Tết của những người ngày đêm vượt sóng biển cứu người

PV |

Bất kể thời điểm nào, khi có lệnh là những thủy thủ tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng ra khơi cứu người.

Với khẩu hiệu “Tàu là nhà, biển là quê hương”, và “Tính mạng con người là trên hết”, những thủy thủ tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng không có khái niệm ngày Tết. Bất kể thời điểm nào, khi có lệnh là họ ra khơi cứu người.

Tết của những người ngày đêm vượt sóng biển cứu người - Ảnh 1.

Các thủy thủ tàu SAR 412 tiếp cận tàu gặp nạn, đưa ngư dân và tàu cá về bờ.

Ông Nguyễn Đình Tùng, sĩ quan Tàu SAR 412 cho biết, Tết này hơn chục anh em phải ở lại trực, mọi người thay phiên tranh thủ về thăm nhà.

Đã bước sang tuổi 55, ông Tùng có hơn 12 năm đồng hành với ngư dân, duy nhất một năm ông xin về quê Nghệ An ăn Tết.

Ông Tùng nhớ lại, cách đây 2 tháng, tàu cá NĐ 92268 do ông Trần Văn Hiền ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng bị hỏng máy, nước tràn vào tàu, nguy cơ bị chìm, trên tàu lúc đó có 6 thuyền viên.

Vị trí tàu gặp nạn cách biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị 70 hải lý về phía Đông Bắc, thời tiết lúc đó sóng to, gió lớn.

Suốt 2 ngày chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, toàn bộ thuyền viên trên tàu kiệt sức, 2 thuyền viên bị ốm nặng, sốt cao nên chủ tàu phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin cứu nạn, Tàu SAR 412 lên đường ra biển. Sau nhiều giờ băng sóng, vượt gió, tàu cứu nạn tiếp cận được tàu cá bị nạn, tiến hành bơm nước chống chìm tàu.

Ông Tùng tâm sự: "Mình ra phải hơn một tiếng sau mới gặp được họ, mà trời cũng bắt đầu tối rồi. Phát hiện được họ trong cái thuyền thúng, họ mừng lắm!

Sau đó đưa xuồng xuống đón họ về chăm sóc, thay áo quần, uống sữa với nước ấm thì họ dần dần hồi phục lại, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn lắm, nhất là mấy người trẻ, lên tàu là khóc rồi.

Lúc đấy mình cũng cảm thấy như mình đã cứu sống họ".

Ông Phan Xuân Sơn, Thuyền trưởng Tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II Đà Nẵng thì tâm niệm, những người làm công việc cứu nạn đôi lúc phải biết quên đi hạnh phúc của riêng mình.

Năm 2004, ông Sơn về làm Thuyền trưởng tàu SAR 412, rồi từ đó cho đến nay ông không có một cái Tết trọn vẹn với gia đình.

"Từ khi về lực lượng cứu nạn này thì tôi không có Tết và không có ngày nghỉ. Các thuyền viên ở đây một năm chỉ có thời gian nghỉ phép thôi. Còn tất cả các chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ thì vẫn trực, làm việc bình thường, lâu ngày cũng quen".

Tết của những người ngày đêm vượt sóng biển cứu người - Ảnh 2.

Trong đêm tối, các thủy thủ Tàu SAR 412 cũng kịp thời có mặt giúp ngư dân.

Sự có mặt kịp thời của các lực lượng cứu nạn trên biển luôn là điểm tựa tinh thần cho ngư dân vươn khơi. Ông Trần Văn Cúc, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá QNg 94499 nhớ mãi.

Ngày mùng 3 Tết năm Bính Thân, tàu của ông đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa thì gặp sự cố hỏng máy, thả trôi.

Lúc ấy, trên tàu có 9 thuyền viên, lương thực mang theo đã cạn. Theo ông Cúc, nếu không có sự ứng cứu kịp thời của các thủy thủ Tàu SAR thì chưa chắc ông và anh em trên tàu còn sống và đón thêm những cái Tết đầm ấp như bây giờ.

"Đêm bị gặp nạn là do bị trục trặc cột số, chạy không được nữa. Đêm mùng 4 Tết, tôi kêu cứu nạn cứu hộ ra. Khoảng 10 giờ khuya tàu cứu nạn ra tiếp cận, tận đêm luôn đó.

Sau đó họ thả dây kéo mình về thôi. Khi thấy cứu nạn, cứu hộ ra mình cũng yên tâm lắm!", ông Cúc nói.

Thủy thủ Tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 Đà Nẵng, mỗi người về đây từ những vùng đất khác nhau. Họ đều chung một mái nhà là con tàu và biển cả, ngư dân là anh em.

Những người làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn mấy ai được sum vầy bên gia đình trong ngày Tết. Với họ, sự an toàn, bình yên của ngư dân trên biển cũng chính là niềm vui, hạnh phúc của mình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại