Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Áo tang trắng vùng quê nghèo miền Trung

Đình Thức |

9 di ảnh các nạn nhân trong vụ tai nạn được đặt cạnh nhau, hàng chục bộ áo tang đứng chen nhau trong từ đường dòng họ Nguyễn Khắc khiến người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Bài vị đặt thành hàng ở từ đường dòng họ Nguyễn Khắc - Ảnh 1.

Sáng 31/7, tại Từ đường họ Nguyễn Khắc (thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) hàng chục người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam tập trung về đây để làm lễ yết tổ.

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Áo tang trắng vùng quê nghèo miền Trung - Ảnh 2.

Màu trắng khăn tang phủ bóng sân Từ đường họ Nguyễn Khắc Sân và tiếng gào khóc, gọi tên người thân não nùng.

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Áo tang trắng vùng quê nghèo miền Trung - Ảnh 3.

Có mặt tại từ đường, ông Nguyễn Hữu Phú - trưởng thôn Lương Điền, xã Hải Sơn cho hay, trong sáng nay có 9 bài vị của 9 nạn nhân được đưa đến từ đường họ Nguyễn Khắc làm lễ yết tổ.

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Áo tang trắng vùng quê nghèo miền Trung - Ảnh 4.

Bài vị của những người tử nạn trong họ Nguyễn Khắc được đặt ngay ngắn trên những chiếc bàn ở giữa sân từ đường. Người thân các nạn nhân trong bộ tang phục màu trắng tiến hành các nghi lễ yết tổ theo hướng dẫn của các vị bô lão trong làng.

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Áo tang trắng vùng quê nghèo miền Trung - Ảnh 5.

Tiến khóc xé lòng của thân nhân các nạn nhân khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt. Tai họa ập đến đã biến ngày vui đám cưới của một gia đình thành đại tang của cả làng Lương Điền.

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Áo tang trắng vùng quê nghèo miền Trung - Ảnh 6.

Cô dâu L.T.Y (thứ 2 từ trái sang) không cầm được nước mắt. Đã 2 ngày trôi qua sau tai nạn thảm khốc, Y. như người vô hồn...

Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Áo tang trắng vùng quê nghèo miền Trung - Ảnh 7.

"Trong sáng nay, bà con thôn Lương Điền đã chia nhau đến nghĩa địa xã Hải Sơn để đào huyệt mộ, phụ giúp việc tang lễ. 11 ngôi huyệt được đào sát nhau", Trưởng thôn Nguyễn Hữu Phú chia sẻ.

Clip người nhà khóc ngất ở từ đường dòng họ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại