Nam Phi: Đi săn trộm ở khu bảo tồn bị đàn sư tử xé xác

Minh Ng |

Vụ việc xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân Ingwelala ở Hoedspruit – Nam Phi.

Tờ TOI ngày 12/2 cho hay. Tháng 8 năm ngoái, hai con sư tử đã tấn công và giết chết một người chăn thả gia súc tại Công viên Quốc gia Nairobi, Kenya.

Ban đầu cảnh sát nghĩ người xấu số là một tài xế xe tải làm việc trong khu bảo tồn – nằm ngay bên ngoài Công viên Quốc gia Kruger nổi tiếng của Nam Phi. Nhưng sau đó, người này xuất hiện bình yên vô sự nên cảnh sát nghi ngờ nạn nhân là một tay săn trộm. Gần hiện trường đẫm máu còn sót lại một súng trường đi săn.

Do nạn nhân không đem theo giấy tờ tùy thân nên cảnh sát đã liên hệ sở nội vụ để tìm hiểu. Chủ nhân của khu bảo tồn – chỉ tiết lộ tên mình là Josh – không tiết lộ thông tin với báo giới do đã được cảnh sát căn dặn rằng cuộc điều tra đang tiến hành.

Một công nhân địa phương ở gần khu bảo tồn kể: "Đó là lãnh địa của sư tử. Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu và lũ sư tử tản đi khi tiếng súng nổ vang lên. Tuy nhiên, mọi chuyện quá muộn vì ông ta đã bị ăn thịt".\

Sư tử giết chết tới 250 người/năm ở châu Phi. Hiện chỉ còn khoảng 20.000 con sống trong môi trường hoang dã của châu lục này. Chúng bị săn vì xương có giá cao ở Trung Đông, với phần đầu lâu lên đến 7.000 bảng Anh và da là 3.000 bảng. Mỗi cái răng sư tử có giá 500 bảng, theo Daily Mail. Vài tháng trước, một thợ săn trộm tên Luteni Muhararukua đã bị tê giác giết chết ở Namibia khi ông ta đi săn sừng của chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại