Tin tốt lành 28/5: Ơn trời, một cơ quan bảo vệ trẻ em đã lên tiếng sau lời kêu cứu của cô bé 15 tuổi nghi bị bạo hành

Hoàng Việt |

Khi trẻ em là mối quan tâm lớn của xã hội, truyền thông thì chúng ta có thể hy vọng, môi trường sống, học tập và vui chơi của các em sẽ dần trở lên an toàn hơn.

Tuần qua, chắc hẳn các bạn đã bị cuốn đi với rất nhiều câu chuyện đau đầu, bức xúc trên mạng xã hội.

Chuyện một MC của đài truyền hình lớn nhất nước bị tố bạo hành trẻ em là một cú shock truyền thông thực sự khi hầu hết mọi trang facebook, mọi diễn đàn, group… đều dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện này.

Tin tốt lành 28/5: Ơn trời, một cơ quan bảo vệ trẻ em đã lên tiếng sau lời kêu cứu của cô bé 15 tuổi nghi bị bạo hành - Ảnh 1.

MC truyền hình bị tố bạo hành dã man em vợ suốt nhiều năm

Có thể tóm tắt ngắn gọn về câu chuyện này như sau: T.D, một cô bé 15 tuổi lên tiếng tố cáo anh rể của mình đã nhiều lần có hành vi đánh đập, bạo hành mình. (đọc tin chính)

Nhưng lần này, điều đáng mừng là một cơ quan bảo vệ trẻ em đã vào cuộc rất nhanh, ông Nguyễn Công Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông (Cục Bảo vệ - chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: "Sau khi tiếp nhận thông về vụ việc và xác minh được địa điểm mà cháu D. được gia đình đưa về tại Ninh Bình, chúng tôi đã liên hệ ngay với Trung tâm Công tác xã hội của Sở LĐ - TB & XH tỉnh Ninh Bình.

Chúng tôi đã đề nghị Trung tâm Công tác xã hội bằng mọi giá phải gặp được cháu để xác minh chính xác tình trạng của cháu từ đó Trung tâm Công tác xã Hội tỉnh Ninh Bình và chúng tôi sẽ phối hợp và có kế hoạch để bảo vệ quyền lợi của cháu".

Có thể nói, sau rất nhiều những lần im hơi, lặng tiếng trước những vụ việc trẻ em bị xâm hại, bạo hành trước đây thì lần này, một cơ quan hữu trách đã rất nhanh chóng phản ứng và có động thái cụ thể.

Chưa biết câu chuyện anh rể bị em vợ tố bạo hành sẽ dừng lại ở đâu, Trung tâm Công tác xã hội của Sở LĐ - TB & XH sẽ xác minh tính xác thực thông tin bằng cách gì nhưng ít nhất, lần này chúng ta đã thấy họ đã có hành động cụ thể chứ không hoàn toàn im lặng.

Một cơ quan bảo vệ trẻ em đã cập nhật thông tin, đã "vận động" với tốc độ rất nhanh và không hề bị "delay" so với thông tin của mạng xã hội. Đó là một tin tức rất đáng mừng.

Nếu như mọi lời kêu cứu của nạn nhân bạo hành đều được lắng nghe, được chia sẻ và thấu hiểu từ nhiều phía thì rất có thể, vấn nạn bạo hành trẻ em tại Việt Nam sẽ được giảm thiểu rất nhiều.

Cũng liên quan đến bạo hành trẻ nhỏ, tại Đà Nẵng, trong cơ sở trông giữ trẻ mầm non Mẹ Mười, một ai đó đã ghi lại được những hình ảnh kinh hoàng, ớn lạnh. Dường như, những vụ việc phi nhân tính như thế này chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mỗi khi có vụ việc bạo hành bị lôi ra ánh sáng, cảm giác chán nản, đôi khi tuyệt vọng và thở dài. Nhưng cũng còn may là chúng tôi cũng như rất nhiều các bậc cha mẹ khác không "lãnh cảm" với những thông tin này.

Thật may, người quay clip bạo hành trẻ nhỏ tại cơ sở Mẹ Mười đã không bị xử lý vì lý do không sớm tố giác tội phạm như tuyên bố cách đây ít ngày từ phía chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Nếu điều này xảy ra, sẽ là bi kịch của không ít trẻ em bởi chẳng ai còn muốn mạo hiểm ghi lại những cảnh tượng kinh hoàng, đăng tải lên những phương tiện thông tin đại chúng rồi chính họ sẽ rơi vào vòng lao lý.

Hy vọng rằng, khi truyền thông, xã hội vẫn dành mối quan tâm lớn đến vấn nạn bạo hành trẻ nhỏ thì dần dần trẻ em của chúng ta sẽ được sống, được vui chơi, được lớn lên trong những môi trường an toàn, lành mạnh hơn.

7 ngày trong tuần qua, giữa vô số những tin xấu, tiêu cực thì chúng tôi cũng kịp tìm thấy những tin tốt, hoặc có thể gọi là những tin tốt đã xuất hiện phía sau tin xấu.

Một người đàn ông tại Hà Nội sau khi vô cớ đấm thẳng vào mặt một tài xế Grab bike đã phải cất công đi tìm nạn nhân để xin lỗi, chuộc lỗi một cách rất chân thành.

Những dòng tin nhắn của người đàn ông này thực sự rất đáng để đọc và đáng để suy ngẫm, anh ta viết: "Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì hành vi tồi tệ của mình. Xin lỗi chân thành tới bạn grab đã bị tôi hành hung.

Tin tốt lành 28/5: Ơn trời, một cơ quan bảo vệ trẻ em đã lên tiếng sau lời kêu cứu của cô bé 15 tuổi nghi bị bạo hành - Ảnh 3.

Tôi xin hứa sẽ tu sửa bản thân để không xảy ra những chuyện đáng tiếc nữa… Và cuối cùng, mong bạn xóa clip giúp tôi, con gái tôi rất shock, nó khóc cả buổi sáng nay và không muốn đi học… Tôi ân hận quá". (đọc tin chính)

Tại sao chúng tôi đưa câu chuyện này vào mục tin Tốt lành, đơn giản thôi, vì hàng ngày, hàng giờ có lẽ các bạn đã quá chán ngán với những video ghi lại cảnh hành hung, đánh đập nhau như kẻ thù sau những va chạm trên đường phố.

Thậm chí, không ít người còn quyết tâm tước đi mạng sống của đồng loại chỉ vì bị thua thiệt vật chất hoặc thua thiệt trong khi đọ nắm đấm với nhau.

Vì vậy, chuyện xin lỗi, bắt tay nhau có thể coi là của hiếm, rất ít khi xảy ra. Cái bắt tay khiến người ta bớt bi quan và tin rằng, những lời xin lỗi, những cái bắt tay giảng hòa vẫn có giá trị nếu nó được thực hiện một cách chân thành.

Xét cho cùng, đã là con người chẳng ai tránh được nóng giận, điều quan trọng là người ta sẽ nhận ra và sửa chữa thế nào mà thôi.

Và cuối cùng, một câu chuyện đầy may mắn đã xuất hiện ở Bình Thuận: Một em bé vừa mới chào đời, có lẽ còn chưa biết mùi sữa mẹ, đã bị đem chôn sống. Nhưng trái tim nhỏ bé đó đã không phải ngừng đập. Cậu nhóc được cứu sống và đã chạm tay vào thế giới này. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại