Chàng trai đi xe lăn bán vé số gom tiền nửa năm mua iPhone 5 và cái kết khiến dân mạng cảm động

Minh Khôi |

Tiết kiệm từng đồng tiền ít ỏi nhờ nghề bán vé số dạo, anh bán vé số đã phải tiết kiệm suốt nửa năm trời mới mua được chiếc Iphone 5S đã khá lỗi thời với nhiều người. Tuy nhiên, hành động của chủ cửa hàng bán điện thoại đã khiến anh và rất nhiều người bất ngờ.

Xã hội ngày càng hiện đại, kéo theo đó nhu cầu của con người ngày một tăng lên, đặc biệt là nhu cầu sử dụng các thiệt bị công nghệ hiện đại và chiếc smartphone cũng chính là một trong số đó. 

Có lẽ bởi vậy, mỗi khi thế giới cho ra mắt sản phẩm mới về chiếc điện thoại thông minh, người ta lại thi nhau đi mua và dần lãng quên những chiếc smartphone cũ, coi chúng là đồ lỗi thời.

Tuy vậy, với rất nhiều người, những chiếc điện thoại bị coi là lỗi thời đó cũng là điều không dễ dàng có được, họ đã phải dành dụm, tiết kiệm rất lâu mới hy vọng chạm đến nó. Câu chuyện của chàng trai đi xe lăn bán vé số này cũng vậy.

Mới đây, một người dùng mạng có nickname N.S đã đăng lên mạng xã hội vài bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông gầy gò, ốm yếu đang đếm tiền để mua điện thoại kèm theo lời chia sẻ: 

"Ngày nào anh ấy cũng ngồi bán vé số bên cạnh quán của mình, rồi cứ hỏi Iphone 5S bao nhiêu và dùng có đã không? Mình cũng tư vấn nhiều lắm từ năm ngoái đến giờ, mà ngày nào anh cũng hỏi nhưng có ai nghĩ rằng anh ấy sẽ để dành từng ngày để mua đâu.

Tự nhiên tối nay mình đang tiếp khách thì thấy anh ấy cố bước vào rồi ngồi xuống móc tiền ra thì lòng mình tự nghẹn lại, vì có lẽ anh ấy đã để tiền để mua điện thoại đã lâu lắm rồi. 

Đợi một lúc sau, anh ấy đếm tiền xong rồi thì mình cũng ra tặng luôn chiếc Iphone 5s cho anh ấy bất ngờ.

Đối với mình thì chiếc điện thoại ấy cũng không đáng là bao, nhưng với họ có lẽ là nửa năm để dành. Chắc anh ấy cũng ít bạn bè nên cần 1 cái điện thoại cho đỡ cô đơn, cứ nhìn ánh mắt và nụ cười sung sướng thì biết anh ấy mãn nguyện đến mức nào. Mỗi người mỗi cảnh, thôi thì giúp được gì cứ giúp''.

Chàng trai đi xe lăn bán vé số gom tiền nửa năm mua iPhone 5 và cái kết khiến dân mạng cảm động  - Ảnh 1.

Câu chuyện đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận chỉ trong vài giờ đăng tải.

Theo lời kể của chủ cửa hàng điện thoại, trước đây, đã có vài lần người bán vé số này hỏi anh là Iphone 5S dùng có tốt không, có bền không. 

Anh chàng cũng nói chuyện và tư vấn nhiều nhưng không nghĩ rằng anh bán vé số lại tiết kiệm số tiền kiếm được không nhiều mỗi ngày của mình để mua chiếc điện thoại.

Chàng trai đi xe lăn bán vé số gom tiền nửa năm mua iPhone 5 và cái kết khiến dân mạng cảm động  - Ảnh 2.

Anh bán vé số đếm từng đồng tiền đã tiết kiệm để mua được chiếc điện thoại từng ấp ủ suốt nửa năm trời.

photo-2

Vui mừng nở nụ cười tươi khi nhận được món quà bất ngờ.

Ngày anh bán vé số bước vào cửa hàng và nói muốn mua chiếc Iphone 5S, thấy anh lúi húi móc tiền trong túi ra ngồi đếm từng tờ để trả, chủ cửa hàng đã rất xúc động và quyết định tặng luôn anh chiếc điện thoại với hy vọng anh ấy sẽ vui vẻ và có nhiều bạn bè hơn với món quà của mình.

Chàng trai đi xe lăn bán vé số gom tiền nửa năm mua iPhone 5 và cái kết khiến dân mạng cảm động  - Ảnh 4.

Chiếc xích lô cũng là công cụ kiếm tiền mỗi ngày giúp anh mưu sinh.

Ngay sau khi đăng lên mạng xã hội, bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook khi nhận được hàng chục nhìn like và bình luận từ cư dân mạng. 

Đa phần mọi người đều cho rằng, hành động đẹp của anh chủ cửa hàng điện thoại đáng được trân trọng. Đồng thời, rất nhiều người cũng gửi lời động viên đến người bán vé số vì anh đã nỗ lực kiếm tiền để tự mua được cho mình chiếc điện thoại chứ không nhờ vả vào người khác.

Tài khoản T.L bình luận: "Bạn tốt quá, xã hội rất cần có những người như bạn, hy vọng bạn sẽ thật nhiều sức khỏe để giúp đời, giúp người".

"Thương quá, nhìn anh ấy mà thấy xót xa, dáng người gầy gò, chân tay nhỏ bé... Nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ như trẻ nhỏ nhận được quà khi nhận được chiếc điện thoại mới đáng yêu làm sao. Rất khâm phục anh, anh đã nỗ lực rất nhiều rồi và món quà ấy hoàn toàn xứng đáng với anh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe", bạn P.N.L bày tỏ.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến khác cho rằng, ngoài lòng tốt của chủ cửa hàng điện thoại còn là chiêu quảng cáo trá hình để bán được nhiều hàng hơn.

Facebooker T.D tỏ ra hoài nghi: "Lòng tốt thì không phủ nhận nhưng liệu đây có phải chiêu trò bán hàng không nhỉ? Khi đăng tải câu chuyện đã thu hút hàng chục nghìn theo dõi, lượng người theo dõi tăng đột biến".

Liên hệ với chủ nhân bài viết, anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết: "Câu chuyện trên do mình ghi lại, anh bán vé số hay bán trước cửa hàng nhà mình, vì cửa hàng rất đông, nhiều người qua lại nên bán ở đây sẽ có nhiều khách hơn. Mình chỉ đơn giản nghĩ ghi lại câu chuyện là kỉ niệm đẹp đối với bản thân mình thôi, không nghĩ được mọi người quan tâm đến thế".

Chàng trai đi xe lăn bán vé số gom tiền nửa năm mua iPhone 5 và cái kết khiến dân mạng cảm động  - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - chủ nhân bài viết. Ảnh: FBNV

"Thực sự, mình đơn giản nghĩ rằng, giúp người là mình cũng cảm thấy vui, cuộc sống cứ san sẻ được gì thì nên san sẻ thôi. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên mình làm việc này, trước đó mình cũng từng giúp đỡ và tặng iPhone cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn", anh Tùng chia sẻ.

Nói về ý kiến cho rằng, đây có thể là chiêu trò quảng cáo trá hình của cửa hàng, anh Tùng khẳng định: "Mình không hề có khái niệm đó, bởi mình đơn giản chỉ chia sẻ câu chuyện của bản thân mình thôi. 

Mình cũng không nêu tên cửa hàng trong bài viết, không chụp bảng hiệu và địa chỉ trong ảnh. Mình cũng rất sợ mọi người hiểu nhầm ý của mình nên đã cố gắng tránh hết những cách thức dính đến quảng cáo".

"Còn cửa hàng đông khách hay không là do chất lượng và thái độ phục vụ. Làm điều tốt thì tự tâm mình sẽ thấy vui vẻ và thanh thản trước tiên, thấy việc tốt thì cứ làm thôi", anh Tùng tâm sự.

Hiện câu chuyện ý nghĩa trên vẫn đang được lan truyền cùng nhiều bình luận bày tỏ sự cảm kích của cộng đồng mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại