Công Phượng xin lỗi người hâm mộ sau pha va chạm với Tuấn Mạnh

Thái Hải |

Cách đây ít phút, Công Phượng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau pha bóng thiếu kiềm chế với người đàn anh Tuấn Mạnh.

Cách đây ít phút trên trang Fanpage của mình, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hòa sau pha bóng thiếu kiềm chế ở phút 80 của trận đấu.

"Hôm nay thực sự là một ngày khá buồn nhưng mong là mọi người vẫn không quên đặt lòng tin và hi vọng vào Phượng cũng như đội bóng. Mình biết mình chưa hoàn hảo và thật sự tốt nhưng mình luôn cố gắng hàng ngày và cố gắng để được công nhận một cách tốt hơn.

Hôm nay, có thể phút giây nào đó mình chưa kiềm chế được cảm xúc, mọi người hãy hiểu cho mình. Lần tới sẽ rút kinh nghiệm cho những trận vừa qua. Cảm xúc của mình bây giờ là "buồn" còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng nhận ra được. Cùng nhau cố gắng và thay đổi, Phượng chắc chắn sẽ tốt hơn Phượng của ngày hôm qua", Công Phượng chia sẻ.

Tình huống Công Phượng nổi nóng với Tuấn Mạnh ở vòng 18, Nuti Cafe V.League 2018.

Trả lời thêm với chúng tôi về hành động thiếu kiềm chế của tiền đạo thủ quân Công Phượng, Trưởng đoàn CLB HAGL ông Nguyễn Tấn Anh cho biết:

"Chúng tôi đã hỏi Công Phượng và cậu ấy chia sẻ sau trận đấu, khi thấy thủ môn đội bạn nằm sân có ý trì hoãn trận đấu, Công Phượng đi đến nói: "Đứng dậy đi, có gì đâu mà nằm".

Một cầu thủ Khánh Hòa đến đẩy Công Phượng ra nhưng Công Phượng vẫn cố xấn tới gần Tuấn Mạnh để nói tiếp và bị trọng tài rút thẻ vàng. Chúng tôi đã nhắc nhở Công Phượng rút kinh nghiệm nên kiềm chế để tránh những thẻ vàng như vậy trong những trận đấu sau".

Trận đấu giữa HAGL gặp Khánh Hòa vòng 18, V.League 2018 bị gián đoạn ở phút 80 sau khi thủ môn Tuấn Mạnh bị đau và nằm sân. Cho rằng người đàn anh cũ ở HAGL cố tình câu giờ nên Công Phượng tiến tới và xảy ra xô xát với các cầu thủ đội khách.

Trước đó, Tuấn Mạnh đã chia sẻ sau trận đấu rằng: "Lúc đó tôi đang nằm sân đau đớn nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe thấy Công Phượng nói rất nhiều lời văng tục và chửi bới. Cậu ta còn dùng mũi giày chọc thẳng vào đầu tôi khi tôi còn chưa tỉnh".

Tuy nhiên, sau đó Tuấn Mạnh cũng chia sẻ tiếp rằng muốn sự việc trở nên bình thường, vì cầu thủ dù có va chạm trên sân, nhưng rời đi là hết và tất cả vẫn là đồng nghiệp, bạn bè.

Vòng 18, V.League 2018: HAGL 2-4 Khánh Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại