Son Heung-min quay mặt không dám nhìn đàn em đá quả penalty quyết định cho U23 Hàn Quốc

Domino - Ảnh: Đạt Đậu |

Dù đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, Son Heung-min vẫn tỏ ra căng thẳng trước tình huống quyết định trận đấu giữa Hàn Quốc và Uzbekistan.

Những phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2 trận tứ kết Asiad giữa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan, đội bóng xứ kim chi được hưởng quả đá 11m. Không phải đội trưởng Son Heung-min, cầu thủ vào sân thay người Hwang Hee-chan mới là người thực hiện quả đá.

Son Heung-min quay mặt không dám nhìn đàn em đá quả penalty quyết định cho U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Son Heung-min quay mặt đi khi đồng đội đá penalty.

Camera truyền hình thậm chí còn bắt được cảnh Son Heung-min quay lưng không dám nhìn người đàn em sút penalty. Hwang Hee-chan sau đó dứt điểm chính xác ấn định tỉ số 4-3, đưa U23 Hàn Quốc vào bán kết gặp U23 Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng Son Heung-min kém bản lĩnh nên mới không bước lên thực hiện cú đá với vô vàn sức ép. Nhưng có lẽ đó là lựa chọn chính xác của chân sút 26 tuổi.

Son Heung-min quay mặt không dám nhìn đàn em đá quả penalty quyết định cho U23 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Son Heung-min chịu áp lực rất lớn.

Tham gia Asiad 2018, áp lực dành cho Son Heung-min nặng hơn các đồng đội. Nếu không thể cùng U23 Hàn Quốc giành HCV, nhiều khả năng anh sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự trước khi bước sang tuổi 29. Ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp mà phải xa rời bóng đá đỉnh cao quả là ác mộng với Son Heung-min.

Khoảng cách giữa tiền đạo của Tottenham và tấm HCV giờ chỉ còn 2 trận đấu. Nhưng mức độ quyết liệt và khó lường sẽ lớn hơn. Liệu rằng Son Heung-min có cùng đồng đội đạt được mục tiêu đề ra, hãy chờ xem!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại