Đánh rơi chiếc túi ở nhà ga, hung thủ giết người 17 năm trước vô tình "lộ nguyên hình"

Hồng Ánh |

Chạy trốn suốt 17 năm, cuối cùng thủ phạm của một vụ án giết người đã bị tóm gọn sau khi y đi tìm giúp chiếc túi mà mình đã đánh rơi.

Ngày 2/6/2001, tại căn hộ số 701, tòa nhà số 11, vườn hoa Hoa Thành, phố Quan Tây, quân Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán đã xảy ra một vụ án hình sự nghiêm trọng. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Cận X Vũ là nghi phạm lớn của vụ trọng án. Sau khi vụ án xảy ra, nghi phạm đã bỏ trốn.

Tờ Nhật báo Trường Giang số 5 ngày 18/8/2014 từng đăng tin công bố cảnh sát treo thưởng 10.000 tệ truy nã Cận X Vũ: Nghi phạm hình sự Cận X Vũ, nam, 35 tuổi (năm 2014), cao 1m70, nói giọng Hồ Bắc, hộ khẩu thường trú số 5/199-273, đường Hùng Sở, quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ngày 12/7, một nhân viên ga tàu điện ngầm Long Hoa, Thâm Quyến đã nhặt được chiếc túi Cận X Vũ đánh rơi ở sân ga. 

Sau khi chiếc túi được giao cho cảnh sát địa phương, lực lượng chức năng vốn định tìm chủ nhân của món đồ thất lạc nên đã tiến hành kiểm tra bên trong chiếc túi. 

Kết quả, cảnh sát phát hiện trong túi có 3 chiếc thẻ căn cước giả, 1.400 tệ tiền mặt và một chiếc thẻ ngân hàng. Lực lượng chức năng lập tức tiến hành điều tra chiếc thẻ ngân hàng trong đó.

Ngày 13/7, Cận X Vũ một mình đến ga tàu điện ngầm Long Hoa hỏi nhân viên ở đó có nhặt được chiếc túi mình đánh rơi hay không. 

Đội trưởng đội tuần tra khu vực ga tàu điện ngầm đã yêu cầu Cận X Vũ đọc số thẻ căn cước của mình. Sau khi đọc 2 số thẻ căn cước không hợp lệ, y đã bị cảnh sát dẫn về đồn.

Đánh rơi chiếc túi ở nhà ga, hung thủ giết người 17 năm trước vô tình lộ nguyên hình  - Ảnh 1.

Cận X Vũ nói dối rằng mình vì tranh chấp nợ nên đã sử dụng thẻ căn cước giả nhưng cảnh sát lập tức phát hiện ra y mang theo nhiều thẻ sim điện thoại và thẻ nhớ. 

Trong điện thoại không có danh sách liên lạc gần đây, trong khi giấy nhắc việc có mấy chữ "đổi tiền", "hủy điện thoại", "thủ tiêu hành lý", "ra nước ngoài"...

Cảnh sát nghi ngờ đây là một đối tượng tội phạm bỏ trốn. Qua điều tra và liên hệ với đồng nghiệp ở Vũ Hán, cảnh sát Thâm Quyến nhanh chóng xác nhận thân phận thật sự của Cận X Vũ. Cảnh sát Vũ Hán sau đó đã lập tức đến Thâm Quyến áp giải Cận X Vũ về địa phương.

Được biết, Cận Mỗ Vũ cố ý giết người, cắt nhỏ xác nạn nhân phi tang. Sau khi án mạng xảy ra, y từng chạy trốn đến Chiết Giang, Phúc Kiến… Hai năm nay, y tới Thâm Quyến làm việc lặt vặt kiếm sống.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại