổn hại 13% sức khỏe, còn chị Ngân tổn hại 22% sức khỏe. Hoàng Đình Hợi đã bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Chém mẹ đẻ và em gái vì mâu thuẫn chia đất đai, gã đàn ông khóc nức nở tại tòa - Ảnh 2.

Người thân khóc lóc chạy theo khi cảnh sát đưa bị cáo Hợi rời phòng xử. Ảnh: Hoàng An.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, bị cáo Hợi quay mặt xuống nhìn mẹ rồi khóc nức nở. “Mẹ ơi, hãy tha lỗi cho con. Con biết lỗi rồi”, vừa nói, bị cáo Hợi rưng rưng khóc.

Suốt diễn biến phiên tòa, gã đàn ông thành khẩn khai báo nhận mọi hành vi phạm tội. Anh ta nói lời sau cùng rằng: "Bị cáo thực sự rất ăn năn, hỗi hận vì những gì mình đã gây ra. Bị cáo mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt".

Ngồi phía sau, chị La Thị Hiệp (vợ Hợi) khuôn mặt buồn rũ rượi. Khi luật sư đứng lên chất vấn, chị Hiệp nói ngày hôm nay đến dự tòa dù không có nhiều tiền nhưng cũng mang sẵn khoảng 2 triệu đồng để đền bì cho bị hại.

Chị cho rằng, chồng mình không được bình thương như bao người khác, chót hành động dại nên mong mẹ và người em gái hãy tha thứ.

Có mặt tại phiên xử với tư cách là bị hại, bà Tơ nói vói HĐXX; "Tôi không có yêu cầu gì, chỉ mong tòa xem xét giảm thật nhẹ hình phạt cho con trai tôi".

Còn chị Ngân (em gái ruột Hợi) giữ nguyên quan điểm về hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm và mong tòa xét xử nghiêm minh.

Nhiều người thân cô, gì, chú, bác của Hợi không được vào trong phòng xử, đứng bên ngoài khóc lóc. 

Họ đau xót vì Hợi lỡ hành động dại dột, không kiểm soát được bản thân giờ vướng vào lao lý, còn mẹ và em tổn thương cả tinh thần lẫn sức khỏe.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Hợi 13 năm tù giam, lúc cảnh sát đưa nam bị cáo 35 tuổi rời phòng xử, nhiều người thân chạy đến cầm tay, anh ta đứng khóc ngoái nhìn lại tất cả mọi người và nói xin lỗi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại