Thầy giáo dạy Văn nói thô tục với nam sinh: "Tao chửi cho nát cái mặt ra"

T.Nguyên |

Thầy giáo dạy văn đã dùng những từ ngữ thô tục để nói với học sinh, các tiết học trở thành "nỗi ám ảnh" với các em.

Ông Võ Ngọc Sơn (Hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết trên báo Đất Việt, ông đã cho xử lý 2 việc đối với thầy giáo Trần Huy K. (giáo viên môn Văn của trường), vì dùng từ ngữ thô tục khi giảng bài, tự đặt ra quy định riêng.

Chủ tịch công đoàn trường cũng cho biết, thầy K. đã thừa nhận sai phạm, xin lỗi trước tập thể hội đồng sư phạm và học sinh, đồng thời cam kết không tái phạm. Nam giáo viên này cũng thừa nhận việc áp dụng những quy định riêng là không đúng.

Phía ban giám hiệu nhà trường đã cử người khác thay thầy K. dạy Văn lớp 12A4, sau khi các em học sinh có đơn muốn thay đổi giáo viên.

Theo thuật lại của báo Phụ nữ online, nhiều học sinh trường THPT Hàn Thuyên rất bức xúc trước lời lẽ thô tục và thường xuyên chửi bới, nhục mạ học sinh của thầy K.

Nguồn trên ghi lại một số câu nói của thầy K. như sau: "Sức dài vai rộng, ăn cho đã rồi rửng mỡ...

(...) Bộ tao rảnh háng tao đi kể cho người khác nghe hả? Con nào kêu bí mật thầy ơi vậy? Con nào mới nói? Con nào...

(...) Mày nói tao nhét cái này vô mặt, đầy họng mày à, mày nói tiếng nữa. Cái miệng nó là cái miệng đàn bà, lẹt xẹt lẹt xẹt là đàn bà... Tao không có chơi cái trò chó đẻ đó. Tao không thích là tao chửi cho chết. Tao chửi cho nát cái mặt ra...".

Báo Phụ nữ online đã dùng cụm từ "tiết học Văn kinh hoàng" khi nói về sự việc.

Báo Giáo dục Việt Nam còn mô tả, trong một tiết dạy, thầy K. đã chỉ tay vào một nữ sinh và nói là "Bạch Cốt Tinh". Thầy giáo này còn nói nhiều về đời tư tình cảm, kể những câu chuyện mang hàm ý phản cảm.

Do cảm thấy bị xúc phạm nên các em học sinh đã gửi đơn kiến nghị về thầy K. lên nhà trường.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại