"Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi"

Long Phạm |

Một khán giả không kiềm chế được sự xúc động đã thốt lên như vậy khi xem Mỹ Linh Tour 2018 - Thời gian.

Tối qua (11/8), đêm live show đầu tiên trong Tour diễn Mỹ Linh 2018 – Thời gian đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đây là tour diễn lớn cuối cùng của Mỹ Linh, tổng kết chặng đường hơn 20 năm làm nghề của cô cùng các bạn bè thân thiết trong nhóm nhạc Anh Em.

Bởi vậy, đêm live show này đã để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc, dấu ấn khó quên. Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi được gặp lại thanh xuân của mình.

Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi - Ảnh 1.

Dấu ấn thời gian – dấu ấn thanh xuân và kỉ niệm

Mỹ Linh từng chia sẻ, cô đã ở trong nghề hát quá lâu để hiểu được sự khắc nghiệt của nó. Bởi vậy, cô muốn dành ra một khoảng thời gian, tạm rời xa showbiz để theo nghề "gõ đầu trẻ".

Ý thức được điều đó, ở tour diễn lớn cuối cùng này, Mỹ Linh đã quy tụ được tất cả bạn bè thân thiết trong ban nhạc Anh Em trở về bên mình.

Họ - những người anh em đã đi cùng nhau suốt năm tháng tuổi trẻ, từ ngày đầu chập chững vào nghề. Ngày ấy, họ chẳng có gì ngoài đam mê và biết nương tựa vào nhau để bước tới vinh quang.

Nay, mỗi người đã đi một phương trời, ai cũng đổi thay, với nếp nhăn và mái tóc lấm tấm bạc.

Nhưng nhờ Mỹ Linh, dù cách trở thế nào, tất cả đều gắng trở về, quây quần lại bên nhau như ngày xưa, để chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn này.

Trong không khí ấm áp của bè bạn, tuổi trẻ và kỉ niệm tươi đẹp như ùa về trong Mỹ Linh, giúp cô hát tràn trề sức sống, hừng hực đam mê và đắm say với từng nốt nhạc.

Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi - Ảnh 2.

Cô hát từ đầu tới cuối gần 20 ca khúc, nhưng không chút mệt mỏi, mà càng hát lại càng khỏe, càng mê, càng say và càng xúc cảm đong đầy hơn.

Chưa bao giờ khán giả thấy Mỹ Linh "tăng động" và giàu cảm xúc đến thế. Cô thả mình vào những giai điệu tươi sáng, hay phiêu lãng đầy ngẫu hứng, nhưng cũng sẵn sàng "quẩy" tung sân khấu bằng những điệu nhảy sôi động.

Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi - Ảnh 3.

Mỹ Linh tươi tắn, rạng rỡ, hát mà cứ cười suốt, vì cô đang quá vui, quá hạnh phúc.

Nhờ cái hạnh phúc đó mà chất giọng đẹp "30 năm mới xuất hiện một lần" thời thiếu nữ của Mỹ Linh bỗng quay trở lại ở tuổi 42, khi cô hát những hit lớn một thời như Hương Ngọc Lan, Trưa vắng, Em mơ về anh.

Mỹ Linh khóc khi hát Em mơ về anh cùng khán giả

Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Không ai nghĩ rằng, trải qua bao năm tháng, tiếng hát Mỹ Linh vẫn còn đẹp lộng lẫy đến thế.

Nó tươi sáng, trong trẻo như pha lê (tính kim), mà lại mềm mại và mượt mà như một dòng suối (tính thủy). Cô vừa cất giọng lên, ai ai cũng cảm thấy mê đắm.

Trong 4 diva Việt, Mỹ Linh là giọng hát đại chúng nhất. Những bài hit của cô từng đi cùng khán giả suốt những năm tháng thanh xuân của họ, gắn với biết bao kỉ niệm trong sáng, thơ ngây.

Bởi vậy, khi cô hát lại các ca khúc này, ai cũng bồi hồi, rạo rực như được gặp lại tuổi trẻ của chính mình.

Mỹ Linh hát Trưa vắng cùng khán giả

Có lẽ vì thế mà không ai bảo ai, cả khán phòng đã cùng hát vang theo Mỹ Linh những ca khúc đó. Vừa hát, họ vừa bật đèn flash sáng lung linh, như bầu trời đầy sao.

Điều này khiến Mỹ Linh xúc động tới mức bật khóc trên sân khấu. Thấy Mỹ Linh khóc, một số khán giả cũng bất giác nhòe lệ theo.

Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi - Ảnh 7.

Đặc biệt nhất, có một khán giả nam chừng gần 50 tuổi còn rưng rưng nói: "Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi".

Vị khán giả giấu tên này cho biết, thời thanh xuân của anh gắn liền với nhạc của Mỹ Linh, nhưng vì hoàn cảnh nên phải ra nước ngoài, chưa gặp được cô. Đây là lần đầu tiên, anh được thấy và nghe Mỹ Linh hát, nên cảm giác như cả thanh xuân, với biết bao kỉ niệm yêu đương bỗng ùa về.

Khán giả trầm trồ trước con gái út của Mỹ Linh: "Con gái diva có khác"

Dấu ấn của Thời gian không chỉ ở quá khứ, mà còn là sự tiếp diễn cho tương lai, để ươm mầm sự sống. Bởi vậy, trong đêm live show này, Mỹ Linh đã song ca với cả bạn cùng trang lứa và thế hệ trẻ hơn mình.

Người đầu tiên bước lên song ca cùng Mỹ Linh là Hà Phạm Thăng Long – giọng soprano opera hàng đầu Việt Nam. Họ cùng hát với nhau những ca khúc trong album Chat với Mozart. Hà Phạm Thăng Long cũng là người bạn đã đi cùng Mỹ Linh từ 12 năm qua.

Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi - Ảnh 8.

Mỹ Linh và Hà Phạm Thăng Long

Và dù hát chung với một giọng ca opera rất "khủng", nhưng Mỹ Linh vẫn không hề lép vế, mà ngược lại, còn rất hăng say, hòa quyện với quãng trung đầy đặn của mình.

Sau chất sang trọng của Hà Phạm Thăng Long, Bùi Anh Tuấn tiếp tục đem đến không khí đầy tươi trẻ với phong cách tự nhiên của mình. Trong đêm live show này, anh cũng tỏ ra không hề kém cạnh đàn chị khi tung ra cú belt C5 cao vút, không thua kém gì đàn anh Bằng Kiều.

Mỹ Linh song ca cùng Bùi Anh Tuấn

Nhưng ấn tượng nhất chính là sự xuất hiện của Trương Mỹ Anh – con gái út của Mỹ Linh.

Dù đây là lần đầu tiên cô bé được song ca với mẹ trên một sân khấu lớn và còn khá rụt rè, nhưng Mỹ Anh vẫn khiến khán giả không khỏi trầm trồ thán phục trước giọng soprano thanh thoát như thiên thần của mình.

Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi - Ảnh 10.

Trương Mỹ Anh vừa cất giọng lên, người nghe đã thấy rõ sự có ăn có học, với legato vững chắc, lối hát văn minh, sạch sẽ. Có người còn thốt lên: "Con gái diva có khác".

Mỹ Linh song ca cùng con gái Trương Mỹ Anh

Mỹ Linh tỏ ra vô cùng mãn nguyện trước con gái, vì đây chính là sự tiếp nối thời gian của cô sau này.

Đẳng cấp diva không thể thay thế

Trong nhiều năm gần đây, Mỹ Linh bị cho rằng đã mất giọng và hát nhiều lỗi. Nhưng sau live show này, mọi hoài nghi đó sẽ tan biến, để nhường chỗ cho sự thán phục.

Mỹ Linh không chỉ giữ nguyên đẳng cấp diva, mà còn ngày một thăng trình hơn. Cô cộng minh quãng trung vang dội, vô cùng dày dặn, nội lực, và belt mixed quãng cao đầy khỏe khoắn, sáng chói.

Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi - Ảnh 12.

Chỉ tính riêng giọng thật, trong live show này, Mỹ Linh đã mở rộng tới tận 2 quãng tám (từ F3 tới F5).

Các nữ trung ở Việt Nam thường chỉ belt đẹp tới B4, C5, nhưng Mỹ Linh nhờ học hỏi ca sĩ Gospel da màu mà mở được passagio để lên cao hơn. Chẳng hạn, trong bài Một ngày, Mỹ Linh khiến khán giả choáng ngợp khi đang nhảy rất sung thì bỗng tung ra cú belt D5 support cộng hưởng ầm ầm.

Mỹ Linh hát Một ngày

Hay, trong đoạn cao trào ca khúc Em mơ về anh, Mỹ Linh vẫn giữ nguyên thương hiệu của mình khi đẩy lên hàng loạt chuỗi E5 và chạm tới F5 mixed voice sáng rực, lại kèm theo vibrato dồn dập theo nhạc, nghe khá thoải mái.

Trong ca khúc Gửi anh, Mỹ Linh lại hát treo nhả chữ liên tục trên C#5 với chuỗi âm sáng rực, chứng tỏ passagio của cô rất tốt để hát được nhiều tone đến vậy.

Mỹ Linh hát Gửi anh

Ngoài quãng cao, Mỹ Linh còn phát huy tối ưu quãng trung của mình trong live show này. Cô thường xuyên nhả chữ giữ nốt trên A4, A#4 chắc chắn và dày dạn.

Ấn tượng nhất phải kể đến đoạn cao trào trong ca khúc Hương ngọc lan, khi Mỹ Linh bắn thẳng C#5 vào chữ rồi phóng ra đầy mạnh mẽ, rồi belt một chuỗi A#4 vibrato dài nội lực, khiến khán giả vô cùng đã tai.

Mỹ Linh hát Hương Ngọc Lan

Mỹ Linh cũng có thể tạo ra được những sắc thái belt khác nhau trên cùng một nốt. Có những lúc, cô đẩy vị trí âm thanh lên đỉnh trán để belt C5 với âm thanh cộng hưởng đều đặn (theo cách của Mariah Carey), bao trùm tất cả, nhưng cũng có lúc lại phóng ra xoang mặt để tạo độ nổ (theo cách của Whitney Houston). Cách hát này cũng được thực hiện với cả B4, A#4.

Ngoài ra, Mỹ Linh còn belt được thấp xuống tận C4, E4 một cách khá đầy đặn.

Đừng khóc Linh ơi! Cuối cùng tôi cũng gặp được em, thanh xuân của tôi - Ảnh 16.

Head voice của Mỹ Linh cũng rất phát triển. Cô chuyển giọng liên tục từ falsetto, mixed voice sang head voice một cách linh hoạt, lẹ làng ở mọi câu hát và phiêu dựng tiếng đầy vang dội, bay bổng.

Mỹ Linh vốn là một trong những ca sĩ tiên phong cho R&B tại Việt Nam, nên đến tận bây giờ, cô vẫn giữ nguyên lối hát đầy ngẫu hứng đó, với hàng loạt vocal runs, melisma.

Điểm đặc biệt ở Mỹ Linh so với các diva khác là cô không chạy nốt, luyến láy để phô diễn giọng hát, mà sử dụng rất nhẹ nhàng, tinh tế theo từng đoạn chuyển, đoạn kết.

Khép lại đêm nhạc. Mỹ Linh đã cùng rapper Hà Lê thể hiện Bài ca tự do – ca khúc trong album mới của cô lần này, với thông điệp: "Tự do trong chính trái tim mình, không cần tìm đâu xa".

Mỹ Linh hát Bài ca tự do

Ca khúc này đã khép lại đêm diễn một cách trọn vẹn, thể hiện được tinh thần trẻ trung, năng động và tươi mới của Mỹ Linh. Cô muốn gửi gắm tâm tư, tình cảm và chặng đường đã qua vào thế hệ trẻ, cho cuộc sống mãi tiếp diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại