NSƯT Hồng Liên: Cuộc sống của tôi buồn nhiều hơn vui

Long Phạm |

"Cuộc sống của tôi không may mắn như nhiều người khác, buồn nhiều hơn vui. Nhưng tôi biết tự tạo niềm vui cho mình bằng công việc để vượt qua nỗi buồn", NSƯT Hồng Liên chia sẻ.

NSƯT Hồng Liên là một trong những giọng ca nhạc cách mạng nổi tiếng và được đông đảo công chúng yêu mến. Sự nghiệp ca hát của cô đã kéo dài suốt 40 năm qua và ghi dấu ấn với nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, NSƯT Hồng Liên lại rất hiếm khi làm show riêng. Mãi tới ngày 24/6 tới đây, cô mới tổ chức liveshow kỉ niệm 40 năm ca hát của mình, với tên gọi "Một đời nhớ, Một đời thương".

"Tôi xúc động vô cùng vì sau nhiều năm ca hát, tôi vẫn nhận được sự yêu mến của mọi người.

Trước đây, tôi hầu như chỉ đi hát lẻ chứ không tổ chức show. Vì vậy, 40 năm rồi mới được làm show, tôi cảm giác như đang mơ, hạnh phúc vô cùng.

NSƯT Hồng Liên: Cuộc sống của tôi buồn nhiều hơn vui - Ảnh 1.

Thông thường, người ta hay làm show cho riêng mình để kinh doanh, nhưng tôi thì không. Tôi không giàu nhưng vẫn hạnh phúc. Bởi vậy, dù thu được nhiều hay ít tiền thì tôi vẫn dành hết để ủng hộ học sinh nghèo. Như vậy, tôi nghèo, không có tiền nhưng vẫn vui.

Tôi rất ngại làm show vì không có kinh phí và sức khỏe cũng yếu, nên không biết có đủ đảm bảo để đứng hát lâu hay không. Nhưng nhờ mọi người động viên nên tôi vẫn quyết định tổ chức liveshow mới này.

Liveshow của những nghệ sĩ khác có kinh phí rất cao, còn liveshow của tôi thì phải giảm tới 60% chi phí so với họ.

NSƯT Hồng Liên: Cuộc sống của tôi buồn nhiều hơn vui - Ảnh 2.

Tôi làm được điều này vì các anh chị em, bạn bè đồng nghiệp đều giúp đỡ tôi. Mỗi người một chân một tay, ai cũng tham gia làm việc, ít thuê đến người ngoài.

Hồi trẻ, tôi cứ bị cuốn theo công việc, chẳng tổ chức được show nào. Đến lúc có thời gian làm show thì sức khỏe lại yếu và kinh phí không có. Đến bây giờ, tôi mới đủ duyên để thực hiện liveshow kỉ niệm 40 năm ca hát này.

Hồi xưa, tôi thi đại học trượt nên thi tiếp trung cấp tài chính. Ra trường, tôi vào bộ đội làm kế toán và cũng hay tham gia văn nghệ. Trong một lần lên diễn văn nghệ, tôi được chú ý và được mời về đài tiếng nói Việt Nam rồi làm việc tới khi nghỉ hưu.

NSƯT Hồng Liên: Cuộc sống của tôi buồn nhiều hơn vui - Ảnh 3.

Lúc đó, cũng có nhiều đoàn mời tôi về. Nhưng tôi tự ti với vóc dáng của mình nên ngại diễn sân khấu, mới về đài tiếng nói Việt Nam.

Cuộc sống của tôi không may mắn như nhiều người khác, buồn nhiều hơn vui. Nhưng tôi biết tự tạo niềm vui cho mình bằng công việc để vượt qua nỗi buồn. Mỗi khi buồn, tôi đều hát.

Bây giờ, tôi nghĩ được như thế này là quá nổi tiếng rồi, không mong gì hơn nữa. Toàn bộ số tiền bán vé của liveshow này, tôi sẽ để dành làm từ thiện", nghệ sĩ Hồng Liên chia sẻ.

Tham gia liveshow sắp tới đây còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như NSND Thanh Hoa, NSUT Việt Hoàn, MC Thảo Vân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại