Giúp đỡ hàng xóm, cặp vợ chồng bị bắn chết ngay trước mặt con

Anh Phương |

Hai nạn nhân quen biết gia đình hung thủ từ lâu và thường xuyên qua lại giúp đỡ nhưng không ngờ lại bị chết thảm.

Theo báo cáo của cảnh sát đăng tải trên trang PEOPLE, Anthony Ray Strait, 27 tuổi, và Tiffany Leann Strait, 30 tuổi, giúp đỡ một bà cụ hàng xóm kê lại một số đồ đạc trên mảnh đất của bà ở thành phố Seguin, bang Texas, Mỹ vào khoảng 11h40 sáng ngày 25/2 vừa qua.

Bỗng nhiên, người con trai 56 tuổi của bà cụ, bác sĩ Robert E. Fadal, bước ra khỏi ngôi nhà và bắn chết cặp vợ chồng trẻ bằng một khẩu súng trường.

Vụ bắn súng xảy ra ngay trước mặt ba con trai nhỏ của cặp vợ chồng này, đang ở trong độ tuổi từ 7-10.

Người đàn ông Anthony, vốn là cha dượng của bọn trẻ, được thông báo tử vong ngay tại chỗ. Người vợ Tiffany được đưa đến một bệnh viện gần đó nhưng cũng không qua khỏi.

Giúp đỡ hàng xóm, cặp vợ chồng bị bắn chết ngay trước mặt con - Ảnh 1.

Bị cáo, bác sĩ Robert E. Fadal

Bác sĩ Fadal, có thâm niên hành nghề tại nhà 28 năm, liền bị bắt giữ với tội danh giết người. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra làm rõ động cơ dẫn đến vụ án mạng thảm khốc này.

Trung uý Craig Jones thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận Guadalupe cho biết: "Tại thời điểm này chưa thấy có bằng chứng nào liên quan đến thù hận, mâu thuẫn, hay bất cứ lý do gì có thể gây ra sự việc này."

Ông nói thêm, cặp vợ chồng trẻ chỉ đơn giản là đang giúp đỡ bà cụ làm việc nhà, và đó là một hành động hết sức tử tế.

Anh trai của nạn nhân, James Strait, chia sẻ rằng hai vợ chồng đã quen biết nhà Fadal được nhiều năm. Họ thường xuyên qua lại giúp đỡ gia đình của vị bác sĩ này.

"Bọn họ là chỗ quen biết với gia đình tôi," anh James nói. "Họ không tỏ ra bạo lực hay giận dữ với chúng tôi. Tôi chỉ thực sự không biết tại sao chuyện này lại xảy ra."

Cảnh sát quận Guadalupe vẫn đang tích cực điều tra vụ việc và phỏng vấn thêm các nhân chứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại