Đi đòi lại tiền mua ma tuý, du khách Mỹ bị đâm chết ở phố Tây

Bảo Minh |

Nam du khách Mỹ đến khu phố Tây cho rằng Trịnh Quốc Hưng và đòi lại tiền dẫn đến mâu thuẫn rồi bị đâm chết.

Ngày 8/3, TAND TP HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trịnh Quốc Hưng (21 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) tù chung thân về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20h50 ngày 21/6, anh Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại quận 1) và một người bạn đến hẻm 186 Bùi Viện.

Hai du khách ngoại quốc gặp Hưng và nói rằng thanh niên này bán ma túy giả, một mực đòi phải trả lại tiền.

Dù Hưng cố giải thích bằng tiếng Anh là không bán ma túy, nhưng 2 du khách không hiểu, vẫn chạy theo cự cãi dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, thanh niên này nhặt lấy thanh sắt nhọn gần đó đâm trúng lưng Pendeeton Marshall Stephen khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn. Biết cảnh sát đang truy lùng gắt gao, hơn 1 tuần sau, hung thủ đi đầu thú.

Năm 2011, Hưng từng có hành vi trộm cắp tài sản và được đưa vào trường giáo dưỡng. Sau khi trở về, Hưng nghiện ma túy nên năm 2015, anh ta được đưa đi cai nghiện theo dạng bắt buộc. Đến tháng 2/2017, người này được hồi gia.

Tại phiên Hưng thừa nhận mọi hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng giảm nhẹ. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Hưng là nguy hiểm, có tính côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng liền tuyên mức án chung thân.

Về phía nạn nhân, gia đình người xấu số đã ủy quyền cho một công ty làm đơn xin hỏa táng mang tro cốt con trai về nước và không yêu cầu bồi thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại