"Lý Mạc Sầu" của “Thần điêu đại hiệp” năm nào: Từ đoạn tình với Trương Quốc Vinh đến cuộc đời lẻ bóng chỉ vì một chữ "yêu nhầm"

Pa Dun |

"Lý Mạc Sầu" Tuyết Lê đã có thể có trong tay tất cả nếu như cô không gặp gã đào hoa Từ Thiếu Cường.

Con đường đến với nghệ thuật của Tuyết Lê được đánh giá là may mắn hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Nguyên nhân là do cô được sự hậu thuẫn của người chị gái nổi tiếng Mễ Tuyết - đại mỹ nhân một thời của TVB.

Vốn là em gái ruột của nữ diễn viên nổi tiếng Mễ Tuyết nên từ nhỏ Tuyết Lê đã có cơ hội tiếp xúc với những nghệ sĩ lớn Hồng Kông và sớm bước chân vào thế giới của hào quang danh vọng.

Cùng với tài năng của mình và sự hậu thuẫn của chị nên Tuyết Lê nhanh chóng vụt sáng thành sao khi chỉ vừa mới chập chững bước vào làng giải trí.

Lý Mạc Sầu của “Thần điêu đại hiệp” năm nào: Từ đoạn tình với Trương Quốc Vinh đến cuộc đời lẻ bóng chỉ vì một chữ yêu nhầm - Ảnh 1.

Ngày ấy, người ta từng nói rằng Tuyết Lê ắt hẳn sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói ở làng giải trí Hong Kong.

Nhưng cuộc đời chẳng mấy ai biết được chữ ngờ. Cuối cùng, cuộc đời Tuyết Lê lại buồn bã trôi qua chỉ bởi vì: Yêu nhầm người.

Trong suốt sự nghiệp của Tuyết Lê, vai diễn kinh điển nhất mà nhiều năm qua đi vẫn chưa ai có thể vượt qua đó chính là vai Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại hiệp.

Trong Thần Điêu Đại hiệp, Tuyết Lê vào vai Lý Mặc Sầu, người đàn bà đầy hận thù vì bị đàn ông bội bạc.

Truyền thông khi ấy cho rằng Tuyết Lê đã dùng chính câu chuyện cuộc đời mình để hóa thân vào vai diễn.

Trương Quốc Vinh - mối tình đầu ngọt ngào của tuổi 14

Tuyết Lê gặp Trương Quốc Vinh khi cô vừa tròn 14 tuổi, anh thì 16. Lúc ấy, cả Tuyết Lê và Trương Quốc Vinh đều mới chập chững bước vào làng giải trí.

Hai con người trẻ tuổi cùng đứng trước những áp lực của sự nổi tiếng cùng những mơ hồ trong nghiệp diễn đã nhanh chóng tìm thấy những điểm đồng điệu.

Lý Mạc Sầu của “Thần điêu đại hiệp” năm nào: Từ đoạn tình với Trương Quốc Vinh đến cuộc đời lẻ bóng chỉ vì một chữ yêu nhầm - Ảnh 2.

Khi vừa gặp Tuyết Lê, Trương Quốc Vinh đã thấy cảm mến cô bé thông minh sắc sảo và nhanh nhẹn. Cuộc sống của Trương Quốc Vinh lúc ấy vốn tĩnh lặng nên sự xuất hiện ồn ào của Tuyết Lê khiến anh thấy vô cùng thú vị.

Cả hai chính thức hẹn hò và trở thành mối tình đầu khó quên đối với nhau. Và rồi chuyện tình ấy sớm nở chóng tàn, tình yêu của tuổi trẻ phút chốc tan thành bọt biển.

Sau thời gian ngắn bên nhau, cả hai đường ai nấy đi do khác biệt về tính cách. Nhiều năm về sau, họ vẫn dành cho nhau những lời chia sẻ tốt đẹp dù chỉ cùng đi với nhau một đoạn đường ngắn.

Nam diễn viên quá cố từng nhận xét về Tuyết Lê: "Cô ấy không quá đẹp nhưng rất trang nhã, thú vị".

Về phía mình, Tuyết Lê cũng thừa nhận đây là mối tình đầu ngọt ngào mà cô không quên trong đời dù cả hai chỉ sánh bước bên nhau một thời gian rất ngắn.

Yêu nhầm một lần, đau khổ một đời

Sau khi chia tay Trương Quốc Vinh, Tuyết Lê gặp Từ Thiếu Cường - "soái ca" trong dòng phim võ hiệp nổi tiếng một thời ở HongKong.

Trái tim của cô gái 15 tuổi nhanh chóng bị Từ Thiếu Cường - tài tử đào hoa Hong Kong làm mê muội.

Tuyết Lê yêu say đắm, điên dại không hề toan tính. Cô cũng không ngờ rằng cuộc tình này khiến cả đời cô dở dang, mang biết bao nỗi đau.

Lý Mạc Sầu của “Thần điêu đại hiệp” năm nào: Từ đoạn tình với Trương Quốc Vinh đến cuộc đời lẻ bóng chỉ vì một chữ yêu nhầm - Ảnh 3.

Khi yêu Thiếu Cường, Tuyết Lê không hề biết người đàn ông hơn mình 15 tuổi đã có vợ con. Thậm chí khi Tuyết Lê đánh đổi cả sự nghiệp, sinh con cho Từ Thiếu Cường vào năm 18 tuổi cũng không hề biết mình đang là "kẻ thứ 3".

Một thời gian sau khi Tuyết Lê hạ sinh con trai, Từ Thiếu Cường chia tay vợ và từ đó danh chính ngôn thuận qua lại với Tuyết Lê.

Để ở bên cạnh Thiếu Cường, Tuyết Lê nhận biết bao nhiêu lời nhục mạ. Cô bị gọi là "con rắn độc", "kẻ thứ 3 đáng nguyền rủa". Nhưng biết bao cay đắng, Tuyết Lê cũng cam chịu vì nghĩ rằng cô đang hi sinh để có được tình yêu.

Lý Mạc Sầu của “Thần điêu đại hiệp” năm nào: Từ đoạn tình với Trương Quốc Vinh đến cuộc đời lẻ bóng chỉ vì một chữ yêu nhầm - Ảnh 4.

Tuyết Lê và 2 con nhỏ.

Năm Tuyết Lê 21 tuổi, cô lại thêm một lần hoài thai và sinh cho Từ Thiếu Cường một bé gái xinh xắn. Hi sinh cả sự nghiệp và thanh xuân, Tuyết Lê từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ ngọt ngào hạnh phúc.

Thế nhưng, Tuyết Lê không ngờ rằng ở bên cạnh một người đàn ông đào hoa như Thiếu Cường thì tốt đến bao nhiêu cũng không đủ.

Sau khi Tuyết Lê sinh con gái, Thiếu Cường bỏ cô đi để cặp kè người khác trẻ trung hơn. Trong khi đang gánh chịu nỗi đau bị phản bội, Tuyết Lê còn nhận phải vô vàn chỉ trích, nhiều người cho rằng đây là cái kết xứng đáng dành cho kẻ cướp chồng.

Lý Mạc Sầu của “Thần điêu đại hiệp” năm nào: Từ đoạn tình với Trương Quốc Vinh đến cuộc đời lẻ bóng chỉ vì một chữ yêu nhầm - Ảnh 5.

Hạnh phúc trong quá khứ của Tuyết Lê.

Không được gia đình giúp đỡ, người đàn ông mình yêu nhất cuộc đời phụ bạc, Tuyết Lê nuốt nước mắt để sống tiếp và nuôi hai con nhỏ trong sự gièm pha từ người đời.

Nhìn lại cuộc đời mình, Tuyết Lê cho rằng may mắn của cô chính là gặp người đàn ông tồi nhưng lại có hai đứa con đáng yêu.

Nhìn lại nỗi đau đã bước qua, Tuyết Lê không muốn nhắc lại. Cô cho rằng cô xứng đáng phải chịu những tổn thương này bởi "tôi cũng từng khiến một phụ nữ khác tổn thương như vậy".

Cuộc tình sai trái với Từ Thiếu Cường khiến cuộc đời Tuyết Lê dở dang. Không chỉ cuộc đời lỡ dở, sự nghiệp của Tuyết Lê cũng tụt dốc không phanh.

Lý Mạc Sầu của “Thần điêu đại hiệp” năm nào: Từ đoạn tình với Trương Quốc Vinh đến cuộc đời lẻ bóng chỉ vì một chữ yêu nhầm - Ảnh 6.

Tuyết Lê bên 2 con.

Nhiều khán giả không chấp nhận được diễn viên từng mang danh "tiểu tam" nên sự nghiệp của Tuyết Lê dường như bị đóng băng. Từ một ngôi sao hàng đầu, Tuyết Lê vẫn phải nhận các vai phụ, vai qua đường với hi vọng có tiền nuôi con khôn lớn.

Nhiều năm sau, con cái của Tuyết Lê trưởng thành, ai cũng thành đạt khiến cô mãn nguyện vì đã cả một đời vất vả nuôi con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại