Bị đặt điều bôi nhọ, chàng trai muốn đi tu nhưng khi nhìn vào 1 chiếc lá, anh liền đổi ý

Trần Quỳnh |

Chỉ với 1 chiếc lá, thiền sư đã giúp chàng trai thoát khỏi những phiền muộn trước những thị phi của miệng đời.

Chàng trai muốn xuất gia vì bị nói xấu, bôi nhọ

Có một thanh niên nghìn dặm xa xôi đến Nhiên Đăng tự tìm Thích Tể đại sư. Khi đã gặp được đại sư, chàng thanh niên không khỏi đau khổ giãi bày:

"Con chẳng qua chỉ ngày ngày đọc sách, làm nông, từ trước tới nay chưa từng đặt điều cho một ai, cũng chẳng hề gây chuyện thị phi. Nhưng không biết vì sao, có nhiều người vẫn luôn nói xấu con, đặt điều cho con, bôi nhọ, chê cười con.

Cho đến hôm nay, con quả thực không thể chịu nổi nữa, chỉ mong có thể nương nhờ cưa Phật, xuống tóc đi tu, tránh xa chốn hồng trần, mong được đại sư thu nhận".

Thích Tể đại sư yên lặng lắng nghe, sau đó mỉm cười:

"Thí chủ cần gì phải vội vàng, hãy cùng lão nạp vào sân nhặt một phiến lá sạch, ta sẽ cho thí chủ biết tương lai của mình".

Bị đặt điều bôi nhọ, chàng trai muốn đi tu nhưng khi nhìn vào 1 chiếc lá, anh liền đổi ý - Ảnh 1.

Chỉ với một phiến lá trong tay, đại sư đã giúp chàng trai trẻ tuổi "nhìn thấy tương lai" của mình và tỉnh ngộ. (Tranh minh họa).

Sau đó, đại sư đưa chàng thanh niên tới một điện thờ nằm bên dòng suối nhỏ. Tới nơi, ngài thuận tay hái một chiếc lá từ trên cây bồ đề, sau đó sai chú tiểu mang thùng và gáo  tới.

Chú tiểu rất nhanh đã mang tới chỗ hai người một cái thùng gỗ lớn cùng một chiếc gáo. Lúc này, đại sư cầm chiếc lá và nói với chàng thanh niên:

"Thí chủ không chọc thị phi, xa cách hồng trần, cũng giống như chiếc lá không vương bụi trên tay ta".

Vừa nói, ngài vừa đem chiếc lá kia ném vào thùng rỗng, lại chỉ vào chiếc thùng:

"Nhưng hôm nay, thí chủ gặp phải những lời phỉ báng, đặt điều, liền rơi vào bể khổ của trần gian, chẳng phải cũng giống như chiếc lá rơi vào đáy thùng kia hay sao?"

Chàng trai thở dài, gật đầu: "Đúng vậy, con cũng giống như chiếc lá đang nằm ở đáy thùng".

Thích Tể đại sư mang thùng nước đặt lên tảng đá cạnh dòng suối, khom người múc một gáo nước rồi nói:

"Gáo nước này cũng giống như một câu nói phỉ báng thí chủ, mục đích của nó là muốn nhấn chìm cậu, nhưng mời thí chủ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc lá sạch kia gặp phải nó?"

Vừa nói, đại sư vừa đổ mạnh gáo nước vào chiếc lá trong thùng. Lá cây lúc đầu lay động dữ dội, sau đó nhẹ nhàng trôi trên mặt nước.

Chàng thanh niên nhìn chút nước trong thùng, lại nhìn chiếc lá đang lững lờ trôi, miêu tả lại:

"Lá cây nhỏ bé không tổn hao gì, chỉ là nước trong thùng rất nhiều, mà lá được dòng nước nâng lên, càng lúc càng lên đến gần miệng thùng gỗ".

Nghe vậy, Thích Tể đại sư mỉm cười, lại múc thêm một gáo nước tưới lên lá cây và giảng giải:

"Những lời đồn đại chẳng cách nào đánh chìm một chiếc lá trong sạch. Mỗi lần bị nước dội vào, chiếc lá ấy cũng run rẩy tựa như sự xao động của tâm hồn thí chủ trước những lời ác ý.

Nhưng nó vẫn không chìm xuống đáy, mà ngược lại, thị phi càng nhiều, nó càng được nâng lên, từng bước từng bước rời xa vực thẳm".

Bị đặt điều bôi nhọ, chàng trai muốn đi tu nhưng khi nhìn vào 1 chiếc lá, anh liền đổi ý - Ảnh 2.

Một chiếc lá sạch vốn không dễ dàng bị nước nhấn chìm. Người mang tâm hồn trong sáng cũng không dễ bị thị phi vùi lấp. (Ảnh minh họa).

Đại sư rót thêm nước vào thùng. Chẳng mấy chốc, lượng nước đã đầy, chiếc lá đã mấp mé sát miệng thùng gỗ. 

Nhìn thấy cảnh ấy, giọng nói của đại sư có phần xúc động: "Có thêm một vài lời thị phi nữa thì sẽ càng thêm tuyệt diệu".

Chàng thanh niên có chỗ không hiểu, liền cất tiếng hỏi lại: "Đại sư, vì sao người lại nói như vậy?"

Thích Tể cười nhẹ một tiếng, lại múc thêm hai gáo nước, rào rào tưới mạnh vào chiếc lá đang lững lờ trôi trên miệng thùng.

Nước trong thùng nhanh chóng tràn ra, đem theo chiếc lá hòa mình vào dòng suối, từ từ trôi xa dần.

Nhìn chiếc lá nhỏ đang dần khuất xa, đại sư nói: "Những lời đồn đại, thị phi, bịa đặt càng lúc càng nhiều, cuối cùng đã giúp chiếc lá kia rời khỏi vực sâu, trôi ra sông lớn, biển lớn, đưa nó bước vào một thế giới rộng lớn hơn".

Tới lúc này, người thanh niên như vỡ ra điều gì. Anh vui vẻ nói với đại sư:

"Con đã hiểu rồi! Một chiếc lá trong sạch vĩnh viễn sẽ không bị chìm vào đáy nước. Mọi lời thị phi chỉ có thể khiến cho những tâm hồn trong sạch càng trở nên thanh tịnh hơn mà thôi".

Nghe lời giác ngộ của chàng trai, đại sư Thích Tể vui mừng mỉm cười.

Bị đặt điều bôi nhọ, chàng trai muốn đi tu nhưng khi nhìn vào 1 chiếc lá, anh liền đổi ý - Ảnh 3.

Tâm hồn trong sạch cũng giống như một bông hoa sen, dù sống trong bùn lầy thị phi vẫn không ngừng toát lên sự thanh khiết. (Ảnh minh họa).

Bài học rút ra

Một phiến lá trong sạch sẽ chẳng thể nào bị nước nhấn chìm, vậy một tầm hồn trong sạch sao có thể dễ dàng bị thị phi nhấn chìm vào bể khổ?

Cho dù có đem tâm hồn trong sáng ấy vùi xuống bùn sâu hay vực thẳm, nơi đó vẫn sẽ nở ra một đóa sen thanh khiết và tươi đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại