Vì con, gấu lợn điên cuồng tấn công hổ dữ dù tưởng chừng có lúc suýt chết

Gabe |

Loài động vật nào cũng thế, vì con mình, chúng sẵn sàng chiến đấu tới chết, không quan trọng kẻ thù là ai. Gấu lợn cũng vậy, tuy yếu thế về thể hình nhưng nó vẫn điên cuồng tấn công.

Vào những ngày này trong năm, vườn quốc gia Tadoba của Ấn Độ thường có thời tiết nóng bức khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng cao nhất trong năm. Cũng chính cái nóng và sự khan hiếm của nước khiến nhiều loài động vật buộc phải tìm đến những khu ao hồ, sông suối trong khu vực.

Nguồn nước thì khan hiếm, số lượng động vật thì nhiều, việc cạnh tranh lẫn nhau là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những cuộc xô xát còn đến từ nhiều lý do khác. Một trong số đó là việc các động vật ăn thịt thường xuyên rình rập quanh nguồn nước để chờ cơ hội săn mồi.

Xem video:

Vì bảo vệ con, gấu lợn quyêt tâm tử chiến với hổ dữ

Cuộc chiến kể trên bắt đầu khi hai mẹ con nhà gấu lợn tìm đến nguồn nước và vô tình đến gần khu vực con hổ đang uống. Ngay lập tức, kẻ săn mồi lão luyện chọn được mục tiêu và tấn công mãnh liệt vào con non - kẻ yếu thế dễ bị tổn thương nhất.

Vì con, gấu lợn điên cuồng tấn công hổ dữ dù tưởng chừng có lúc suýt chết - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Tuy nhiên, con hổ biết điều đó thì con gấu mẹ cũng biết điều đó. Nó không chậm chễ bất cứ giây phút nào, lao vào tấn công con mãnh thú khát máu để bảo vệ "giọt máu" của mình. Cuộc chiến diễn ra trong 15 phút.

Cả hai bên đều bị thương tương đối nhưng điều tích cực là con gấu lợn đã đánh đuổi được kẻ ăn thịt và bảo vệ thành công con mình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại