Đã phản bội còn lên mạng kể lể hỏi han, cô gái bị dân mạng chỉ trích: 'Con gái như thế thật tội cho đàn ông chúng tôi'

Hà Anh |

Ngoại tình là điều không ai mong muốn trong tình cảm. Người có người yêu ngoại tình sẽ rất đau khổ và đáng thương. Vậy nhưng trường hợp dưới đây người đau khổ lại chính là người chủ động ngoại tình. Và cô gái này còn hồn nhiên đến mức kể lể về sự đau khổ của mình trên mạng để rồi nhận cái kết đắng

Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng được trân quý. Có câu nói: “Tình yêu không có lỗi chỉ khi nó không đi ngược lại quy chuẩn đạo đức xã hội, người trong cuộc tự hào và hạnh phúc về nó còn người ngoài thì thầm ngưỡng mộ”.

Và ngoại tình chính là một lỗi lầm lớn trong tình yêu. Người ta biện hộ cho việc mình ngoại tình bằng nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, tựu chung lại, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nằm ở chính bản thân người đó.

Một khi đã ngoại tình, đừng bao giờ nói rằng chỉ vì “nó là sự lựa chọn của con tim”. Nó là sự độc ác, ích kỷ với tình cảm người khác dành cho mình.

Câu chuyện của cô gái dưới đây đăng tải trên trang NEU Confessions nổi tiếng của Đại học Kinh tế Quốc dân đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Nhưng phần lớn ý kiến đều cho rằng “Ngoại tình vốn đã là một hành động sai trái”. Việc cô gái kể lể về cái sự ngoại tình của mình trên mạng xã hội cũng chính là một hành động sai lầm. Vì chắc chắn số người đồng cảm thì ít mà số người ném đá thì nhiều.

Cụ thể, nội dung bài viết như sau:

Đã phản bội còn lên mạng kể lể hỏi han, cô gái bị dân mạng chỉ trích: Con gái như thế thật tội cho đàn ông chúng tôi - Ảnh 1.

Đoạn tâm sự gây nhiều tranh cãi với cư dân mạng

Có nên phản bội người yêu? Mọi người ạ, em đã là sinh viên năm nhất, em có một anh người yêu đã ra trường và đang làm ở một quán trà sữa nhỏ nhỏ xinh xinh giữa lòng thành phố đông đúc này.

Anh ấy và em quen nhau ở phòng gym và từ đấy có quen biết nhau, cùng chung sở thích nuôi động vật nữa.

Anh ấy rất chiều em, hiền hiền dễ bắt nạt, luôn dỗ em lúc em dỗi, là người chịu được tính em, em hay ra quán anh ấy làm để ăn cơm cùng và chơi cùng con Mèo của anh ấy (Mèo là tên con chó husky to đùng lông nâu trắng nhìn đẹp dã man).

Bọn em đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và hạnh phúc tưởng chừng như anh ấy là người dừng chân cuối cùng trong trái tim em.

Nhưng dạo gần đây anh ấy có việc bận nên em hay đi tập gym một mìn, và em đã gặp được một anh sinh viên năm cuối học chung trường luôn!

Anh ấy từ lúc biết em đã quan tâm chăm sóc em rất nhiều, em thấy anh ấy biết cách dỗ dành em hơn anh người yêu nhiều. Biết là tội lỗi nhưng em đã đi chơi với anh T. ( tên anh học chung trường) nhiều lần và dặn anh ấy nhận em làm em gái để mọi người không nhận ra.

Tình cảm của anh T. với em bị rất nhiều người không ủng hộ. Anh T. càng ngày càng làm cho em cảm thấy nhiều sự thú vị khi ở cạnh nhau nhưng …. có phải em đã tham lam quá không?

Em muốn có quan hệ với anh T. nhưng không muốn chia tay người yêu, hiện tại anh người yêu vẫn chưa biết, nếu anh ấy biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa? Em nên làm thế nào đây? Con gái ai chẳng muốn được yêu thương, quan tâm, chăm sóc…

Và dưới đây là một vài ý kiến bình luận khác nhau của cư dân mạng, đa phần đến từ cánh mày râu:

Bạn Lê Huy nhận định: “Anh nghĩ em bỏ thằng người yêu đi. Vì em không xứng với nó đâu. Đứng núi này trông núi nọ thì không có cửa nhé”.

Bạn Đỗ Hoàng Thư ý kiến: “Ngay câu hỏi đầu tiên của em thì tốt nhất là em nên biến đi với thằng tên T. đi em nhé. E chả còn vương vấn gì người cũ đâu.

Vì nếu yêu đã không để kẻ kia xuất hiện vào lòng. Chúc mừng T. đã nhận được kẻ phản bội. Cầu mong bạn không phải tên Thư . Không mình cũng nhục mặt lây”.

Bạn Long Phan đồng tình: “Đấy. Nhờ những bài thế này mà đàn ông chúng tôi ngày càng mất niềm tin vào phụ nữ, bảo sao tỷ lệ đồng tính ngày càng cao”.

Bạn Phan Minh thì than trách: “Hay cho câu “con gái ai chẳng muốn được yêu thương, quan tâm, chăm sóc…” muốn người ta chỉ quan tâm một mình mình nhưng lại muốn nhiều người quan tâm đến mình, xin lỗi, nói như cô thì con trai tụi tôi một lúc có thể quan tâm rất nhiều người là không sai đúng không?

Vì con gái ai cũng muốn được yêu thương, quan tâm, chăm sóc… mà”.

Bạn Linh Đan bày tỏ: “Bạn ơi ship cho mình người yêu bạn nhé. Anh ấy tốt quá mà, bị cắm sừng mãi chẳng biết gì. Chứng tỏ là tin tưởng người yêu lắm”.

Bạn Mai Hoa đặt ngược câu hỏi: “Vậy bạn có yêu thương, quan tâm chăm sóc người ta chưa? Sống như vậy mà muốn được nâng niu”.

Bạn Hùng Toàn lại mỉa mai: “Bà chị ơi… tính xây nhà cho 2 người ở hay sao mà up lên kiếm gạch vậy… Đã vậy còn chốt thêm câu cuối nữa!! Tội cho đàn ông chúng tôi quá”.

Ngoại tình vốn đã là một chủ đề nhạy cảm. Nếu công khai chuyện mình ngoại tình và than vãn trên mạng xã hội, hãy cân nhắc thật kỹ vì có thể thứ bạn cần là sự cảm thông thì ít mà những quan điểm chê trách, bình luận tư cách thì nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại