Cuộc truy lùng nhóm cướp bịt mặt trong đêm

THỦY NGUYÊN |

Đó là vào đêm 10-9-2015, tại khu vực đường liên thôn 4, thuộc xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, anh Vũ Văn T, sinh 1995 và chị Đinh Thị L, sinh 1996, cùng xã Phả Lễ trong lúc đang ngồi chơi, nói chuyện thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt dùng dao đe dọa rồi cướp 2 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 4S và Nokia 105. Gây án xong, hai tên cướp nhanh chóng phóng xe máy mất hút trong bóng đêm...

Trước sự liều lĩnh của thủ phạm, qua công tác nắm tình hình và thông tin trình báo của bị hại, ngay sau vụ cướp xảy ra, Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét.

Tuy nhiên, khi ấy cơ quan điều tra phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trước hết là từ phía người bị hại. Cả anh T và chị L đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, không đến trình báo ngay.

Ngoài ra, nạn nhân chỉ nhớ các đối tượng gây án đều bịt mặt, có giọng nói “lơ lớ” song không cung cấp được đặc điểm nhận dạng, cũng như các thông tin cần thiết, phục vụ cho hoạt động điều tra.

Đây là những căn cứ rất quan trọng, bởi lời khai của các nạn nhân là căn cứ quan trọng, giúp sớm khoanh vùng đối tượng gây án.

Quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất, Công an huyện đã trực tiếp chỉ đạo Đội Điều tra hình sự- Công an huyện tung nhiều trinh sát dày dặn kinh nghiệm, tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Thậm chí trong trường hợp người bị hại không trình báo, nếu nắm được thông tin về vụ án qua công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm, trinh sát phải có mặt tận hiện trường, ghi lời khai của các nhân chứng có mặt vào thời điểm vụ án xảy ra.

Sự tỉ mỉ này đã giúp lực lượng phá án có những nhận định quan trọng, giúp hé mở “nút thắt” của vụ án: Các đối tượng trong vụ cướp rất thông thạo địa hình khu vực, khả năng là người trên địa bàn. Và rất có thể, sau “phi vụ” trên, chúng sẽ tiếp tục gây án trở lại.

Nhằm sớm chặn tay tội phạm, Công an huyện đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 915C để điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung một nhóm đối tượng nhiều biểu hiện nghi vấn nhanh chóng được dựng lên.

Chúng gồm: Lê Văn Sơn, sinh 1993 và Đỗ Văn Gàng, sinh 1997, cùng ở xã Thủy Triều, Thủy Nguyên. Xuất thân trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh kinh tế rất eo hẹp nhưng Sơn lại thường xuyên đua đòi “dạt” nhà ra đi, tụ vạ cùng đám bạn bè xấu.

Còn Gàng đã sớm bỏ học, tối ngày “mài đũng quần”, lê la ở các quán nét, điện tử.

Khi “chập lại” với nhau, các đối tượng hình thành một băng cướp hoạt động hết sức manh động chuyên “nhắm” đến tài sản của các đôi trai gái để kiếm tiền cày game.

Căn cứ tài liệu điều tra, thu thập ngày 20-9, Cơ quan CSĐT- Công an huyện đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Sơn và Gàng về hành vi cướp tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng, tròn một tuần sau, Ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp thêm một đối tượng trong ổ nhóm là Trần Văn Quang, sinh 1997, ở thôn 7, cùng xã Thủy Triều; đồng thời làm rõ thêm 1 vụ cướp tài sản cùng do nhóm đối tượng trên gây ra.

Cuộc truy lùng nhóm cướp bịt mặt trong đêm - Ảnh 1.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: do không có tiền ăn tiêu nên Lê Văn Sơn bàn với Trần Văn Quang đi cướp điện thoại bán lấy tiền ăn tiêu.

Thực hiện kế hoạch, 20h ngày 23-8-2015, Quang đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu xanh, BKS: 15G1-400.70 đến đón Sơn ở quán Internet “Khủng Long”, thuộc xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên rồi chở đến bãi đất trống gần khu vực Nhà văn hóa xã Ngũ Lão để lấy dao đã chuẩn bị sẵn.

Tiếp đó, hai tên cướp bịt khẩu trang che kín mặt chở nhau đến khu vực đường cánh đồng giáp ranh giữa 2 xã Phục Lễ và Phả Lễ thì phát hiện anh Bùi Trung Đ cùng chị Đinh Thị H, cùng sinh 1997, ở xã Lập Lễ đang ngồi nói chuyện trên yên xe máy Nouvo LX màu đen.

Lập tức, Sơn nhảy xuống xe cầm dao đe dọa: “Đưa điện thoại đây”, còn Quang liên tiếp đấm đá khiến anh Đức phải bỏ chạy xuống ruộng lúa ở thôn Sỏ, xã Phục Lễ.

Chị Hương sợ hãi van xin, anh Đ vội lấy trong túi chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO, vỏ màu đen đưa cho chị Hương. Thấy vậy, Quang cầm chiếc điện thoại rồi đưa cho Sơn.

Ngay sau đó, cả hai tên phóng xe máy về khu vực thôn 6, xã Thủy Triều cất giấu con dao.

Đến ngày 24-8, Quang mang chiếc điện thoại trên đi bán được 1,5 triệu đồng rồi cùng nhau ăn tiêu, chơi điện tử. Về phần anh Đức, do giá trị tài sản bị chiếm đoạt không lớn nên nạn nhân không trình báo ngay với cơ quan công an.

Trở lại vụ cướp 2 chiếc điện thoại của anh Vũ Văn T và chị Đinh Thị L, cùng với thủ đoạn trên vào 21h ngày 9-9-2015, cũng tại quán Internet “Khủng Long”, Lê Văn Sơn bàn bạc với Đỗ Văn Gàng ra cánh đồng vắng ở địa bàn các xã Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ tìm những đôi trai gái đang “tâm sự” để cướp điện thoại bán lấy tiền.

Thực hiện kế hoạch, 19h15 ngày 10-9, Sơn điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh trắng, BKS: 15G1-29329 đến chở Gàng. Trước khi đi, Gàng hỏi “Có phải cầm “đồ” không” thì được Sơn chở về nhà lấy 1 dao nhọn.

Đến 21h30 cùng ngày, hai tên bịt kín mặt phóng xe xuống khu vực cánh đồng thôn 4, xã Phả Lễ thì phát hiện anh T và chị L đang ngồi trên yên xe máy nói chuyện.

Nhằm tránh bị nạn nhân phát hiện BKS xe, Sơn điều khiển xe qua chỗ 2 nạn nhân khoảng 300 m, sau đó dừng lại rồi dùng cờ lê tháo BKS ra cho vào cốp. Tiếp đó, Sơn chở Gàng cầm dao quay lại.

Đến nơi, Sơn nhảy xuống lấy chìa khóa xe của anh Tùng đang cắm ở ổ khóa, còn Gàng cầm dao gí vào người đe dọa: “Có gì đưa hết đây”.

Anh T sợ hãi lấy trong túi quần 1 chiếc ĐTDĐ Nokia 105 màu đen thì Gàng nói: “Mày trêu tao à khiến anh T buộc phải tiếp tục lấy chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 4S màu đen đưa cho Gàng.

Lấy được điện thoại, cả hai tên nhanh chóng phóng xe về ngõ nhà Gàng, trên đường đi qua xã Ngũ Lão chúng vứt chiếc chìa khóa xe máy của anh Tùng vào bụi cây ven đường.

Sáng hôm sau, Gàng mang chiếc điện thoại Iphone 4S cướp được ra quán điện thoại ở thôn 8, xã Thủy Triều “cầm” với giá 500.000 đồng rồi cùng ăn tiêu hết.

Đến ngày 13-9, Gàng tiếp tục bán chiếc điện thoại Nokia 105 được 200.000 đồng để lấy tiền ăn tiêu. Khi bị bắt giữ, cả ba tên đều ngỡ ngàng, không hiểu “tại sao các chú công an có thể phát hiện” ra chúng nhanh đến vậy.

Kết cục nhóm cướp bịt mặt manh động đã phải trả giá bằng những bản án thích đáng của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại