Bị bạn chê là “đồ dần” nhưng ứng xử của cô bé khiến mẹ và nhiều bậc phụ huynh thán phục

Duy Nam |

Đừng nghĩ chỉ có người lớn mới dạy được trẻ con, đôi khi chúng ta phải học hỏi từ con trẻ từ chính những điều giản dị trong cuộc sống.

Câu chuyện về bé Cừu và các bạn khiến nhiều người lớn ngỡ ngàng mà người bất ngờ đầu tiên chính là người mẹ. Chị viết trên trang cá nhân kèm trạng thái "cảm thấy sốc".

Nội dung đoạn chia sẻ

"ĐỒ ĐẦN!

Em Cừu con đi chơi về, thấy mẹ đang thái lạp xường chuẩn bị bữa tối thì tâm sự: 

- Con ý, đồ ăn gì có 2 đầu con cũng thích ăn 2 đầu của nó nhé. Như là lạp xường nè, xúc xích nè, bánh mì nè, nhưng dưa hấu con lại chỉ thích ăn đít dưa hấu thôi nhé chứ không thích ăn đầu dưa hấu!

Mình với Mĩm nghe xong đồng thanh bảo:

- Đầu với đít dưa hấu? Ha ha ha thế thì có khác gì nhau kia chứ?

Em Cừu liền giơ một ngón tay lên xua xua và bảo:

- Đấy lại là một câu chuyện khác nhé. Mẹ với chị Mĩm có biết không? Một lần con đã kể với các bạn con về việc con chỉ thích ăn đít dưa hấu mà không thích ăn đầu. Thế là chúng nó cũng hỏi con y hệt như mẹ và chị Mĩm. Rồi chúng nó cười phá lên!

Mình và Mĩm:

- Thế rồi sao?

Cừu:

- Rồi sau đó chúng nó chế nhạo con và chê con là "Đồ đần!"

Mình và Mĩm sững người trong mấy giây, rồi bối rối hỏi tiếp:

- Rồi sao.... Rồi thế nào? 

Em Cừu, không có gì là bực tức, nhe răng cười bảo:

- Thì... thôi. Không sao cả. Con không nói gì nữa. Vì con không thích cãi nhau đâu mẹ ạ. Nhưng sau đó con đã không nói cho chúng nó một bí mật. 

- Bí mật ư? Về chuyện gì? - Một lần nữa mình phải tắt bếp chảo thịt rang bên cạnh để quay sang chăm chú nghe chuyện của Cừu. Mĩm cũng dừng việc vẽ vời quay hẳn sang nghe.

Và em Cừu đã nói:

- Bí mật của quả dưa hấu mẹ ạ. Mẹ với chị Mĩm có biết là đít dưa hấu là phần ngọt nhất và ít hạt nhất, trong khi phần đầu lại nhiều hạt nhất không? Trong sách khoa học tự nhiên về các loại quả có viết thế. Và con ăn thử thấy đúng như vậy.

Hoá ra nhìn cứ tưởng giống nhau nhưng đầu và đít dưa hấu lại khác hẳn. Chứ không như lạp xường hay bánh mì. Có điều vì chúng nó chê con đần nên con không nói cho chúng nó biết. Cứ để chúng nó tưởng con đần.

Nói đến đây, em Cừu chồm hẳn lên thì thào với mình và Mĩm:

- Hoá ra mấy đứa đó tưởng con đần là vì chúng nó không biết nhiều bằng con mẹ ạ! 

Mình!!!!

Trong một giây phút, mình không biết nói gì hơn. Mình cảm ơn em Cừu đã cho mình biết sự thật về dưa hấu. Nhưng hơn thế, đó là bài học lớn về cuộc sống này! 

Bị bạn chê là “đồ dần” nhưng ứng xử của cô bé khiến mẹ và nhiều bậc phụ huynh thán phục - Ảnh 1.

Bé Cừu tuy nhỏ nhưng có lập luận khiến người lớn thán phục

Tại sao một đứa trẻ 8 tuổi lại đủ bình tĩnh và bản lĩnh để không sa đà vào tranh cãi vô nghĩa? Tại sao em Cừu lại hiểu được rằng thông minh không nhất thiết phải tranh luận, tranh luận không phải là cách duy nhất chứng minh mình thông minh?

Mình nghĩ đi nghĩ lại, quả thực những người mình gặp, hiểu sâu biết rộng, thường ít người thích tranh luận lắm. Họ thích chia sẻ nhiều hơn. 

Tại sao em Cừu lại đủ bản lĩnh và tự tin để không nổi nóng trước những đứa bạn chê em ý đần? 

Có phải vì em ý có hiểu biết hơn những kẻ chê cười em ý? 

Đôi khi, chỉ cần biết lắng nghe trước khi phê phán và chê cười một ai đó, là đã giúp bản thân mở rộng hiểu biết hơn nhiều rồi! 

Trời ạ! Sao mà yêu em ý thế!! Em ý thực sự đến từ sao Hoả chứ không phải người trái đất đầy hỗn loạn này rồi! Mình còn phải học bọn trẻ con dài dài".

Có lẽ nhiều bậc phụ huynh cũng gặp tình huống tương tự như mẹ bé Cừu. Tranh luận không xấu, thậm chí được khuyến khích nhưng tranh cãi vì những điều không đáng thì đúng là không nên. Lý thuyết tưởng chừng giản đơn đó mà nhiều người lớn không áp dụng được.

Bạn bè của mẹ bé Cừu cũng bình luận ngưỡng mộ cô bé thông minh và ứng xử duyên dáng. Nhiều cô hóm hỉnh nói sống hai mươi mấy năm mà sự thật nhỏ xíu đó còn chưa biết. Số khác chia sẻ bài viết về trang cá nhân như lưu lại một bài học cuộc sống dễ thương này.

Bị bạn chê là “đồ dần” nhưng ứng xử của cô bé khiến mẹ và nhiều bậc phụ huynh thán phục - Ảnh 2.

Nhiều người cảm thấy thích thú với bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại