Thua bởi quả penalty ở phút 90+7, Buffon thẳng thừng mắng trọng tài là "rác rưởi"

Lupo |

Buffon vô cùng tức giận trước quyết định trao penalty cho Real Madrid của trọng tài Michael Oliver.

Phút 90+3, khi Juventus đang dẫn 3-0, trọng tài Michael Oliver thổi penalty cho Real Madrid. Tình huống này, vị "vua áo đen" xác định Benatia đã phạm lỗi đẩy sau với Vazquez đang trong tư thế thuận lợi.

Buffon rất giận dữ và nhảy ra cãi nhau với trọng tài. Lời qua tiếng lại, thủ thành người Italia nhận thẻ đỏ rời sân. Người vào thay thế anh không cản được cú sút của Ronaldo và Juventus bị loại rất cay đắng.

Thua bởi quả penalty ở phút 90+7, Buffon thẳng thừng mắng trọng tài là rác rưởi - Ảnh 1.

Benatia (áo vàng) bị cho là đã phạm lỗi đẩy sau với Vazquez.

Sau trận đấu, Buffon tỏ ra giận dữ: "Đó không thể là quả penalty. Tôi biết góc nhìn của trọng tài, nhưng đó là tình huống vô cùng nhạy cảm. Một quyết định quá tồi tệ ở phút 90+3, hãy nhớ chúng tôi đã bị tước mất một quả penalty rõ ràng ở lượt đi.

Toàn đội đã nỗ lực hết mình. Không thể và không nên có một quyết định dựa trên tình huống gây tranh cãi như thế khi mà một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sắp thành công.

Trong lồng ngực của trọng tài không hề có trái tim mà chỉ có rác rưởi. Nếu thiếu cá tính đến thế, ông ta nên ngồi cùng gia đình trên khán đài, uống nước ngọt và ăn khoai tây chiên thôi. Phải là một kẻ hung ác mới đưa ra 2 quyết định kinh khủng thế ở những phút cuối".

Benatia, người bị thổi phạt penalty, cũng rất bức xúc: "Tôi có thể thề với các bạn tôi không hề đẩy anh ta. Anh ta ngã ra bởi vì không cách xử lý nào khác thôi. Thổi quả penalty như thế vào phút 90+3, thật nực cười".

Tứ kết Champions League 2017/18: Real Madrid 1-3 Juventus


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại