TIN TỐT LÀNH 25/5: Cái "phí" phải trả và thấy "giá" phải nghỉ

Hoàng Anh Tú |

Hẳn bạn đọc cũng sẽ như tôi, lộn óc trước cú bẻ lái ngôn từ đổi "thu phí" thành "thu giá". Giáo sư Bùi Hiền đừng dại cải cách tiếng Việt vội bởi nguy cơ công trình của ông sẽ sớm đảo lộn.

1. Cái giá phải trả và thấy phí phải nghỉ

Cái tít bài của tôi vốn dịch ra là: Cái giá phải trả và thấy phí phải nghỉ - là nói đến 40 nhân tài ở Đà Nẵng xin nghỉ việc vì thấy phí phạm tuổi trẻ, năng lực của họ khi phải làm những công việc không phù hợp với mức lương họ e ngại sẽ không đủ sống. Họ chấp nhận bồi hoàn số tiền đã được tài trợ cho đi học theo đề án 922 để xin nghỉ (đọc tin chính).

Việc 40 nhân tài xin nghỉ việc và chấp nhận bồi hoàn lại số tiền lên tới tỷ đồng không phải là tin tốt lành nhưng những tác động của nó đến cơ chế, chính sách thực sự là điều tốt lành. Nó khiến những người làm chính sách, xây dựng đề án hay rộng hơn là công tác thu hút nhân tài, đào tạo nhân tài đều cần phải xem lại.

Ngay trước mắt, hội nghị TW7 vừa qua cũng đã thống nhất việc cải cách tiền lương - thứ "nổi bật" trong lý do nhiều nhân tài xin nghỉ việc. Sẽ không còn việc lãnh đạo lương cao hơn người làm trực tiếp, Chính phủ không can thiệp vào việc chi trả lương mà giao nó cho doanh nghiệp, cơ quan tự cân đối, xây dựng.

Tiếp đến là việc bố trí công việc phù hợp, những sắp xếp cụ thể và lớn hơn nữa là thay đổi cơ chế, chính sách… (đọc tin chính).

Cơ mà nếu như bạn nghĩ cái tít trên có ám chỉ việc "trạm thu phí" thành "trạm thu giá" thì cũng không sai đâu. Và nó đích thị là thế khi mạng xã hội đang phừng phừng cơn giận khi mà Bộ Giao thông vận tải dùng "uyển ngữ" đổi từ thu phí sang thu giá, bất chấp từ thu giá không có trong từ điển tiếng Việt.

TIN TỐT LÀNH 25/5: Cái phí phải trả và thấy giá phải nghỉ - Ảnh 1.

Kể cả nếu có Từ điển cải cách tiếng Việt của PGS Bùi Hiền, hẳn ông ấy cũng không chế ra cái từ "thu giá" kiểu đó.

Tiến sỹ ngôn ngữ Hồ Xuân Mai tìm 5 cuốn từ điển rồi cũng bó tay (đọc tin chính).

Mạng xã hội một phen nháo nhào và càng nháo nhác hơn khi ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, trong luật đã ghi "thu giá" thì cứ phải theo luật mà làm (?).

Ông càng khiến dư luận thêm "hoang - hoải" (hoang mang và bải hoải) khi nói: "Còn việc gọi là trạm BOT, hay là trạm thu giá BOT, hay trạm thu phí BOT, nó chỉ là một cái tên gọi thôi. Ví dụ, ở đây em là Hoa, là Lụa, nhưng ở quê em là H..., là Cà, thì cái chuyện ấy nó không quan trọng, bởi vẫn là em"- ông Kiên nói (đọc tin chính).

Dân tình không hiểu từ "thu giá" nên mới có chuyện cánh lái xe mang… giá đỗ khi đi qua trạm BOT. Vụ việc lôi kéo rất đông trí thức vào cuộc tìm nghĩa của từ này (đọc tin chính) và các đại biểu Quốc hội cũng không đứng ngoài cuộc (đọc tin chính).

Đằng sau câu chuyện thay "trạm thu phí" thành "trạm thu giá" còn là rất nhiều vấn đề khiến mạng xã hội lên tiếng chứ không chỉ ở việc gìn giữ trong sáng tiếng Việt.

Tôi chỉ chọn việc mạng xã hội lên tiếng làm tin tốt lành và chờ đợi buổi chất vấn tới đây của các đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Bộ GTVT. Dù ông vẫn nói rằng đây là "sản phẩm của thời Bộ trưởng trước" đi chăng nữa thì vẫn cứ là vấn đề của Bộ chứ không thể là chuyện của Bộ GD-ĐT được mà ông muốn sáng tạo từ mới!

TIN TỐT LÀNH 25/5: Cái phí phải trả và thấy giá phải nghỉ - Ảnh 2.

Trạm thu giá Bến Lức. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp.

Tin tốt lành để đọc cuối tuần

Vụ bạo hành trẻ ác ôn ở Đà Nẵng đã chính thức được khởi tố (đọc tin chính). Rất nhanh chóng! Giá như mọi vụ án liên quan đến xâm hại và bạo hành trẻ em cũng được khởi tố nhanh chóng thế này. Tuy nhiên, trong việc này, tôi cũng chia sẻ thêm với các mẹ đôi điều về việc ép con cái ăn, đo chuyện lớn khôn của con theo cm và kg trong một bài viết của mình (đọc tin chính).

Sau vụ việc mạng xã hội lên tiếng mạnh mẽ khi toà xử kẻ dâm ô Nguyễn Khắc Thuỷ chỉ chịu án 18 tháng tù treo và toà đã ra quyết định xử lại thì mới đây, thêm một lần nữa vụ án kẻ dâm ô Cao Mạnh Hùng - cán bộ ngân hàng với án sơ thẩm 24 tháng tù giam cũng đã chính thức được xử phiên phúc thẩm, do gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và kẻ dâm ô Cao Mạnh Hùng cũng kháng cáo rằng y vô tội.

Hôm nay, toà án cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử. Một lần nữa, mạng xã hội với những ai đang quan tâm đến trẻ em cần theo sát để công lý được thực thi (đọc tin chính).

Vụ án liên quan đến bác sỹ Hoàng Công Lương vẫn đang xét xử với rất nhiều tình tiết mới. Tôi chỉ nhắc lại với bạn đọc của mình rằng đừng quên! Hãy cứ nhìn những hình ảnh người dân đội nắng nóng đến bắt tay động viên bác sỹ Hoàng Công Lương mới thấy bác sỹ Lương được yêu mến đến thế nào (đọc tin chính).

Và cuối cùng, Facebook cũng đã tung ra chương trình phòng ngừa trả thù tình bằng cách tung ảnh nóng và video clip sex. Các bạn đọc nữ của tôi, xin hãy dành ít phút để đọc (đọc tin chính).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại