Mỹ tập kích Syria ồ ạt bằng tên lửa hành trình Tomahawk: Phòng không Syria đã ở đâu?

Bình Nguyên |

Hàng chục quả Tomahawk Mỹ bay vào Syria như chỗ không người, phòng không Syria dường như câm lặng. Tại sao họ xuất sắc bắn hạ nhiều tên lửa Israel còn tên lửa Mỹ thì không?

Đòn tập kích chớp nhoáng của tên lửa Tomahawk Mỹ

Rạng sáng 7/4/2017, 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ bất ngờ được phóng đi từ 2 tàu khu trục USS Ross và USS Porter ở phía đông Địa Trung Hải tập kích vào căn cứ không quân Shayrat của Syria để trừng phạt cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà Mỹ cho là chính phủ Syria đã thực hiện đối với chính người dân nước này.

Mỹ tập kích Syria ồ ạt bằng tên lửa hành trình Tomahawk: Phòng không Syria đã ở đâu? - Ảnh 1.

Hình ảnh căn cứ không quân Al- Shayrat của Syria tan nát sau đòn tập kích của tên lửa Tomahawk Mỹ.

Mỹ tập kích Syria ồ ạt bằng tên lửa hành trình Tomahawk: Phòng không Syria đã ở đâu? - Ảnh 2.

Sơ đồ đường bay của tên lửa Tomahawk đánh vào căn cứ sân bay Al- Shayrat trên địa phận tỉnh Homs.

Những khu trục hạm này thuộc Chương trình phòng thủ tên lửa chung Châu Âu "EuroPro", có địa điểm đóng quân thường xuyên trong căn cứ hải quân Rota của Tây Ban Nha và hoạt động trong khu vực trách nhiệm chiến thuật của Hạm đội 6 Mỹ trên vùng biển Địa Trung Hải.

Khoảng cách từ vị trí các tàu khu trục hạm đến căn cứ không quân Al-Shayrat hơn 700 km, một nửa quãng đường Tomahawk bay trên biển, quãng đường còn lại các tên lửa hành trình này bay trên đất liền.

Mặc dù phía Nga tuyên bố có tới 36 trong tổng số 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ "biến mất" trước khi tới được mục tiêu, nhưng Mỹ đã bác bỏ và khẳng định các tên lửa đã hoàn thành nhiệm vụ.

Và cứ cho là 36 quả tên lửa hành trình Tomahawk kia "biến mất" là do các tổ hợp tác chiến điện tử của Nga gây ra thì có mọt thực tế cần phải khẳng định là dường như phòng không Syria dường như chỉ biết "trơ mắt nhìn" mà không có bất cứ phản ứng đáng kể nào. Các tổ hợp tên lửa S-300 và S-400 của Nga ở Syria cũng im tiếng.

Vậy phòng không Syria ở đâu khi Tomahawk "dạo chơi"?

Mấy ngày gần đây cả thế giới xôn xao trước thông tin tên lửa phòng không Syria bắn hạ tiêm kích F-16 của Israel.

Không những thế, truyền thông Nga còn cho biết, trong trận đối đầu nảy lửa hôm 10/02/2018 quy mô nhất trong nhiều năm qua, các lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 13 trong tổng số 18 quả tên lửa hành trình phóng từ trên không của Israel. Xác suất tiêu diệt đạt tới mức gần lý tưởng, hơn 72%.

Thế nhưng, truyền thông Israel lập tức phản bác rằng 1 tiêm kích F-16 bị bắn rơi là cái giá chấp nhận được và nằm trong toan tinh từ đầu còn phía Syria thì phải hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bị mất tới một nửa lực lượng phòng không bởi tên lửa hành trình Israel.

Vậy tại sao khi tên lửa hành trình Tomahawk bay rợp trời thì phòng không Syria không có phản ứng đáng kể nào?

Thứ nhất, sở dĩ phòng không Syria đáp trả mạnh mẽ hôm 10/02 bằng hiệp đồng tác chiến của nhiều loại vũ khí phòng không từ những loại cổ lỗ sĩ như S-75, S-125, S-200 cho tới những loại cơ động Kub hay như các tổ hợp phòng không khá hiện đại như Buk-M2 hay các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 là do đã có chuẩn bị trước với quyết tâm chiến đấu rất cao.

Đến thời điểm này về cơ bản hình thái chiến trường ở Syria đã tương đối ngã ngũ khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần như bị liên quân Nga-Syria và các đồng minh đánh bại, các nhóm phiến quân khác cũng ở trong tình trạng bị suy sụp nặng nề.

Do vậy Quân đội Syria có điều kiện "nói thật" và "làm thật" khi không phải quá bận tâm về cục diện chiến trường, sẵn sàng đáp trả quyết liệt các đòn tập kích của Israel, điều mà trước đây họ đã không dám khi Mỹ tập kích bằng tên lửa Tomahawk.

Thứ hai, trong trận đối đầu với Israel hôm 10/02, phòng không Syria đã chủ động đón đánh từ xa, từ sớm và dường như Nga đã cung cấp tình báo trên không cho Syria. Các hệ thống radar tối tân của những tổ hợp S-300, S-400 triển khai ở đây đã liên tục giám sát bầu trời, phát hiện mọi động thái của không quân Israel từ rất sớm.

Mỹ tập kích Syria ồ ạt bằng tên lửa hành trình Tomahawk: Phòng không Syria đã ở đâu? - Ảnh 3.

Phòng không Nga triển khai ở Syria.

Có thông tin cho rằng phòng không Syria đã chủ động "mơi" cho Không quân Israel lọt vào bẫy với "thiên la địa võng" nhiều tầng, nhiều lớp đã giăng sẵn.

Còn khi Mỹ tập kích bằng tên lửa hành trình Tomahawk thì phòng không Syria hoàn toàn bất ngờ và bị động, lực lượng (tên lửa) phân tán và tuân thủ triệt để phương châm "phòng tránh là chính" nên việc họ "im tiếng" không đánh trả cũng là điều dễ hiểu.

Hoặc giả, lực lượng phòng không Syria khi đó phân tán, ẩn nấp là chính nên dù có đánh trả thì cũng không hiệu quả.

Thứ ba, qua một số lần thực chiến có thể thấy rõ làng là các kíp chiến đấu tên lửa phòng không Syria đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm quý báu để áp dụng trong đòn phản kháng bất ngờ và quyết liệt hôm 10/02, khuất phúc được cả tên lửa hành trình lẫn chiến đấu cơ của Israel. Họ đã trưởng thành.

Dẫu chưa thể khẳng định được tuyên bố Israel đã tiêu diệt được một nửa lực lượng phòng không Syria là sự thực hay chỉ là "đòn gió", nhưng có thể thấy, mấy ngày qua, sau vụ F-16 bị bắn hạ, cường độ hoạt động của Không quân Syria đã hầu như biến mất, chứng tỏ hoặc là họ đã hoàn thành mục tiêu hoặc là "sợ hãi" chưa dám mạnh tay hơn.

Tàu khu trục Mỹ bắn tên lửa hành trình Tomahawk tập kích Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại