Vừa được nhận việc tại NASA, người phụ nữ đã bị đuổi vì một lý do ngớ ngẩn và nực cười nhất trên đời

J.D |

"Họa từ miệng mà ra" - các cụ nói quả không sai.

Có được một công việc trong mơ luôn là trải nghiệm rất tuyệt. Và còn tuyệt hơn nữa nếu công việc trong mơ ấy là một vị trí tại NASA, đúng không? 

Nhìn chung thì với một trải nghiệm tuyệt vời như vậy, chúng ta có những cách bộc lộ cảm xúc khác nhau. Người nhảy cẫng lên vui sướng, người phấn khích tột độ. 

Nhưng dù làm gì đi nữa thì cũng đừng học theo câu chuyện của người phụ nữ này: Vừa nhận được thư mời của NASA, đã bị đuổi vì một lý do nực cười nhất lịch sử.

Cụ thể thì đây là một câu chuyện có thật, đang được chia sẻ rất dữ dội trên Twitter. 

Chẳng là một người dùng Twitter với cái tên Naomi H's đã chia sẻ thông tin rằng cô đã được nhận thực tập tại NASA. Và bởi đó là Twitter, nên cô cũng dùng ngôn từ hơi bừa bãi một tý, kiểu như:

"Câm ** hết mồm lại, bà đây vừa được nhận vào NASA ĐẤY!"

Vừa được nhận việc tại NASA, người phụ nữ đã bị đuổi vì một lý do ngớ ngẩn và nực cười nhất trên đời - Ảnh 1.

"Câm hết mồm lại, bà đây vừa được nhận vào NASA ĐẤY!"

Thôi thì người ta đang vui mà, cũng tạm bỏ qua đi. Khoa học cũng từng chứng minh rằng chửi thề là một cách rất tốt để làm giảm stress, giảm đau đớn, giảm ức chế... 

Một ứng viên của NASA hẳn là phải am hiểu về khoa học, nên sẽ biết về điều này. Chắc chắn là vậy rồi.

Đoạn Tweet nhận được rất nhiều chia sẻ, nhưng không phải ai cũng thấy những lời chia sẻ trên là hài hước. 

Trong đó có một tài khoản chỉ để lại một từ duy nhất "Language" (ý muốn nói hãy xem lại ngôn từ đang dùng), và bỏ đi.

Vừa được nhận việc tại NASA, người phụ nữ đã bị đuổi vì một lý do ngớ ngẩn và nực cười nhất trên đời - Ảnh 2.

Đang vui thì đứt dây đàn. Cô nàng Naomi lập tức đáp trả với những ngôn từ mạnh bạo và tục tĩu hơn mà người viết xin phép không thể dịch ra ở đây được.

Vừa được nhận việc tại NASA, người phụ nữ đã bị đuổi vì một lý do ngớ ngẩn và nực cười nhất trên đời - Ảnh 3.

Câu chuyện lẽ ra chỉ có vậy. Người đăng thì giải tỏa được cơn phấn khích, trong khi người còn lại có thể phật ý nhưng dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

Chỉ tiếc là nhân vật vừa nhận được một tràng cãi ấy lại là Homer Hickam.

Dành cho những ai chưa biết, Homer Hickam là một cái tên lớn của NASA. Ông là kỹ sư hàng không trong gần 2 thập kỷ, và là một trong những người trực tiếp huấn luyện các phi hành gia khi di chuyển trong vũ trụ. 

Kinh nghiệm của ông thì quá khủng khiếp, với các nhiệm vụ với kính thiên văn Hubble, nhiệm vụ trên phòng thí nghiệm Spacelab-J, và một số nhiệm vụ lớn nhỏ khác trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Nói cách khác, Hickam là sếp của Naomi, và ông cũng để lại một dòng Tweet giới thiệu bản thân mà không khác gì tiếng sét ngang tai.

Vừa được nhận việc tại NASA, người phụ nữ đã bị đuổi vì một lý do ngớ ngẩn và nực cười nhất trên đời - Ảnh 4.

Còn tôi làm ở Hội đồng Không gian quốc gia, nơi giám sát NASA.

Khỏi phải nói, đây là một cơn ác mộng với Naomi. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm, cho đến khi cư dân mạng phát hiện ra và biến nó thành một quả bom.

Rất nhiều người đứng ra chỉ trích cô nàng vì thiếu chuyên nghiệp, đến mức không biết về tên tuổi của sếp. Họ yêu cầu NASA từ chối cô nàng ngay lập tức.

Nhưng số khác thì tỏ ra thông cảm, rằng cô nàng chỉ đang phấn khích quá. 

Thậm chí, có người còn chỉ trích luôn cả Hickam vì chẳng hiểu sao lại mất công cãi tay đôi với một người thậm chí còn chưa được vào thực tập. 

Hơn nữa, ngôn từ cũng không liên quan gì đến kỹ năng làm việc của một con người.

Vừa được nhận việc tại NASA, người phụ nữ đã bị đuổi vì một lý do ngớ ngẩn và nực cười nhất trên đời - Ảnh 5.

Đáng ra đây đã có thể là nơi làm việc của Naomi.

Cuộc tranh cãi quá sôi nổi rồi cũng đến tai NASA. Và theo thông tin được ghi nhận trên blog của Hickam thì cô nàng đã mất việc rồi, nhưng không phải do ông nhúng tay vào.

"Tôi được biết cô ấy đã mất vị trí thực tập ở NASA. Cái này thì tôi không làm gì được, vì tôi không phải người có thẩm quyền tuyển ai và đuổi ai tại đây, cũng chẳng có nhận xét gì. 

Lý do là vì một vài người đã để kèm hashtag #NASA để bắt họ phải chú ý đến." - trích trong đoạn chia sẻ của Hickam.

Hickam cũng cho rằng "cô ấy xứng đáng có vị trí trong ngành hàng không, và tôi đang làm tất cả để giúp cô ấy có được công việc tốt hơn", kèm theo lời đảm bảo "không để lại bất kỳ vết đen nào trong hồ sơ của cô."

Có thể nhận xét Hickam quả là một ông sếp tinh tế và không chấp vặt. Nhưng qua câu chuyện này, chúng ta nên rút là 3 bài học.

1. Vui thôi, đừng vui quá.

2. Hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đặc biệt là trên mạng xã hội.

3. Khi đăng ký vào đâu cũng nên tìm hiểu sếp của mình là ai.

Tham khảo: Science Alert, NASA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại