Trường Giang "chiếm sóng" cầu hôn và lời xin lỗi kém đầy đủ

Tùng Lâm |

Người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong sự cố "chiếm sóng" không được Trường Giang nhắc tới ở status xin lỗi đó chính là Nhã Phương...

Cuối cùng thì lời xin lỗi cũng được Trường Giang đưa ra sau 5 ngày giông bão. Khoan bàn tới chuyện nó chân thành hay gượng gạo, thực tâm hay khéo léo, nhưng hình như lời xin lỗi của ngôi sao hài còn chưa đầy đủ. Anh quên xin lỗi một người quan trọng nhất: Nhã Phương!

Bức thư xin lỗi của Trường Giang được viết khá nghiêm túc và lần lượt nhắc tới từng người bị ảnh hưởng trong đêm trao giải Mai Vàng. Từ MC Quý Bình, từ nhà đài VTV9, từ ban tổ chức giải cho tới khán giả truyền hình.

Trường Giang nhận hoàn toàn phần lỗi về mình, không cố giải thích hay bào chữa và đó cũng là điểm cộng giúp lời xin lỗi của anh thêm phần cầu thị.

Trường Giang chiếm sóng cầu hôn và lời xin lỗi kém đầy đủ - Ảnh 1.

Nhưng một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong sự cố "chiếm sóng" đó lại không hề được Trường Giang nhắc tới - Nhã Phương - cô diễn viên xinh đẹp và là "nhân vật chính bất đắc dĩ" trong màn cầu hôn là người chịu nhiều phiền phức, chỉ sau mỗi Trường Giang.

Xét trên khía cạnh nào đi nữa thì người ta cũng thấy Nhã Phương phải chịu thiệt thòi, từ khía cạnh một ngôi sao showbiz cho tới vị trí một cô gái bình thường.

Là một ngôi sao màn bạc, sở hữu lượng fan đông đảo nhờ vẻ đẹp thuần khiết và tài năng diễn xuất, sự cố "cầu hôn" lần này mang tới cho Nhã Phương nhiều rắc rối hơn là lợi ích.

Chưa nói tới chuyện cô bị "ép buộc" hay tự nguyện ra sao như lời đồn đại của đám đông, chỉ riêng việc công khai nhận chiếc nhẫn cưới từ phía Trường Giang cũng đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Nhã Phương. Một nữ minh tinh có gia đình hoàn toàn khác với một ngôi sao còn son rỗi!

Ai trong giới showbiz cũng thừa hiểu sự khác biệt ấy và không phải ngẫu nhiên, rất nhiều ngôi sao có thói quen giấu biệt chuyện tình cảm của mình, đặc biệt là ngôi sao nữ!

Ngoài việc giữ hạnh phúc cho riêng mình, họ còn giữ lại được cả tình cảm, sự yêu mến của một lượng đông đảo người hâm mộ nhờ việc "chưa thuộc về ai". Nghe có vẻ ích kỷ và khá buồn cười, nhưng đó lại là một sự thật không thể phủ nhận của làng giải trí!

Mất fan chỉ là một câu chuyện trong vô số những rắc rối mà Nhã Phương nhận được. Ngay sau lời cầu hôn ồn ào, tên tuổi của cô lập tức bị đẩy lên thành một trong những từ khóa "hot" nhất trên internet.

Cùng với đó là quá nhiều những tin đồn, những câu chuyện bên lề, những chỉ trích, mai mỉa ập tới trong vỏn vẹn vài ngày đủ khiến cuộc sống của Nhã Phương và cả gia đình cô xáo trộn.

Không phải lời bàn luận nào cũng tích cực, không phải câu chuyện đồn đại nào cũng đúng đắn và quan trọng nhất, với một ngôi sao theo đuổi hình tượng "ngọc nữ" trong sáng, hiền lành như Nhã Phương, vụ ồn ào này không hề có lợi đối với sự nghiệp của cô!

Trường Giang chiếm sóng cầu hôn và lời xin lỗi kém đầy đủ - Ảnh 2.

Trên khía cạnh một người con gái, Nhã Phương cũng mất nhiều hơn là được sau lời cầu hôn ầm ĩ của Trường Giang. Một cách nghiễm nhiên, cô đã thuộc về Trường Giang trong tâm trí và suy nghĩ của rất nhiều người.

Ngay cả khi chưa một đám cưới nào diễn ra, thậm chí ngay cả khi chính cô còn chưa lên tiếng khẳng định hay chối từ lời cầu hôn nhanh chóng ấy. Đối với một cô gái, đó là cả một sự thiệt thòi không hề nhỏ!

Động tác đeo nhẫn vào tay không thể thay thế cho tờ giấy đăng ký kết hôn, không thể thay thế cho một đám cưới, nhưng nó lại mang ý nghĩa tương tự vậy. Nhất là khi nó được diễn ra trước sự chứng kiến của quá đông người, rất khó để đám đông nghĩ khác đi về mối quan hệ giữa cô và Trường Giang.

Sự tự do, quyền lựa chọn của Nhã Phương đã bị thu hẹp đi rất nhiều sau đêm trao giải ồn ào đó.

Ngay cả khi bản thân cô không hề mong muốn, thì sự nhìn nhận của đám đông cũng đã choàng lên Nhã Phương những trói buộc vô hình: Cô gái đó đã đính hôn! Tất nhiên, trong trường hợp một đám cưới hoành tráng sắp sửa diễn ra, mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói.

Nhưng trong trường hợp ngược lại, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự thiệt thòi không thể bù đắp của Nhã Phương?

Một cô gái có thể có nhiều mối tình, nhiều sự lựa chọn trong suốt cuộc đời mình, nhưng hôn nhân và đính ước thì không giống vậy! Chúng thiêng liêng và giá trị nhất ở lần đầu tiên của cuộc đời!

Nhã Phương đang mất đi rất nhiều thứ sau lần cầu hôn ồn ào này và một lời xin lỗi, thật sự không thể nào bù đắp nổi.

Nhưng nếu thật sự yêu thương và nghĩ cho cô gái ấy, Trường Giang nên hiểu rằng lỗi lầm lớn nhất anh đã gây ra không phải là chiếm sóng, là lấy đi thời gian của khán giả, đồng nghiệp, mà là lấy đi quyền lựa chọn và cả tự do của Nhã Phương.

Anh cũng không thể xin lỗi cô ấy chỉ bằng một vài dòng trên Facebook, mà là bằng cả cuộc đời! Tất nhiên là với điều kiện, Nhã Phương đồng ý...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại