Vụ hai bố con bị sát hại ở Hưng Yên: Gia đình nạn nhân nói gì?

Đức Tùy |

Thấy em họ mượn xe máy mãi không trả, anh Nguyễn Văn Miên đã đi tìm và nảy sinh lời qua, tiếng lại. Hậu quả, anh Miên đã bị em họ chém tử vong. Chưa dừng lại, trên đường về nhà, người này đã sát hại bố đẻ anh Miên. Tuy lễ tang của hai bố con xấu số đã được hoàn tất, nhưng nỗi đau và sự phẫn nộ của người thân trước tội ác của người cháu họ gây ra không thể nguôi ngoai.

Vụ án mạng thương tâm

Những ngày qua, người dân thôn Nội Lễ (xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) không khỏi bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ trước cái chết thương tâm của bố con ông Nguyễn Văn Bé (72 tuổi) và anh Nguyễn Văn Miên (49 tuổi, con ông Bé) bị sát hại vào chiều 13/5. Nghi can sát hại các nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là người cháu họ ông Bé.

Có mặt tại gia đình các nạn nhân vào ngày hôm sau xảy ra vụ việc, người thân và hàng xóm đều không cầm được nước mắt. Chị Nguyễn Thị Nga (con út ông Bé) nghẹn ngào: “Đúng là tai họa bỗng dưng ập xuống gia đình nhà tôi khiến ai cũng đau xót. Đến lúc này, tôi vẫn không hiểu sao, Xương lại làm như vậy, trong khi hai bên gia đình có quan hệ họ gần”.

Chị Nga kể, chiều muộn 13/5, chị nhận được điện thoại của người nhà báo anh Miên nằm bất động, trên người có máu ở trước cửa nhà anh T (cùng thôn). Thấy vậy, chị Nga vội vàng bỏ công việc chạy đến. “Đến nơi, tôi thấy anh Miên nằm bất động ngang đường, trên người anh ấy có nhiều vết đâm, chém và đã tử vong”, chị Nga kể lại.

Người nhà nạn nhân thông tin, buổi chiều hôm xảy ra sự việc, ông Bé nhận được tin con trai lớn xảy ra xô xát tại nhà anh T nên đi xe đạp đến xem sự tình thế nào. Tuy nhiên, lúc ra cổng thì gặp Xương mang theo hung khí từ nhà anh T về.

Tại đây, hai người to tiếng và Xương cầm hung khí đuổi đánh ông Bé. Lúc này, ông Bé đi xe đạp chạy vào nhà bà Phạm Thị Sâm (hàng xóm) cầu cứu thì bị Xương đuổi theo truy sát khiến ông tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Xương bỏ trốn khỏi địa phương.

Mong muốn gia đình nạn nhân?

Vụ hai bố con bị sát hại ở Hưng Yên: Gia đình nạn nhân nói gì? - Ảnh 2.

Chị Hiền (vợ anh Miên) mong muốn cơ quan pháp luật sớm bắt được nghi can và chịu tội theo luật pháp.

Mỗi lần nhớ lại hôm xảy ra vụ việc, chị Trần Thị Hiên (vợ anh Miên) lại rơm rớm nước mắt. Chị Hiên kể, khoảng 13h ngày 13/4, Xương đi bộ đến nhà nói mượn xe máy để đi ăn cưới, nhưng anh Miên không đồng ý.

Tuy nhiên, Xương vẫn lấy xe đi khiến anh Miên không hài lòng. Một lúc sau, anh Miên cần phương tiện để chở cám cho gà ăn ở khu vực nuôi của gia đình nên đi tìm Xương đòi xe. Biết Xương đang ngồi chơi nhà anh T, anh Miên đến tìm rồi xảy ra to tiếng.

Bất ngờ, Xương đã dùng dao sát hại anh Miên. Sau đó, Xương gặp ông Bé và sát hại ông này. “Dù gia đình hai bên có họ gần, nhưng hành vi dã man mất nhân tính của Xương thì gia đình chúng tôi không thể tha thứ. Tôi mong muốn cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật”, chị Hiên nói.

Anh Nguyễn Văn Quyền (con trai ông Bé) cho biết: “Khi biết Xương là người sát hại bố cùng anh trai, cả gia đình tôi ai cũng uất ức. Vì trong cuộc sống bình thường mọi công việc đều có nhau, sinh sống gần nhau thế mà không hiểu lý do tại sao mà Xương lại nhẫn tâm ra tay với người thân của mình.

Vẫn biết nỗi đau này không thể nguôi ngoai, nhưng gia đình tôi không bao giờ tha thứ cho hành động mất nhân tính của đối tượng”.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, trong quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể của ông Bé và anh Miên có nhiều vết đâm chém khiến mất máu và tử vong. Trong khi đó, anh Miên tử vong tại chỗ, còn ông Bé chết trên đường đi cấp cứu. 

Đối tượng Xương chưa có tiền án, tiền sự, nhưng cách đây khoảng 5 năm, đối tượng bị xử phạt hành chính vì tội cố ý gây thương tích. Đến thời điểm hiện tại, Xương vẫn lẩn trốn, tuy nhiên cơ quan công an đã tiến hành lệnh bắt đối với Phạm Văn Sơn (SN 1990, con trai lớn của Xương) vì liên quan đến vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại