Lời khai của nhóm giang hồ bắt cóc, giam lỏng doanh nhân trong khách sạn ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Sau khi tìm tới công ty của vợ chồng doanh nhân để đòi lại gói hàng, nhóm giang hồ đã bắt cóc người chồng. Nhóm này đã giam lỏng nam giám đốc ở khách sạn rồi yêu cầu trả nợ.


Ngày 11/10, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng giang hồ bắt cóc doanh nhân N.K.Q. (SN 1985, ngụ TP.Hà Nội, chủ một doanh nghiệp) về các hành vi như: Buôn bán trái phép chất ma túy; Cướp tài sản,; Cưỡng đoạt tài sản; Bắt giữ người trái pháp luật…

Nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Đãng (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh), Phạm Mạnh Linh (SN 1985, ngụ tỉnh Thanh Hoá, trú quận 4), Nguyễn Tài (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, ngụ quận Tân Bình), Nghiêm Xuân Hoàng (SN 1998, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Bí mật trong lô hàng quần áo 

Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 26/11/2017, Đãng nhờ 1 người phụ nữ tên Hương tới công ty của anh Q. để chuyển lô hàng quần áo khoảng 6 - 7kg ra TP.Hà Nội bằng đường hàng không. Sau đó, anh Q. đã chuyển lô hàng cho 1 đại lý để vận chuyển.

Hôm sau, lô hàng bị trả lại cho công ty của anh Q. vì nghi là hàng cấm. Anh Q. liên hệ với Hương nhưng không được. Sau đó, anh Q. cùng vợ mở ra thì phát hiện khoảng 1kg bịch màu trắng nghi là ma tuý giấu tinh vi nên đem vứt ở kênh cuối đường Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình.

Vài ngày sau, Đãng liên hệ với phía bạn hàng ngoài Bắc và được biết bạn hàng không nhận được hàng nên đã cho đàn em gọi tới công ty anh Q để hỏi về đơn hàng và xin nhận lại. Phía công ty và 2 vợ chồng doanh nhân nói rằng, do lô hàng chứa vật nghi là hàng cấm nên đã báo công an.

Từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, Đãng cho đàn em tới công ty của 2 vợ chồng anh Q. quậy phá, đe doạ để lấy lại lô hàng đã gửi. Hai vợ chồng cũng đã làm đơn cầu cứu công an. Nhóm của Đãng yêu cầu vợ chồng doanh nhân phải bồi thường tiền hàng là 1.3 tỷ đồng và uy hiếp tính mạng. 

Lo sợ nên vợ chồng doanh nhân đã di chuyển công ty đi tới đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Khoảng 14h ngày 25/9, Đãng điện cho Linh đi gặp vợ chồng doanh nhân nói chuyện. Linh gọi điện cho đám đàn em là Hà tới địa chỉ của công ty vợ chồng anh Q. Tại đây, nhóm của Đãng yêu cầu các nhân viên ra ngoài để nói chuyện với 2 vợ chồng anh Q..

Anh Q. không chịu thì Đãng dùng chân đá vào cằm, rút kiếm uy hiếp doạ giết. Linh xông tới đánh vào mặt anh Q. nhiều cái. Sau đó, cả 2 tra khảo anh Q. là nhà có tiền không? Vợ chồng anh Q. nói là chỉ còn vài chục triệu. Cả 2 cùng Hà dắt vợ chồng anh Q lên tầng 1 kiểm tra, Linh đứng dưới canh phòng. 

Tại đây, chúng phát hiện có 1 két sắt nên yêu cầu vợ chồng doanh nhân mở và lấy 1 sấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và hộp đựng nữ trang chứa dây chuyền, bông tai, nhẫn, nhiều thẻ ATM.

Bắt cóc doanh nhân, đánh đập để đòi tiền tỷ

Nhóm của Đãng bắt taxi chở anh Q. mang thẻ ATM đi rút tiền. Anh Q. không nhớ passworld nên không rút được tiền, Đãng nói taxi chở về nhà của gã ở khu đô thị Sa La, phường An Lợi Đông, quận 2. Lúc này, nhà Đãng có Phạm Hữu Tài (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh, trú quận 4).

Tài dùng súng đánh vào mặt, đầu gối anh Q. uy hiếp phải trả tiền và giảm xuống còn 600 triệu đồng. Anh Q. đồng ý nhưng trả trước 200 triệu đồng và thanh toán số tiền còn lại từ từ. Đãng không chịu và yêu cầu anh Q. mở tài khoản ngân hàng để kiểm tra. Anh Q. quên mật khẩu nên Đãng dùng kéo đâm vào sau gáy anh Q. trọng thương.

Sau đó, Đãng gọi cho đàn em đưa xe ô tô tới và chở anh Q. về khách sạn ở quận 12. Quá trình di chuyển, Tài nói anh Q. gọi cho vợ chuẩn bị tiền để chuộc người. Khoảng 23h30' cùng ngày, Đãng gọi điện kêu đàn em là Tài, Tính, Hoàng giam giữ canh phòng anh Q. ở khách sạn quận 12. Tại khách sạn, Tài và Tính cùng sử dụng ma tuý.

Lời khai của nhóm giang hồ bắt cóc, giam lỏng doanh nhân trong khách sạn ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Ma tuý thu giữ. Ảnh: M.T

Khoảng 6h ngày 26/9, Tính bỏ về trước, Tài ngồi uống cà phê gần khách sạn. Lúc này, công an kiểm tra hành chính Tài nên y hoảng sợ thuê taxi bỏ đi. Sau đó, công an kiểm tra bắt quả tang Hoàng đang canh giữ anh Q. tại khách sạn nên đưa về trụ sở.

Đến 11h ngày 27/9, công an bắt quả tang Tuấn khi đang tàng trữ 25 bịch chứa hơn 15.000 ma tuý ở căn nhà Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình. Số ma tuý, Tuấn được Đãng mang cất bán cho các con nghiện. Tuấn khai thuê Trần Danh Lợi nhận tiền của chị C. theo yêu cầu của Đãng.

Công an tiến hành bắt giữ Đãng và khám xét căn nhà thu: 2 túi ma tuý, nhiều viên ma tuý, kéo, nhiều thẻ ATM và CMND, hộp nhựa đựng súng, xe ô tô BMW cùng nhiều tang vật khác.

Chiều 27/9, công an bắt Tài khi đang ở nhà trên đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại