Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm trong vụ trao nhầm con 6 năm trước

Hoàng Đan |

Theo anh Phùng Giang Sơn, hai gia đình đã thống nhất chủ trương, đưa cháu M. và H. bị bệnh viện trao nhầm cách đây 6 năm về cho vợ chồng anh nuôi, chăm sóc.

Những ngày qua, các phương tiện truyền thông, báo chí đưa nhiều tin, bài về việc trao nhầm con trai cách đây 6 năm tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội).

Xung quanh vấn đề này, ngày 13/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Ông Chung cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế trực tiếp chủ trì làm việc với Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì và đại diện các gia đình để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chương trình chăm sóc và giao nhận trẻ sơ sinh theo đúng quy định.

Sở Y tế phải kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 20/7/2018.

Trước đó, trao đổi với PV vào chiều 13/7, anh Phùng Giang Sơn, một trong hai gia đình bị trao nhầm con cho biết, gia đình anh muốn giải quyết nhanh vụ việc và chủ trương sẽ nhận nuôi cả hai bé và việc này đã nhận được sự đồng thuận của gia đình chị Hương.

Hai bên gia đình dự định, trong cuối tuần này, chị Vũ Thị Hương sẽ mang bé M. về dự đám giỗ bên nhà bố mẹ đẻ tại Phú Sơn (Ba Vì, Hà Nội).

"Sau đó bé M. sẽ sống cùng H., bố Sơn, mẹ Hiền cùng em trai 3 tuổi. Mong trong hai tháng Minh làm quen được nếp sống mới, gần gũi với gia đình, chăm sóc lẫn nhau để bước vào năm học mới tốt nhất", anh Sơn nói.

Người cha này cũng nhấn mạnh, việc đoàn tụ với các con là rất cấp thiết khi thời điểm năm học mới sắp tới gần và anh muốn sớm nhận bé M. về thay đổi tên họ, làm thủ tục nhập học.

"Thứ hai, con đang có vấn đề viêm giác mạc nên dù chị Hương đã chữa trị trong thời gian qua, nhưng gia đình mong muốn cùng phối hợp chữa trị", anh Sơn nói.

Thêm vào đó, anh cũng lo lắng những vấn đề tâm lý của con đẻ mình khi sinh trưởng trong môi trường bố mẹ từng mâu thuẫn, đổ vỡ hôn nhân.

Sáng 11/7, Bộ Y tế cho biết, vừa tiếp nhận đơn kiến nghị của anh Phùng Giang Sơn (SN 1990, trú tại Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) cho rằng Bệnh viện Đa khoa Ba Vì trao nhầm con cho gia đình sau khi sinh.

Đến nay, em bé đã 6 tuổi, không có nét giống bố mẹ và cũng đã có kết quả xét nghiệm ADN không cùng huyết thống.

Theo gia đình anh Sơn, sự việc đã xảy ra cách đây 6 năm và sau buổi làm việc đầu tiên hôm 27/3/2018, lãnh đạo BV đã thừa nhận sai sót, thống nhất cùng gia đình phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên đến ngày hôm nay, hai gia đình vẫn chưa thể nhận lại con ruột của mình sau 6 năm bị trao nhầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại