Bộ lạc giữa biển khơi với các tập tục tình dục khiến thế giới hiện đại phải “chào thua”

Thanh Hương |

Bộ lạc này có những tập tục hết sức kỳ lạ, một trong số đó là việc bắt cả nam lẫn nữ phải uống tinh trùng để thanh lọc cơ thể, tăng cường sinh khí.

Bộ lạc Sambia cư trú ở Cao nguyên phía Đông của Papua New Guinea, một quốc gia ở châu Đại Dương, nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương, với dân số 2500 người sống trong một khu rừng rộng lớn, bao quanh bởi sông suối và thung lũng.

Từng rất ít được biết đến, tộc người Sambia chỉ bắt đầu được thế giới chú ý tới sau khi là đề tài nghiên cứu của nhà nhân chủng học nổi tiếng người Mỹ, Gilbert Herdt.

Bộ lạc giữa biển khơi với các tập tục tình dục khiến thế giới hiện đại phải “chào thua” - Ảnh 1.

Nhà nhân chủng học nổi tiếng người Mỹ, Gilbert Herdt. (Ảnh: Internet)

Những phong tục và hoạt động tình dục của bộ lạc này khiến nhiều người dân phương Tây, những người được cho là có quan điểm về tình dục khá "thoáng" cũng phải "đỏ mặt", thậm chí nhiều người là lên án.

Những tiết lộ từ Gilbert Herdt trong các cuốn sách của ông như: Văn hóa Tình dục của người Sambia: Những bài luận trong lĩnh vực này, hay Tục đâm chảy máu mũi và sự gần gũi giữa nam và nữ của người Sambia đã khiến nhiều người bị sốc.

Phụ nữ Sambia chỉ được coi là những "cỗ máy đẻ và nuôi con"

Xã hội Sambia là xã hội phụ hệ, trong đó đàn ông được coi là chủ gia đình, nắm toàn bộ quyền lực trong các gia đình. Họ là người đi săn bắn và đem thức ăn về. Phụ nữ có nhiệm vụ sinh con đẻ cái và nuôi dạy chúng.

Tuy nhiên, vì mang tư tưởng lạc hậu, coi thường phụ nữ, cho rằng họ là những người "thiếu sạch sẽ" nên vì thế, đàn ông ở đây thường giữ một khoảng cách với phụ nữ, kể cả giữa vợ chồng với nhau.

Bộ lạc giữa biển khơi với các tập tục tình dục khiến thế giới hiện đại phải “chào thua” - Ảnh 2.

Phụ nữ Sambia bị áp đặt nhiều tư tưởng lạc hậu và phần lớn cuộc đời phải sống cô đơn, bị tách khỏi chồng con. (Ảnh minh họa: Internet)

Sự xa lánh này dẫn đến đời sống của nhiều cặp vợ chồng trở nên nguội lạnh, khiến nhiều phụ nữ ở Sambia phải tìm đến các chàng trai trẻ để thỏa mãn nhu cầu.

Các bé gái sẽ sống với bố mẹ cho đến khi kết hôn, thường là từ 15 -17 tuổi, còn các bé trai sẽ được tách khỏi mẹ khi mới chỉ được 7 - 10 tuổi.

Thực tế này khiến nhiều người cảm thất bất mãn vì nó vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của phụ nữ cũng như trẻ em.

Việc coi người phụ nữ là đối tượng thấp kém và bất kỳ đứa trẻ hay người đàn ông nào tiếp xúc với họ cũng phải thanh tẩy cơ thể cũng là một điều kỳ quặc và vô lý, không thể chấp nhận.

Ngoài ra, việc những đứa trẻ bị tách khỏi sự chăm sóc của người mẹ khi mới chỉ tầm 7, 8 tuổi cũng là một điều dã man.

Những nghi lễ trưởng thành rùng rợn của các bé trai

Cũng chính vì phụ nữ bị coi là những người "bẩn thỉu" nên khoảng thời gian các bé trai ở với mẹ cũng là khoảng thời gian "lấm bẩn", và chúng phải trải qua một cuộc thanh tẩy rùng rợn để bước vào giai đoạn trưởng thành.

Các em không được phép ăn uống, trò chuyện hay chạm vào phụ nữ và bị buộc phải vào sống trong những ngôi làng chỉ toàn đàn ông chưa kết hôn.

Bộ lạc giữa biển khơi với các tập tục tình dục khiến thế giới hiện đại phải “chào thua” - Ảnh 3.

Những cậu bé của bộ lạc Sambia phải trải qua những nghi lễ đau đớn trước khi trưởng thành. (Ảnh minh họa: Internet)

Một trong những nghi thức đầu tiên các bé trai phải trải qua gọi là chemboo-loruptu, nghĩa là làm chảy máu mũi. Người ta sẽ lấy một cành cây sắc nhọn, đâm vào mũi của chúng cho chảy máu, với niềm tin rằng những chất bẩn chúng hít phải khi sống với mẹ sẽ theo đó mà chảy ra ngoài.

Sau đó, khi đến tuổi dậy thì, tức là khoảng 13 tuổi, các em bị đánh và tra tấn rất dã man với mục đích rèn luyện bản lĩnh để trở thành những chiến binh quả cảm của bộ tộc.

Sau đó, các cậu bé Sambia còn phải trải qua một nghi thức sẽ khiến nhiều người phải cảm thấy kinh hãi, đó là quan hệ bằng miệng với những người đàn ông trưởng thành, nhằm uống tinh trùng để có thể trở nên khỏe mạnh hơn.

Truyền thống người trẻ uống tinh trùng của người đàn ông lớn hơn được tiếp nối liên tục và được cho là lý do giúp những thành viên của bộ lạc trở thành các chiến binh dũng mãnh, đủ sức bảo vệ đất đai của họ.

Các tập tục của người Sambia đã khiến cho không ít người phương Tây cảm thấy sốc và lên án gay gắt. Đối với họ, những nghi thức cho lễ trưởng thành của các cậu bé chính là những bằng chứng của việc ngược đãi, lạm dụng trẻ nhỏ, thậm chí là ấu dâm.

Quan hệ xong với vợ, chồng phải tắm bùn để thanh tẩy cơ thể

Khi những chàng trai bước sang tuổi 20 thì đây cũng thường là lúc họ lấy vợ. Tuy nhiên, do quan niệm cổ hủ nên chuyện ân ái của họ không ngọt ngào và lãng mạn như các xã hội văn minh khác, mà bị chi phối bởi các yếu tố khác.

Ví dụ, vì coi phụ nữ là những người không sạch sẽ, nên trong khi quan hệ, đàn ông thường phải cho lá bạc hà vào mũi cũng như nhai lá bạc hà để giữ cho bản thân không bị lây nhiễm. Ngoài ra, họ cũng không dám "hết mình" vì sợ người phụ nữ sẽ hút hết sinh khí của họ, làm họ bị ốm.

Bộ lạc giữa biển khơi với các tập tục tình dục khiến thế giới hiện đại phải “chào thua” - Ảnh 4.

Do nhiều quan niệm cổ hủ mà cuộc sống tình dục của người Sambia bị coi là khá tẻ nhạt. (Ảnh minh họa: Internet)

Sau mỗi lần quan hệ, đàn ông Sambia lại phải tắm bùn và thực hiện nghi thức dùng cành cây đâm chảy máu mũi để thanh tẩy cơ thể.

Phụ nữ cũng thường được khuyến khích quan hệ bằng miệng với chồng mình để uống tinh trùng, nhằm giúp cho sữa của họ giàu dinh dưỡng hơn và tốt cho những đứa trẻ bú mẹ.

Đàn ông được khuyên khích có từ một đến hai con, và đây là bước cuối cùng để họ trở thành những con người trưởng thành thật sự.

Và sau khi vợ họ sinh con, họ không được phép quan hệ tình dục với vợ trong vài năm cho đến khi đứa trẻ cai sữa.

Họ sống cách ly hoặc dành rất ít thời gian với người vợ này và chủ yếu sống cùng những người đàn ông khác hoặc những người vợ khác, một điều sẽ bị những xã hội coi trọng chế độ một vợ một chồng lên án gay gắt.

Tổng hợp từ báo nước ngoài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại