Chelsea "chết" bởi đặt số phận mình vào đối thủ quá kém cỏi của Lukaku

Anh Tú |

Việc để “cỗ máy săn điểm” Costa ra đi và đem về một “quả tạ” như Morata đã khiến Chelsea tụt dốc thảm hại ở mùa giải này.

1. "Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của chúng tôi cũng chỉ có 12 bàn. Và dĩ nhiên với 12 bàn, sẽ rất khó để bạn cạnh tranh bất cứ thứ gì. Những con số đã nói lên tất cả", đó là điều mà Conte đã than phiền trước trận hòa 1-1 với Huddersfield hồi giữa tuần.

Trước đấy không lâu, chính Fabregas cũng lên tiếng: "Điều làm tôi nuối tiếc nhất là tại sao chúng tôi không thể có được nhiều bàn thắng hơn nữa trong khi cơ hội thì liên tục tìm đến".

Tựu chung, cả Conte và Fabregas đều chỉ ra vấn đề lớn nhất của The Blues mùa này: chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, hay cách khác - họ đang nói đến Alvaro Morata, quả bom tạ khiến Chelsea sa sút từ giữa mùa giải.

Để nói thêm về lập luận của hai thầy trò Conte, các thống kê đã chỉ ra rằng Chelsea là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn thứ 6 tại Premier League (60) nhưng khả năng chuyển hóa của họ chỉ đạt 38% - hơn đúng Crystal Palace và Southampton.

Chelsea chết bởi đặt số phận mình vào đối thủ quá kém cỏi của Lukaku - Ảnh 1.

Sự kém cỏi của Morata đã "giết chết" mùa giải đầy kỳ vọng của Chelsea.

Không thể phủ nhận "Hoàng tử Madrid" đã chơi tuyệt hay ở nửa đầu mùa giải với 8 bàn trong 11 trận đầu tiên. Tuy nhiên, phong độ của Morata bắt đầu xuống dốc trầm trọng từ tháng 12 năm ngoái và đỉnh điểm là chuỗi tịt ngòi 7 trận (từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 4).

Vấn đề lớn nhất của Morata là chấn thương lưng không được điều trị kịp thời - điều này đã được chính tiền đạo người Tây Ban Nha thừa nhận trong cuộc phỏng vấn gần đây. Do cố thể hiện mình ngay trong mùa giải đầu tiên được trao suất chủ công ở một câu lạc bộ lớn, Morata đã nén đau thi đấu (bất chấp việc khi đó Chelsea còn một tiền đạo khác là Batshuayi).

Nhiệt huyết là điều cần thiết nhưng đôi khi lại phản tác dụng, cựu ngôi sao Madrid hồi tháng Hai đã phải bay tới Mỹ để chữa trị dứt điểm cơn đau quái ác. Chấn thương sau cùng thì cũng bình phục, nhưng phong độ lại chẳng thể trở lại như xưa.

Chelsea chết bởi đặt số phận mình vào đối thủ quá kém cỏi của Lukaku - Ảnh 2.

Hình ảnh này thưa thớt dần khi Chelsea bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

2. Hồi mới tới Anh, người ta đặt Morata lên bàn cân với Lukaku, còn bây giờ, người ta so sánh anh với một… hậu vệ. Thống kê chỉ ra từ đầu năm 2018, thành tích ghi bàn của Morata thậm chí còn thua cả hậu vệ Smalling bên phía Man United.

Trong khi tiền đạo người Tây Ban Nha mới có 2 bàn thì Smalling đã bỏ túi tới 3 bàn - đó là chưa kể tính chất quan trọng của bàn thắng: 3 bàn của Smalling đem về cho Quỷ đỏ 9 điểm, còn 2 bàn của Morata chỉ giúp Chelsea giành được 3 điểm.

Nói về thất bại của Morata trong mùa giải đầu tiên ở Anh, điểm yếu nhất của tiền đạo người Tây Ban Nha chắc chắn nhiều người cũng đã nhận ra: khả năng dứt điểm.

Chelsea chết bởi đặt số phận mình vào đối thủ quá kém cỏi của Lukaku - Ảnh 3.

Thành tích của Morata còn kém cả Smalling trong năm 2018.

Morata đứng thứ 4 trong danh sách những người bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh (17 lần), xếp sau lần lượt Kane (18), Benteke (20) và Salah (23). Nghịch lý ở chỗ Morata lẹt đẹt với 11 bàn thắng thì Kane và Salah dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 30 và 32 bàn ở Ngoại hạng Anh.

Có khác biệt lớn như vậy bởi trong khi Morata chỉ sút tổng cộng 79 lần thì cả hai cầu thủ kia sút đến 184 và 144 lần. Điều này phản ánh rõ tâm lý "ngại" sút của cầu thủ người Tây Ban Nha do trước khi đến Chelsea, Morata chỉ là "kép phụ" ở cả Real Madrid lẫn Juventus. Cũng cần phải nói cách chơi bóng có phần hơi rườm rà của số 9 không mấy thích hợp với Ngoại hạng Anh, nơi tốc độ và thể lực được đặt lên hàng đầu.

Để chốt lại những câu chuyện về Morata, hãy nhìn vào Diego Costa - người bị Conte hất cẳng hồi đầu mùa để dọn chỗ cho cựu tiền đạo Real Madrid. Mùa giải trước chức vô địch của Chelsea được đánh giá là khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của sơ đồ 3-4-3, nhưng khả năng săn bàn của Costa cũng quan trọng chẳng kém.

Chelsea chết bởi đặt số phận mình vào đối thủ quá kém cỏi của Lukaku - Ảnh 4.

Chẳng phải đến bây giờ Morata mới khiến người hâm mộ Chelsea tiếc nuối Diego Costa "đứt ruột".

Trước thềm mùa giải, số bàn thắng kỳ vọng của Chelsea chỉ xếp thứ 5 ở Premier League (57), nhưng nhờ có 20 bàn thắng của Costa, họ trở thành đội ghi nhiều bàn thứ hai giải đấu (85), vượt 28 bàn so với kỳ vọng. Với 20 bàn thắng của mình, Costa đã đem về cho The Blues tới 15 điểm - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở cùng giải đấu.

Có lẽ lúc này, khi đã cầm chắc trong tay tấm vé dự Europa League, Chelsea mới thấy mình ngu ngốc thế nào khi để Costa ra đi. Mùa tới, có tin đồn Morata sẽ trở lại Juventus - điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với một người không quen chịu áp lực như anh ta. Nhưng với Chelsea, họ sẽ tìm ai để khỏa lấp cái bóng quá lớn mà Costa để lại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại