Thái Lan: 12 cậu bé cùng một người lớn mất tích trong hang động, nhà chức trách mở cuộc tìm kiếm quy mô cực lớn

Hana |

Ngày 23/6 vừa qua, 1 huấn luyện viên và 12 cậu bé người Thái Lan đã mất tích bên trong 1 hang động thuộc tỉnh Chiang Rai, nước này. Chính phủ Thái Lan đã phải điều động quân đội, kết hợp với lực lượng quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương và các thợ lặn của Anh tham gia vào cuộc tìm kiếm.

Theo tin đưa từ Reuters ngày 28/6 vừa qua, quân đội Mỹ và 1 số thợ lặn người Anh đã đến Thái Lan để giúp đỡ tìm kiếm 12 học sinh nam và 1 huấn luyện viên bóng đá, được cho là đã bị cuốn theo dòng nước lũ trong một hang động tại tỉnh Chiang Rai nước này.

Thái Lan: 12 cậu bé cùng một người lớn mất tích trong hang động, nhà chức trách mở cuộc tìm kiếm quy mô cực lớn - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Thiếu tá Buncha Duriyapan, Tư lệnh Quân khu 37 tại Chiang Rai, thông báo đã điều động công nhân mở 1 lối vào thay thế cho lối đi trước đó đã bị ngập lụt để đội cứu hộ có thể đi xuống từ đỉnh khu du lịch phức hợp Tham Luang, phía bắc tỉnh Chiang Rai nhằm tìm kiếm những người mất tích.

"Chúng tôi sẽ khoan vào 1 trong những đỉnh núi tại đây", ông Buncha trả lời các phóng viên vào hôm thứ 5 vừa qua, "Sau đó thợ lặn có thể trực tiếp hạ xuống từ trực thăng để vào hang động đánh giá khái quát".

Theo Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan cho biết, bên cạnh các thợ lặn của Anh còn có 30 thành viên thuộc quân đội Hoa Kỳ đóng tại Thái Bình Dương (USPACOM) mang theo các trang thiết bị có thể xuyên thủng nền hang động cũng đã tham gia hoạt động tìm kiếm những cậu bé và huấn luyện viên mất tích.

Thái Lan: 12 cậu bé cùng một người lớn mất tích trong hang động, nhà chức trách mở cuộc tìm kiếm quy mô cực lớn - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters.

Được biết, các cậu bé ở tuổi từ 11 và 16 và trợ lý HLV 25 tuổi đã bị mất tích khi đi vào hang động ở đây từ ngày 23/6 trước đó. Tuy nhiên, những cuộc tìm kiếm của quân đội Anh, Mỹ và Thái Lan đã bị mưa lớn và nước lũ bên trong hàng động cản trở.

Đội ngũ nhân viên cứu hộ đã phải lùng sục khắp các đỉnh núi để tìm kiếm lối vào thay thế khác đi tiến vào trong hang động. 

Trong lúc đó các nhân viên cảnh sát đã tìm thấy 1 con đường ở bên phải của hang động hôm thứ Năm mới đây. Cho đến nay, đội cứu hộ đã tập trung tại con đường dài 7km bên trái lối vào hang động mà những người mất tích đã đi vào.

Những người thân của các cậu bé vẫn luôn lo lắng và đứng cầu nguyện phía bên ngoài hang động. Trong khi đó, các nhà trức trách cho biết, họ tin tưởng các cậu bé vẫn còn sống dù đã 5 ngày trôi qua mà không có bất cứ tin tức nào được thông báo.

(Theo Reuters)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại