Gặp lại người hùng cứu 3 cháu bé bị mưa cuốn xuống cống ở Bình Dương

Như Ý |

Người đàn ông cứu được 3 trong 4 cháu bé bị “nuốt chửng” vào miệng cống chảy xiết ở tỉnh Bình Dương sau hơn 1 năm vẫn bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Một ngày gần tết Mậu Tuất, PV tìm gặp lại anh Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi, trú phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) - "người hùng" khi đã liều mình ra giữa dòng nước chảy cuồn cuộn để cứu các cháu bé sắp chết đuối.

Khi nhắc lại sự việc ngày hôm đó, gương mặt anh Dũng vẫn hiện rõ sự bàng hoàng. Anh nói: "Dù đã hơn 1 năm nhưng tôi tưởng chừng như mới xảy ra và trong thâm tâm vẫn hi vọng giá như ngày hôm đó tôi cứu được bé Hiếu cùng 3 bé khác. Bé Hiếu mất khi tuổi đời còn quá nhỏ, cả một tương lai dài phía trước…".

Khi đó, khoảng 16h ngày 16/10/2016, tại đường số 4, thị xã Dĩ An có mưa lớn, nước dâng ngập sâu đến 1m đoạn phía trước trường THCS Võ Trường Toản. Do đây là khu vực trũng hơn các nơi khác nên nước càng ngày càng đổ về, xoáy xuống các ống cống.

Nhiều xe máy, ô tô đi qua khu vực đường này đều bị ngã, nước cuốn trôi.

Gặp lại người hùng cứu 3 cháu bé bị mưa cuốn xuống cống ở Bình Dương - Ảnh 1.

Anh Dũng chia sẻ sự việc.

Anh Dũng kể: "Lúc đó trời mưa, giông sét rất dữ, nước dâng ngập sâu. Tôi đang làm việc thì nghe tiếng em gái hét thất thanh "anh ơi, ngoài kia có mấy đứa trẻ bị nước cuốn trôi, cứu mau!". Tôi nhanh nhìn ra ngoài đường thì thấy có 3 đứa trẻ tầm 10 tuổi đang chới với trước miệng cống, tay giơ vẫy vẫy cầu cứu".

Anh vội chạy ra, không mang theo dụng cụ gì vì quá gấp gáp. Người đàn ông này tỳ tay vào gần cống nước bấu chặt, tay kia với ra kéo từng đứa đang bị cống nước gần như "nuốt chửng" ra phía sau cho đồng nghiệp giúp đưa lên bờ.

Khi anh Dũng cứu được 3 em lên bờ thì các bé nói vẫn còn bạn là Hoàng Xuân Hiếu, 8 tuổi. Anh Dũng vội lao ra lại tìm kiếm nhưng vô vọng bởi nạn nhân đã bị cuốn xuống cống trước khi anh cứu 3 bé.

Gặp lại người hùng cứu 3 cháu bé bị mưa cuốn xuống cống ở Bình Dương - Ảnh 2.

Dù sự việc đã xảy ra hơn 1 năm nhưng anh Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Dũng cùng người dân gọi điện trình báo lên lực lượng cứu hộ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhận tin báo, hàng trăm cán bộ PCCC đã đến hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn.

Đến 8h30 ngày 18/10, tức 2 hôm xảy ra sự việc, một người chăn bò phát hiện thi thể bé trai bị trôi dạt lên bãi đất trống cạnh suối Nhum (gần khu B ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM), cách hiện trường khoảng 3 km. Khi chính quyền địa phương cùng người thân đến nhận dạng xác nhận là bé Hiếu.

Theo anh Dũng, sự việc đã xảy ra hơn 1 năm nhưng anh vẫn chưa nguôi suy nghĩ. Giá như lúc đó anh biết sớm hơn và cứu được bé Hiếu thì không có nỗi đau đớn xảy ra.

"Sau ngày hôm đó, ba mẹ 1 trong 3 đứa bé có đến chỗ tôi cảm ơn vì đã cứu con họ. Tôi nhận lời cảm ơn đó và nghĩ không chỉ mình mà bất kỳ người nào khi thấy việc cần giúp đỡ như vậy cũng sẽ làm", anh Dũng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại