Bị chồng cũ tố ngăn không cho gặp con trai, My Sói của 'Quỳnh búp bê' nói gì?

Thu Giang |

Thu Quỳnh - nữ diễn viên đảm nhận vai My Sói của phim "Quỳnh búp bê" không ngại ngần đề cập tới ồn ào bị chồng cũ công khai lên mạng tố cáo ngăn không cho gặp con trai.

Thu Quỳnh đang gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình khi hóa thân vào nhân vật My Sói trong phim Quỳnh búp bê. Dù bộ phim đang bị VTV tạm ngừng chiếu nhưng sức hút của tác phẩm truyền hình khai thác cuộc sống của những cô gái làng chơi vẫn còn rất lớn.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VTC News, Thu Quỳnh trải lòng về quá trình đóng phim Quỳnh búp bê. Cô cũng không ngại khi đề cập tới ồn ào bị chồng cũ tố cáo ngăn không cho gặp con trai.

- Doãn Quốc Đam thú nhận có chút hoảng sợ khi quay cảnh bị nhân vật My Sói do chị đảm nhận cưỡng hiếp. Chị có thể chia sẻ gì về cảnh quay này?

Ngay từ đầu khi nhận kịch bản, tôi xác định xây dựng nhân vật My Sói là một cô gái mạnh mẽ và có chút hơi dị. Tôi muốn đẩy mọi thứ liên quan tới My quá lên một chút. Và muốn làm được điều đó, cần phải có một số cảnh quay đinh để làm rõ nét tính cách của nhân vật. Cảnh quay với Đam không nằm ngoài mục đích đó.

Tôi và Đam là bạn học cùng trường Sân khấu Điện ảnh. Việc tấn công một người bạn, quyến rũ và ép buộc anh ta phải thích mình, dù chỉ là trong phim cũng khiến tôi cảm thấy rất ngại. 

Tuy nhiên, vì xác định dù thế nào thì cảnh quay đó cũng phải được thực hiện, phải có cảnh quay này thì tính cách của My Sói mới trở nên rõ nét hơn nên tôi và Đam gạt mối quan hệ ngoài đời ra một bên. Chúng tôi cùng ngồi lại với nhau, trao đổi về cách diễn.

Khán giả khi xem phim sẽ thấy, lý do vì sao My Sói lại có hành động dữ dội trên. Có rất nhiều ý nghĩa đằng sau đó chứ nó không phải là một cảnh nóng đơn thuần để giật gân, câu khách.

Bị chồng cũ tố ngăn không cho gặp con trai, My Sói của Quỳnh búp bê nói gì? - Ảnh 1.

Doãn Quốc Đam và Thu Quỳnh trong phim "Quỳnh búp bê".

- Bạn diễn của chị - nữ diễn viên Phương Oanh từng khó chịu khi chỉ vì những cảnh nóng trong "Quỳnh búp bê" mà phải hứng chịu nhiều điều tiếng không hay. Chị có sợ điều đó đến với mình?

Tôi quan niệm, khi chọn làm diễn viên, làm người của công chúng, tức là phải sống chung với những tin đồn. Tham gia một bộ phim có đề tài nhạy cảm như Quỳnh búp bê, việc nhận những ý kiến trái chiều là điều khó tránh khỏi, thậm chí, đôi khi phải hứng chịu những nhận xét khiếm nhã từ khán giả.

Khi nghe thấy những nhận xét như thế, đương nhiên, tôi sẽ buồn nhưng tôi không chọn cách im lặng. 

Tôi tin, bên cạnh số ít những người có suy nghĩ như thế, phần lớn những người còn lại sẽ rất công tâm, tách bạch giữa nhân vật trong phim và diễn viên. Sẽ có rất nhiều người ghi nhận công sức, sự nỗ lực của tôi cũng như những đồng nghiệp khác.

- Điều gì khiến chị quyết định nhận vai My Sói - cô gái làng chơi có tính cách khó chịu nhất trong phim "Quỳnh búp bê"?

Trước đây, tôi thường được các đạo diễn giao cho những vai hiền lành, dễ thươngVào năm 22 tuổi, tôi có cơ hội đảm nhận một vai nữ lệch đầu tiên. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tôi nhận thấy mình chưa có đủ kinh nghiệm sống, chưa có đủ khả năng diễn xuất để hoàn thành tốt vai diễn này.

Thời gian sau đó, tôi tự nhiên có cảm giác, hình như mình không có duyên với phim ảnh. Tôi chủ động rời xa phim trường và tập trung vào công việc của một diễn viên sân khấu. 4 năm sau đó, tôi mới chủ động liên lạc với các nhà làm phim, bày tỏ mong muốn được diễn xuất trở lại.

Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi rất thích My rồi. Đây là dạng vai mà tôi chưa bao giờ có cơ hội đảm nhận. Với một diễn viên, được trải nghiệm một vai diễn như này là may mắn rất lớn.

Diễn viên Thu Quỳnh

Rất may có người hồi đáp lại. Họ mời tôi casting cho vai Trang trong phim Sống chung với mẹ chồng. Ở thời điểm đó, tôi thấy mình có nhiều điểm phù hợp với nhân vật. Tôi lại có con bé nên trong lần quay trở lại này, một vai diễn nhỏ khiến tôi tự tin hơn là việc đảm nhận những vai diễn dài hơi.

Mặc dù đọc kỹ kịch bản, nghiên cứu kỹ nhân vật nhưng trong ngày quay đầu tiên, tôi bị ngợp. Ở phim trường có quá nhiều thứ thay đổi mà tôi chưa kịp cập nhật. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể hoàn thành được những cảnh quay như mong muốn của chính mình. 

Tôi hoang mang tự hỏi, liệu có phải việc quay lại với phim ảnh là đúng hay sai, liệu tôi có dậm chân tại chỗ như khoảng thời gian trước không?

Trong ngày quay thứ 2, tôi lấy lại tinh thần và cố gắng nhiều hơn. Với sự động viên, hỗ trợ của cả ê-kíp và đạo diễn, tôi thấy tự tin hơn. Vai Trang trong Sống chung với mẹ chồng tạo cho tôi sự tự tin để mạnh dạn nhận vai diễn My Sói.

Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi rất thích My rồi. Đây là dạng vai mà tôi chưa bao giờ có cơ hội đảm nhận. Với một diễn viên, được trải nghiệm một vai diễn như này là may mắn rất lớn. Và tôi chẳng có lý do gì để từ chối.

- Mới đây, bộ phim "Quỳnh búp bê" bị VTV tạm dừng chiếu. Chị đón nhận thông tin này như thế nào?

Quỳnh búp bê là bộ phim mà không chỉ diễn viên, đạo diễn mà mọi người trong ê-kíp đều đặt rất nhiều tâm huyết. 

Chúng tôi hy vọng làm ra một bộ phim hay, vừa lòng khán giả nhưng cũng phản ánh một cách thẳng thắn, trực diện về thế giới mại dâm, về tệ nan buôn bán người. Chính vì thế, khi bộ phim phải tạm ngừng phát sóng thật, chúng tôi rất buồn.

Bị chồng cũ tố ngăn không cho gặp con trai, My Sói của Quỳnh búp bê nói gì? - Ảnh 3.

Thu Quỳnh gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình với vai diễn My Sói trong phim "Quỳnh búp bê".

- Tôi có dịp trò chuyện với một diễn viên gạo cội, người quen biết cả chị và chồng cũ của chị - nam diễn viên Chí Nhân. Người này cho rằng, cuộc hôn nhân của hai người đổ vỡ một phần vì cả hai đến với nhau quá nhanh. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi không nghĩ quyết định kết hôn là sự vội vàng bởi ở thời điểm đó, chúng tôi yêu nhau, muốn cùng nhau xây dựng một gia đình. Và thực tế, chúng tôi cũng đã làm được điều đó và cùng hạnh phúc chào đón sự ra đời của con trai.

Còn chuyện đổ vỡ có lẽ là do hoàn cảnh xô đẩy, là do duyên phận của chúng tôi chỉ có thế. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn nghĩ quyết định của mình khi đó là đúng. Tôi không ân hận về những gì đã qua.

- Mới đây, chồng cũ của chị lên mạng xã hội tố cáo chị ngăn cản không cho con trai gặp bố và gia đình nhà nội. Tại sao chị giữ im lặng?

Tôi có làm gì đâu mà phải thanh minh. Người nào nói ra thì mới cần phải giải quyết. Còn tôi chẳng biết phải nói gì.

- Khi làm mẹ đơn thân, chị gặp khó khăn gì?

Chắc cũng có chút khó khăn hơn so với những phụ nữ có chồng bên cạnh. Tuy nhiên, tôi có may mắn nhận được sự giúp đỡ từ phía ông bà ngoại.

Con trai tôi rất tình cảm. Cậu bé thích nghi rất tốt với những sự thay đổi. Dù còn nhỏ nhưng con biết nói những lời khiến tôi tan chảy. Có những lúc, con nói ra những câu mà khiến tôi như được uống nước tăng lực, ăn rau chân vịt, quên hết mọi mệt nhọc, vất vả (cười).

Tôi bị stress nhất là mỗi khi con ốm. Lúc đó, tôi có cảm giác như mình thật vô dụng, không giúp gì được cho con. Tôi chỉ ước mình ốm thay con, chịu đau thay con.

- Thời gian gần đây, chị gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, vậy còn chuyện tình cảm thì sao?

Tôi chưa có thời gian để tìm hiểu ai. Tôi luôn bận rộn trên phim trường hoặc với các vai diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Mỗi khi xong việc, tôi chỉ muốn về ngay nhà với con.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại