Facebook là "môi trường sống" mới của con người, chỉ có thể sống chung, rất khó từ bỏ

Hoàng Việt |

Bia, rượu là những phát kiến vĩ đại của loài người. Như một định mệnh, thứ đồ uống mê muội này buộc phải xuất hiện trên trái đất để vừa phục vụ, vừa huỷ hoại nhiều người.

Facebook cũng vậy. Mạng xã hội này sinh ra để phục vụ nhưng cũng là ông chủ đáng ghét của con người. Và Mark Zuckerberg chỉ là người được số phận lựa chọn để đưa facebook đến với thế giới. Nếu không phải là Mark thì sẽ là một người khác. Đừng nghĩ facebook đơn thuần máy móc tạo ra.

Không phải như vậy. Khơi thuỷ, nó được hình thành từ bàn tay, khối óc của con người. Vì vậy facebook đương nhiên cũng thuộc về thiên nhiên. Con người dù ở thời điểm nào cũng luôn phải sống dựa vào tự nhiên.

Nếu như trước đây, chúng ta sinh ra trong rừng, phải tự tìm thức ăn, nước uống cho mình, phải đốt lửa, săn bắn để tồn tại. Nhưng ngày nay, tài nguyên của tự nhiên không còn nữa. Người ta đổ về thành phố để mưu sinh. Tất nhiên, tại thành phố, không ai có thể đi săn bắn, hái lượm được.

Facebook là môi trường sống mới của con người, chỉ có thể sống chung, rất khó từ bỏ - Ảnh 1.

Hình minh họa

Và khi đó, xã hội buộc phải vận động để tạo ra facebook. Với mạng xã hội này, người ta tìm thấy nhau nhanh nhất, tiện nhất. Họ cùng nhau "săn bắn", buôn bán, trao đổi. Tự tìm đồ ăn, thức uống, áo quần trên facebook. Nói không quá, facebook giống như định mệnh - thứ buộc phải sinh ra.

Mark là một nhân tố thông minh và phù hợp nhất, vì vậy anh ta được lựa chọn để dẫn đường cho cả thế giới tìm thấy "môi trường" sống mới của mình. Đơn giản vậy thôi. Mấy ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, có nhiều hội, nhóm đang kêu gọi tẩy chay facebook.

Họ phàn nàn, mạng xã hội này đang theo dõi người dùng và lấy hết thông tin cá nhân để cung cấp cho một bên thứ 3 với mục đích bất minh. Nhưng có lẽ, đó là câu chuyện tại nước ngoài, ở đó người ta đang có thêm nhiều "môi trường" sống mới để lựa chọn.

Tẩy chay Facebook

Nếu tẩy chay facebook tại Việt Nam, tôi tin sẽ có hàng triệu người bán hàng online sẽ khóc hết nước mắt. Facebook giờ đây không phải đơn thuần là chốn chơi bời và ngắm nghía như khi đi dạo trong công viên. Với facebook, họ có công cụ săn bắn hữu hiệu. Họ tìm mọi cách săn "con mồi", tìm mọi cách tiếp cận càng nhiều bạn bè càng tốt.

Mục tiêu tối thượng là giúp mọi cuộc "đi săn" hiệu quả nhất. Cũng giống như cuộc sống của loài người nguyên thuỷ trước đây, nếu tách con người thời đó ra khỏi khu rừng, bắt họ không được dùng cung tên giáo mác, hẳn nhiên cuộc sống sẽ đảo lộn và rất khó khăn. Và nếu xoá facebook, nhiều người cũng sẽ rất buồn.

Lang thang trên face cũng giống như lang thang ở xóm làng, đồng ruộng thôi. Ở đó có ký ức, có kỷ niệm, có hình ảnh quá khứ còn lưu giữ. Chắc chắn chưa có nhiều người sẵn sàng xoá bỏ mọi thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Có thể đó là sống ảo, nhưng biết làm sao được. Giờ đây với "môi trường sống mới" thì "tập tính" mới của chúng ta cũng đã kịp hình thành.

Không chụp ảnh, không đăng món ăn, không khoe quần áo, nhà cửa, lông mi, làn da hoặc thậm chí là nỗi đau, chúng ta sẽ bứt rứt không yên. Đương nhiên, "tập tính" này xấu hay tốt hoàn toàn do cách điều chỉnh chứ rất khó loại bỏ.

Facebook là môi trường sống mới của con người, chỉ có thể sống chung, rất khó từ bỏ - Ảnh 3.

 Có thêm một điều rất kỳ khôi nữa có thể xảy ra nếu làn sóng kêu gọi tẩy chay facebook lan rộng tới Việt Nam. Bạn sẽ kêu gọi, hô hào mọi người ở đâu để cùng thực hiện chiến dịch này? Chẳng lẽ bạn ra đường và giơ cao tấm biển có dòng chữ: "Hãy từ bỏ facebook để cuộc sống tốt đẹp hơn".

Ngay lập tức, bạn sẽ trở thành trend cực hot trên facebook. Người ta sẽ chụp ảnh bạn và đăng lên cho cả thế giới bình phẩm. Một cách kêu gọi tẩy chay khác có thể sẽ hiệu thu hút đông người chú ý hơn, đó là bạn dùng chính facebook của mình để kêu gọi mọi người cùng từ bỏ mạng xã hội vô bổ này.

Nhưng hãy tin tôi đi, nếu status của bạn thu hút được hàng ngàn lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận cổ vũ cho lời "hiệu triệu" bỏ face, khi đó bạn sẽ lại nghĩ khác và muốn dùng facebook thêm một thời gian nữa. Suy cho cùng, facebook cũng giống như bia, rượu. Sản phẩm này đương nhiên được sinh ra vì con người cần tới nó.

Nhưng có người sử dụng bia rượu hợp lý, cơ thể, trí óc họ sẽ rất khoẻ khoắn, tinh anh. Có người nghiện ngập, tối ngày đắm chìm trong men say nên suy nhược, ốm yếu. Facebook y hệt như vậy. Nó được khai sinh vì nhu cầu của loài người. Sẽ chẳng dễ dàng gì để từ bỏ. Hãy chọn cách sống vui, khoẻ và sống hiệu quả với "môi trường" mới của chúng ta.

Scandal của Facebook: Mark Zuckerberg thừa nhận sai lầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại