Chỉ vì một chỗ ngồi trên tàu, cụ ông bạt tai cô gái trẻ không thương tiếc

Ngọc Bích |

Chỉ vì muốn được có được chỗ ngồi trên tàu điện ngầm, người đàn ông đã sẵn sàng ra tay với cô gái trẻ đang bị thương.

Vào khoảng 14h10 ngày 10/1, vụ xô xát giữa một người đàn ông họ Mãn, 72 tuổi và cô gái trẻ họ Tô, 20 tuổi, đã xảy ra trên chuyến tàu điện ngầm số 1 tại Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc.

(Video) Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai thế hệ chỉ vì chiếc ghế ngồi.

Theo một nguồn tin đăng tải trên trang Weibo, ông Mãn yêu cầu cô Tô nhường ghế ngồi cho ông.

Nhưng khi cô gái không đồng ý vì đang bị thương ở chân, hơn nữa cô cũng mang theo rất nhiều đồ đạc, người đàn ông này đã không thương tiếc “dành tặng” cho cô một cái bạt tai. Không chỉ vậy, ông còn tiếp tục đuổi cô khỏi chỗ.

Tuy nhiên theo hai nhân chứng, họ khẳng định rằng giữa họ chỉ đơn giản là xảy ra chút cãi vã chứ không hề “động tay chân” như các phương tiện truyền thông đưa tin. Khi thấy họ to tiếng với nhau, nhân viên an ninh trên tàu đã nhanh chóng có mặt và thuyết phục họ bình tĩnh.

Hiện tại, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại