Bắt lỗi Tom Cruise và sạn khó chấp nhận trong bom tấn "Nhiệm vụ bất khả thi 6"

Kaiser |

Được đánh giá cao về nội dung, song phần thứ sáu của loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi vẫn không tránh khỏi những lỗi logic "khó đỡ".

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ở phần phim mới nhất - Mission: Impossible - Fallout, thương hiệu để đời của Tom Cruise vẫn giữ nguyên phong độ.

Ngoài những cảnh hành động ngoạn mục, bản thân câu chuyện cũng có chiều sâu và tạo hứng thú với người hâm mộ. Tuy vậy, càng xem khán giả càng thấy được phim tồn tại nhiều tình tiết bất hợp lý.

Phản diện ơi, sao anh “gà mờ” đến thế?

Nhân vật do Henry Cavill thủ vai là một sát thủ “khét tiếng” tại CIA. Thế nhưng, cái cách mà anh này hành xử lại vô cùng "trẻ trâu".

Bắt lỗi Tom Cruise và sạn khó chấp nhận trong bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 6 - Ảnh 1.

Ngay từ lần đầu gặp Ethan Hunt, Walker đã giở giọng khinh thường người đồng nghiệp. Có lẽ vì "khẩu nghiệp", nên ở đoạn đu dù anh ấy bị… sét đánh cái đùng. Cũng may là anh Hunt tốt bụng cứu sống, chứ nếu vì cay cú mà mặc kệ Walker thì chúng ta đã chẳng có phim mà xem.

Chưa hết, ở phân cảnh giữa của phim, người xem được tiết lộ rằng Walker chính là kẻ đứng đằng sau giật dây tất cả. Nhưng suy đi nghĩ lại, trước đó đã có mấy lần anh này suýt “ăn hành” vì thói xớn xác của mình.

Được xây dựng như nhân vật đối trọng với siêu điệp viên Ethan Hunt nhưng August Walker lại chẳng có gì ngoài thân thể to xác, chứ không ra dáng thiên tài tội phạm chút nào. Chẳng lẽ trong nội bộ CIA cũng có tình trạng mua quyền, chạy chức?

Bắt lỗi Tom Cruise và sạn khó chấp nhận trong bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 6 - Ảnh 2.

Lòng trung thành của Ethan Hunt bị "đay nghiến" suốt 6 phần phim

Có lẽ tên sao thì số phận như vậy, bởi sau sáu phần phim, anh Hunt toàn bị “săn” bởi chính các đồng nghiệp của mình.

Hết phần một bị nghi là trùm khủng bố, phần bố cả team bị giải thể không ăn lương, thì phần này tiếp tục bị CIA vu oan. Cứ cái kiểu nội bộ với nhau mà "lật mặt như bánh tráng", chả trách cựu đặc vụ Solomon Lane từng nổi đóa mà “lật kèo” hóa thành trùm của tổ chức tội ác The Syndicate.

Toàn thể công đoàn CIA, MI6, FBI,... nên cảm tạ trời đất, bởi đến bây giờ Ethan Hunt vẫn còn ngoan ngoãn, chưa cáu lên mà làm phản và đốt căn cứ của các vị ra tro.

Bắt lỗi Tom Cruise và sạn khó chấp nhận trong bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 6 - Ảnh 3.

CIA nên cảm tạ Ethan Hunt thay vì cứ "làm mình làm mẩy".

Sao phản diện cứ thích gây sự với nam chính mới chịu ấy nhỉ?

Ngay từ đầu, kế hoạch chiếm ba quả bom plutonium và giải cứu Solomon Lane của August Walker chẳng liên quan gì đến Ethan Hunt và nhóm IMF của anh ấy. Chàng “Superman” đã có thể ngậm bồ hòn, tẩm ngẩm tầm ngầm mà hoàn thành bá nghiệp của mình.

Nhưng không, anh này phải tìm mọi cách tiếp cận Hunt, rồi gây hấn và đổ tội lên đầu người đàn ông tội nghiệp mới chịu cơ!

Có một phân cảnh, khi cả August Walker và Ethan Hunt đều phải chật vật khi đối đầu tay tội phạm gốc Á Jonh Lark võ nghệ cao cường.

Anh Châu Á này sau đó được tiết lộ là “diễn viên” được Walker thuê để che giấu thân phận. Anh Walker ơi, anh đã sở hữu “hàng ngon” như thế, sao không đơn giản thuê anh Châu Á này “cứu Chúa” đi cho nhanh. Sao cứ phải nhây với anh Hunt làm gì?

Cao thủ John Lark dễ dàng "hạ" cả hai điệp viên tài ba.

Không thể cải trang khuôn mặt? Không lo, cứ tự tin vác mặt mộc thôi!

Để tiếp cận với quái nữ Góa phụ Trắng, Ethan Hunt đã quyết định tấn công và bắt giữ John Lark, dùng thiết bị tạo mặt nạ cải trang để giả làm nhân vật này. Nhưng vì sự cố ngoài ý muốn, kế hoạch đã thất bại.

Thay vì rút lui hoặc nghĩ ra mưu chước bài bản, Ethan Hunt quyết định… vác mặt mộc đi gặp người đẹp. Người đàn ông mà chắc giờ này giới tội phạm toàn vũ trụ đã nhẵn mặt quyết định không cần cải trang, với niềm hy vọng sắt đá rằng Góa phụ Trắng chưa bao giờ biết mặt đối tác làm ăn lâu năm của mình.

Bắt lỗi Tom Cruise và sạn khó chấp nhận trong bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 6 - Ảnh 5.

Trong tình huống này, sao siêu điệp viên không đơn giản dùng một chiếc mặt nạ thông thường như trong phiên bản truyền hình Người bí ẩn của Việt Nam để tăng thêm gộ gay cấn và cũng để che giấu thân phận?

Ngay cả khi biết chắc sẽ bị Solomon Lane nhận mặt, Ethan Hunt cũng nhất quyết không chịu cải trang khi đi giải cứu hắn mà thầm hy vọng tên tội phạm nguy hiểm sẽ không vạch mặt mình.

Màn “trộm long tráo phụng” khó tin nhất series

Sau khi áp giải Solomon Lane về căn cứ bí mật, nhóm IMF đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Ethan Hunt đưa ra một quyết định ngông cuồng, đó là để người đồng đội Benji cải trang thành Lane, còn tay trùm thật thì vẫn phải giữ khư khư.

Bắt lỗi Tom Cruise và sạn khó chấp nhận trong bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 6 - Ảnh 6.

Sau khi cả bọn mang “Lane giả” lên mặt đất, August Walker mới trò chuyện cùng “Lane thật” và tiết lộ bản chất độc địa thật của mình. Thế nhưng, điều hắn không ngờ chính là người đang đối mặt với mình chỉ là Benji giả dạng, còn Solomon Lane chính hiệu đã bị bắt đi từ lâu.

Tất cả chỉ là một màn kịch, mà đội IMF dàn dựng để đưa Walker “vào tròng”.

Thế nhưng, điều vô lý là: họ đã tráo đổi từ lúc nào? Thứ nhất, quần áo của Solomon Lane và Benji lúc đó hoàn toàn khác nhau, không thể thoắt cái đã đổi đồ với tốc độ ánh sáng được.

Thứ hai, Walker luôn lườm mắt quan sát mọi thứ, Ethan Hunt hoàn toàn không có cơ hội để thực hiện vố lừa này. Trách ai bây giờ đây, hay lại trách Walker quá lơ ngơ?

“Bồ mới” anh Hunt "gánh team" thì ít, "phá game" thì nhiều

Đây không hẳn là tình tiết phi logic, nhưng thực tế việc người đẹp Isla Faust xuất hiện đã khiến mạch truyện thêm phần rắc rối.

Góp mặt từ phần Rogue Nation, nhân vật của Rebecca Ferguson đã có nhiều tình ý với Ethan Hunt. Song so với phần trước, lần này mỗi khi cô nàng lộ mặt, là kế hoạch của nhóm IMF lại bị đổ bể.

Bắt lỗi Tom Cruise và sạn khó chấp nhận trong bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 6 - Ảnh 7.

Ở cảnh trong nhà vệ sinh tại Pháp, nếu cô nàng không bắn vào mặt mà thay vào đó là tay chân của John Lark, thì hẳn Ethan Hunt vẫn có thể sao chép gương mặt của gã tội phạm. Thế nhưng chỉ cần xin lỗi nhẹ nhàng là Isla lại được bỏ qua ngay tắp lự.

Sau đó, công cuộc áp giải Solomon Lane cũng gặp nhiều trở ngại, khi nàng từ đâu phóng mô tô ra và thủ thỉ: “Em phải giết nó thì em mới được cấp trên tha thứ”!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại