Người sống, kẻ chết và cái kết thảm khốc của "Avengers: Cuộc chiến Vô cực"

Minh Tâm |

Đoạn kết của Avengers: Infinity war đã đánh dấu sự ra đi của khá nhiều siêu anh hùng. Những cái chết này liệu đã thỏa lòng người hâm mộ?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Captain America và Iron Man: Tưởng hy sinh mà sứ mệnh chưa hết

Ngay từ trước khi ra mắt khá lâu, Avengers: Infinity War đã được dự đoán là lời tạm biệt với hai nhân vật quan trọng và đặt nền móng cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel là Iron Man và Captain America.

Khi trailer của phim được tung ra, người hâm mộ gần như “chắc nịch” lời tiên tri về số phận của bộ đôi anh hùng này.

Bằng chứng là câu thoại Thanos nói với Iron Man: “Ta hy vọng chúng sẽ nhớ tới ngươi”, hay hình ảnh Captain America một mình chống đỡ bàn tay khổng lồ mang chiếc găng tay đá vô cực.

Một số người cho rằng có thể cả hai sẽ cùng chết, sau đó Doctor Strange sẽ sử dụng sức mạnh của Time Stone hồi sinh lại cả hai siêu anh hùng này trong phần tiếp theo của phim. Đây được cho là giả thuyết khá thuyết phục.

Người sống, kẻ chết và cái kết thảm khốc của Avengers: Cuộc chiến Vô cực - Ảnh 1.

Tuy nhiên những gì thực sự diễn ra lại hoàn toàn ngược lại. Việc Captain America và Iron Man chưa thể nói lời chia tay bởi họ vẫn còn nhiều duyên nợ với MCU. Mặc dù vẫn còn sống, nhưng sự ra đi của Tony Stark và Steve Rogers sau Avengers 4 là gần như chắc chắn.

10 năm trôi qua, hình tượng của Iron Man gắn liền với tên tuổi của Robert Downey Jr. nhưng nam tài tử cũng từng chia sẻ về việc anh sẽ không đảm nhận vai diễn này nữa. Còn về Đội Trưởng Mỹ, hợp đồng giữa Chris Evans và Marvel cũng sắp đi tới hồi kết.

Thực ra, Evans đã muốn kết thúc số phận của Captain trong phần này của Avengers, nhưng anh đã đồng ý tiếp tục đảm nhận vai Steve Rogers để hoàn thành nốt sứ mệnh của Captain.

Điều này đã được tài tử Chris Evans xác nhận. Danh hiệu Đội Trưởng Mỹ dự kiến sẽ được “sang tên đổi chủ” cho Bucky – bạn của Rogers, theo đúng như phiên bản truyện tranh.

Người sống, kẻ chết và cái kết thảm khốc của Avengers: Cuộc chiến Vô cực - Ảnh 2.

Có ý kiến cho rằng lần này MCU đã cố tình đưa ra những chi tiết nhử rằng phim sẽ "chơi lớn" và để những nhân vật được yêu quý nhất bỏ mang dưới tay Thanos. Nhưng sau cùng nhà làm phim lại "lật lọng" cả đội Avengers nguyên bản vẫn sống sót chỉ vì lý do lãng xẹt- lựa chọn ngẫu nhiên.

Phải thừa nhận rằng, giả sử Marvel có mạnh tay quyết định để tất cả những người hùng quan trọng ra đi hẳn sẽ tạo nên một làn sóng phẫn nộ không nhỏ trong lòng phần đông khán giả. Chính vì vậy, họ không thể để điều đó xảy ra.

Hơn nữa, trong MCU chỉ có đội Avengers là đủ sức để gồng gánh sứ mệnh cao cả tiêu diệt Thanos ở thời điểm hiện tại.

Người sống, kẻ chết và cái kết thảm khốc của Avengers: Cuộc chiến Vô cực - Ảnh 3.

Có những người tưởng không chết mà chết không tưởng

Cơn ác mộng mang tên Thanos sau khi thu thập đủ đá vô cực đã ngay lập tức “thổi bay” nửa vũ trụ chỉ bằng cái búng tay.

Thật không may, Doctor Strange – người được đánh giá rất cao trong việc giúp sức hạ bệ Thanos và quay ngược dòng thời gian để cứu đồng đội, lại nằm trong số nửa vũ trụ ấy.

Xét về sức mạnh, “Bác Sĩ Trang” được mệnh danh là một trong những siêu anh hùng đáng gờm nhất.

Nhưng rồi Doctor Strange buộc phải ra đi và để lại quá nhiều thắc mắc. Tại sao anh lại đồng ý giao nộp viên Time Stone để cứu Tony Stark?

Tại sao Dr Strange từng thể hiện khả năng dùng Time Stone để quay ngược thời gian trước đây mà trong tình thế nguy cấp này anh lại không hề dùng đến, dù cho được Thanos nhắc nhở nhiều lần?

Người sống, kẻ chết và cái kết thảm khốc của Avengers: Cuộc chiến Vô cực - Ảnh 4.

Đến cả người hùng mới nổi Black Panther cũng không tránh khỏi số phận tử vong. Vua T’Challa mới chỉ chính thức ra mắt trên màn ảnh cách đây vài tháng và Black Panther còn đạt doanh thu kỷ lục và được giới phê bình khen hết lời.

Để cho Báo Đen phải chết, liệu có quá lãng phí? Nếu cả Wakanda phải hy sinh thì ít T’Challa nên là người sống sót để sát cánh với nhóm Avengers, như vậy hành trình của nhân vật này sẽ được khai thác nhiều hơn.

Trong khi đó, nữ tướng Okoye lại là người được sống. Tuy mạnh mẽ nhưng dù sao cô vẫn chỉ là người bình thường với kỹ năng chiến đấu và ý chí mạnh mẽ mà thôi.

Người sống, kẻ chết và cái kết thảm khốc của Avengers: Cuộc chiến Vô cực - Ảnh 5.

Và điều thương tâm nhất với khán giả có lẽ là việc thấy Spider Man phải bỏ mạng tại một hành tinh xa lạ trong cơn hoảng hốt.

Không phải tự dưng anh được các fan gọi là Nhện “Nhọ” từ truyện tranh lên đến phim ảnh. Nhân vật Người Nhện thật sự rất xui xẻo.

Dù sao thì Spider Man cũng mới chỉ là một cậu bé. Anh cũng mới được đại gia Iron Man nâng cấp cho bộ giáp và mới chính thức trở thành thành viên của Avengers được chốc lát.

Vào giây phút sinh ly từ biệt, anh mới ôm chầm lấy Tony Stark mà khóc ròng rằng “Chú, cháu chưa muốn chết”. Không rõ liệu dì May có thuộc nửa dân số bị Thanos tiêu diệt hay không, nếu không thì chắc hẳn là Iron Man sẽ chẳng biết phải ăn nói thế nào với dì cậu Nhện.

Nhưng hãy khoan lo lắng, chắc chắn là Nhện “Nhọ” sẽ sớm trở lại thôi, vì vai trò của anh chàng rất quan trọng trong giai đoạn bốn của MCU.

Người sống, kẻ chết và cái kết thảm khốc của Avengers: Cuộc chiến Vô cực - Ảnh 6.

Một điểm nữa khiến những cái chết trong Avengers: Infinity War bị mất cân bằng là phim đã nhồi quá nhiều nhân vật, nhưng lại vô tình biến họ thành thừa thãi rồi giết vô tội vạ.

Đơn cử như Groot mới lớn chỉ biết dán mắt vào máy chơi điện tử gần hết cả phim, nâng được chiếc búa mới cho Thor rồi lăn ra chết.

Hay Falcon và War Machine thực sự khá vô dụng trong trận chiến, đến cuối phim thì cũng chết như cho đỡ thừa.

Vậy mục đích của sự “nhồi nhét” này là gì? Để khiến người hâm mộ cảm thấy hạnh phúc khi đủ quân số siêu anh hùng trên màn ảnh, hay là tăng số người bị Thanos “gạch tên”, chứng tỏ sự tàn bạo của hắn?

Kể cả Black Widow, ngoại trừ mái tóc mới vàng hoe ra thì cũng không tạo ra được điểm nhấn mới nào trong phần Avengers này.

Mười năm chờ đợi và chừng ấy cái chết đã đủ thỏa lòng?

Câu trả lời dĩ nhiên là chưa. Không thể phủ nhận sự nỗ lực và cố gắng, định hướng rõ ràng của Marvel trong 10 năm qua. Song, Infinity War vẫn đang giống một mớ bòng bong đánh đấm “sặc mùi” CGI, chưa thể đạt được đến kỳ vọng của tuyệt đại đa số khán giả.

Cái chết của Loki trong vòng “một nốt nhạc” thậm chí chẳng hề cảm động và lắng đọng trong tâm trí người xem. Tại sao một kẻ phản diện được yêu thích nhất MCU lại chịu một cái kết nhảm đến thế?

Người sống, kẻ chết và cái kết thảm khốc của Avengers: Cuộc chiến Vô cực - Ảnh 7.

Chi tiết gây bức xúc thứ hai là pha “bốc đồng” của Peter Quill.

Mới cách đây không lâu, chàng Star Lord còn cắt đứt cả tình thân, tiêu diệt cha mình như một vị anh hùng. Thế rồi kế hoạch tháo găng từ Thanos của cả nhóm như “bát nước đổ đi” chỉ vì Quill đột ngột nổi khùng khi nghe tin bạn gái chết.

Đúng là chi tiết này cũng góp phần đẩy tới cái kết tất yếu của phim, nhưng nó vẫn gây khó chịu vì khá ngớ ngẩn.

Dĩ nhiên là tới năm 2019, dù gì thì Thanos cũng phải “về gặp tổ tiên” mà thôi.

Viễn cảnh mà Doctor Strange đã thấy có thể sẽ xảy ra như thế này: nhóm Avengers sẽ nhận sự chung tay “đóng góp” từ Nebula vẫn đang sống, Adam Warlock, Ant Man và Captain Marvel (nhân vật được Nick Fury cầu cứu trong đoạn after credit).

Vision sẽ hồi sinh trở lại do đã được Shuri giúp đỡ trước đó. Iron Man và Captain sẽ hy sinh khi kết hợp với nhau để giết Thanos hoặc ngăn chặn hắn lại trong khi cả nhóm tìm kiếm các viên đá vô cực.

Nhìn chung, tuy chưa đủ sức thuyết phục hoàn toàn người xem, nhưng các nhà làm phim Avengers cũng đã rất cố gắng hết sức để không phụ lòng khán giả. Chẳng ai muốn thấy các người hùng con cưng của mình phải “lìa đời” một cách nhảm nhí cả.

Đừng quên rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc và chúng ta sẽ phải chờ thêm một năm nữa để được gặp lại họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại