Chơi hơn người trên sân nhà, Chelsea vẫn hóa… cừu non trước “Bầy cáo”

Tiểu Mã |

Chắc hẳn sau khi chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Conte ở Stamford Bridge, các CĐV của Chelsea sẽ chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Đúng như dự đoán, Chelsea đã vấp phải muôn vàn khó khăn khi chạm trán Leicester dù được chơi trên sân nhà Stamford Bridge.

Trước cuộc tiếp đón "Bầy cáo", Chelsea trải qua chuỗi phong độ bết bát với 3 trận liên tiếp gần nhất không thắng và chẳng thể ghi bàn, còn HLV Conte cũng đứng trước sức ép bị sa thải.

Chính sự căng cứng về tâm lý khiến The Blues tỏ ra bị thất thế trước đội khách. Trái ngược, Leicester lại chủ động chọn cách tiếp cận đôi công và chính "Bầy cáo" là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 9, Vardy tung cú dứt điểm rất nhanh. Mặc dù trái bóng không bay vào lưới nhưng đây là lời cảnh báo cho hàng thủ của HLV Conte.

Những phút sau đó, trận đấu diễn ra rất sôi nổi với tốc độ cao. Hai đội liên tục thực hiện những đợt hãm thành ăn miếng trả miếng nhưng đáng tiếc là Vardy hay Morata lại bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số.

Nhìn chung, thế trận ở hiệp 1 có phần nghiêng về Leicester bởi những tình huống tấn công của đội khách tỏ ran guy hiểm hơn hẳn. Sự xông xáo của bộ đôi bộ đôi Vardy và Mahrez đã khiến hàng thủ áo xanh rất nhiều lần phải chao đảo và phải cần tới may mắn mới không để thủng lưới.

Chơi hơn người trên sân nhà, Chelsea vẫn hóa… cừu non trước “Bầy cáo” - Ảnh 2.

Chelsea đã tỏ ra lép vế trước Leicester trước thời điểm đội khách mất người.

Sau giờ nghỉ, đội khách tiếp tục gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng vượt lên. Quyết tâm lớn của Leicester khiến Chelsea phải rất vất vả để chống đỡ.

Đen cho "Bầy cáo" bởi khi họ đang chiếm thế thượng phong thì Ben Chilwell lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Moses. Đến lúc này, các CĐV của Chelsea có quyền để hy vọng Hazard và các đồng đội có thể tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng trên sân nhà.

Thế nhưng, niềm hy vọng ấy đã không được đền đáp. Bất chấp việc được chơi hơn người ở khoảng thời gian khá dài nhưng Chelsea lại không tận dụng lợi thế lớn đó để vượt lên.

Mặc dù tạo ra khá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm nhưng Morata, Willian… lại tỏ ra quá thiếu sắc sảo và chính xác ở những pha xử lý quyết định. Hệ quả là hàng công của Conte đã hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của đội khách.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 0-0. Kết quả này khiến Chelsea không thể tạm vượt qua Man United để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH. Một trận hòa trên sân nhà dù được chơi hơn người quả là một kết quả đáng thất vọng với Chelsea và có lẽ những sức ép dồn lên vai Conte sẽ càng thêm nặng nề trong quãng thời gian sắp tới.

Chơi hơn người trên sân nhà, Chelsea vẫn hóa… cừu non trước “Bầy cáo” - Ảnh 3.

HLV Conte rất khó có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-0 Leicester

Đội hình: 

Chơi hơn người trên sân nhà, Chelsea vẫn hóa… cừu non trước “Bầy cáo” - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại