Chàng trai bán bánh bao dạo bỗng dưng gây 'sốt' với những chia sẻ đặc biệt

Duy Nam |

"Đạt bánh bao" không chỉ thu hút sự chú ý của dân mạng bởi vẻ ngoài ưa nhìn mà còn vì những chia sẻ rất thật.

"Ai đồ (Idol) phụ xây mình thấy có gì kì thị đâu mà nhiều người nói này nọ thế nhỉ?

Mình 21 tuổi, đi bán bánh bao đây. Ngày ngày dong dong ngoài đường. Cảnh đi bán hàng rong như làm dâu trăm họ. Nhiều người nói (chê) mình rồi khinh thường.

Không được ăn học gì thì phải bỏ sức lao động chịu khó làm việc kiếm đồng tiền thôi. Nhà lại không có điều kiện để kinh doanh hay làm gì to lớn", tài khoản Đạt Bánh Bao cho hay.

(Idol phụ xây là Lộc, chàng phụ hồ sôi nổi đang được quan tâm trên mạng xã hội)

Chàng trai bán bánh bao dạo bỗng dưng gây sốt với những chia sẻ đặc biệt - Ảnh 1.

Đạt Bánh Bao có tên thật là Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1997, quê ở Hưng Yên. Đạt chia sẻ cậu không học THPT mà theo anh họ lên Cao Bằng lập nghiệp. 9x đã bán bánh bao được 10 năm nay.

"Mình thích buôn bán, nghề này cũng khá về thu nhập. So với sức lao động bỏ ra và trình độ học vấn như hiện tại, mình cảm thấy nó khá phù hợp", Đạt thẳng thắn chia sẻ.

Chàng trai bán bánh bao dạo bỗng dưng gây sốt với những chia sẻ đặc biệt - Ảnh 2.

Đạt dậy từ 4h sáng để xếp bánh và đi bán đến 6 tối, không nghỉ trưa

Chàng trai không có quan điểm giống nhiều bạn trẻ - thà chấp nhận ở nhà, xin tiền phụ huynh còn hơn làm những công việc chân tay. Với Đạt, quan trọng là bạn biết và làm giỏi thứ gì thay vì chỉ luôn nghĩ đến việc bạn muốn làm gì.

Chàng trai bán bánh bao dạo bỗng dưng gây sốt với những chia sẻ đặc biệt - Ảnh 3.

Mùa đông cũng như mùa hè, chàng trai chở nồi bánh bao đi bán khắp nơi

Chàng trai bán bánh bao dạo bỗng dưng gây sốt với những chia sẻ đặc biệt - Ảnh 4.
Chàng trai bán bánh bao dạo bỗng dưng gây sốt với những chia sẻ đặc biệt - Ảnh 5.
Chàng trai bán bánh bao dạo bỗng dưng gây sốt với những chia sẻ đặc biệt - Ảnh 6.

9x bán bánh bao giá rẻ cho các em bé vùng cao

Khi được hỏi về ước mơ, Đạt tâm sự: "Mình ước có nhiều sức khỏe để đi làm phục vụ những người lao động vất vả hơn mình. Bình thường đi bán bánh cho khách ở các cửa khẩu, mình thấy họ bốc vác hàng hóa mệt và đói mà ăn uống lại kham khổ".

Ước muốn giản dị của Đạt khiến người ta có thiện cảm với cậu hơn. Nghề nào cũng có giá trị nếu đó là nghề chân chính và người lao động nào cũng đáng được trân trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại