Tâm thư Ronaldo: "Xin được hét to như 9 năm về trước: Hala Madrid!"

Ngô Trà |

Gần 10 năm gắn bó, Ronaldo đã cùng Real Madrid đoạt 15 danh hiệu, trong đó có 4 chiếc cúp Champions League và 2 chức vô địch La Liga, ghi 450 bàn sau 438 trận từng đá.

Trước giờ chia tay, Cristiano Ronaldo đã để lại cho Real Madrid và người hâm mộ bức tâm thư đầy tình cảm, khép lại 9 năm thành công cùng nhau. Sau đây là toàn bộ nội dung bức tâm thư:

"Những năm tháng ở Real Madrid, ở thành phố Madrid này, có lẽ sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Trong tôi lúc này là niềm biết ơn vô hạn với CLB này, với tình yêu bóng đá này và với thành phố này. Giờ đây, tôi chỉ có thể cảm ơn tất cả vì tình yêu và tình cảm mà mọi người đã dành cho mình.

Tâm thư Ronaldo: Xin được hét to như 9 năm về trước: Hala Madrid! - Ảnh 1.

Dẫu vậy, ai đó rồi cũng có lúc lật cuốn sách cuộc đời mình sang một trang khác, và đó là lý do tôi muốn được ra đi. Tôi nghĩ đến lúc cuộc mình cần một sự thay đổi, và mong mọi người, nhất là những người luôn dõi theo chúng tôi - hãy hiểu cho tôi.

Mọi người đã cực kỳ tuyệt vời trong suốt 9 năm qua. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 9 năm đặc biệt không gì có thể so sánh được. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những thành tựu, nhưng cũng rất khó khăn bởi đẳng cấp tuyệt đối của Real Madrid, và tôi sẽ không bao giờ quên rằng tôi đã tận hưởng ở nơi đây thứ bóng đá cực kỳ đặc biệt, chẳng nơi nào khác có được.

Tôi đã được sát cánh với những đồng đội tuyệt vời, cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay quần áo, tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp đến từ những cổ động viên đáng kinh ngạc. Cùng nhau, chúng tôi đã giành được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, và 4 chức vô địch Champions League trong 5 năm. Và bên nhau, các bạn đã giúp tôi giành được 4 Quả bóng vàng và 3 Chiếc giày Vàng. Tất cả những điều đó đến với tôi ở CLB khổng lồ và phi thường này.

Tâm thư Ronaldo: Xin được hét to như 9 năm về trước: Hala Madrid! - Ảnh 2.

Một lần nữa, tôi cảm ơn những cổ động viên của chúng tôi, và cảm ơn bóng đá Tây Ban Nha. Suốt 9 năm khó quên vừa qua, trước mặt tôi là những cầu thủ vĩ đại. Xin được dành sự tôn trọng và công nhận của tôi đến tất cả những đối thủ mà tôi từng đối đầu tại đây.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và biết rằng cuộc đời, sự nghiệp của tôi cần phải bước sang một trang khác. Tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng chiếc áo nào, chiếc phù hiệu này, và Santiago Bernabéu sẽ luôn trong tâm trí tôi, dù cho tôi có đi đến bất cứ nơi nào.

Xin cảm ơn tất cả, và tất nhiên rồi, cũng như lần đầu tiên đặt chân tới sân vận động này, xin được hét to như 9 năm về trước: Hala Madrid!"

Năm màn trình diễn "điên rồ" của Cristiano Ronaldo trong màu áo Real Madrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại