Vụ bố cho 3 con uống thuốc trừ sâu: Người mẹ kể con lớn đòi lên SG, nếu không sẽ bỏ nhà

P.N |

Chị Liên cho biết, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, chị đã tìm đến trường để đón các con nhưng chỉ rước được con đầu. 3 bé còn lại, chồng chị dặn cô giáo chỉ giao cho anh ấy.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên (ngụ xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) cho biết, do gia cảnh khó khăn, cách đây khoảng 1 tháng, chị để 4 đứa con ở nhà cho chồng chăm sóc rồi lên chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) buôn bán.

"Thấy nhà không có tiền, lại sắp Tết nên tôi nói với anh ấy "anh ở nhà nuôi con, em lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền mua quần áo mới cho các con và lo cho gia đình", chị Liên nói trên báo Vietnamnet.

Dù chồng không đồng ý vì ghen tuông, chị Liên vẫn quyết định đi xa buôn bán. Gần đây, con gái lớn (13 tuổi) liên tục gọi điện thoại cho mẹ, kêu về dắt lên Sài Gòn, nếu không sẽ bỏ nhà đi.

"Sợ con gái bỏ nhà đi, hôm qua, tôi về Hậu Giang định đưa tất cả các con lên Sài Gòn sống chung. Tôi đến trường đón các con, tuy nhiên chỉ rước được con gái lớn, 3 đứa nhỏ thì không được, do anh Sơn dặn thầy cô chỉ giao các bé cho anh ấy.

Sau đó, tôi và con gái đầu lên Sài Gòn thì khuya cùng ngày xảy ra sự việc đau lòng", người mẹ của 3 đứa trẻ bị ngộ độc thuốc trừ sâu kể trên báo Dân trí.

Vụ bố cho 3 con uống thuốc trừ sâu: Người mẹ kể con lớn đòi lên SG, nếu không sẽ bỏ nhà - Ảnh 1.

Người nhà đến chăm sóc các cháu nhỏ nằm điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ. Ảnh Lao động

Ông Lương Văn Thời, ông nội của các bé cho biết, anh Lương Hồng Sơn (39 tuổi, chồng chị Liên) là con thứ 5 trong gia đình.

Trước đây, anh Sơn làm nghề phụ hồ, nhưng do bị đau cột sống nên chuyển sang chạy xe ôm. Một tháng nay, anh Sơn ở nhà chăm sóc các con cho chị Liên đi làm.

Nguồn tin từ Helino cho hay, sau thời gian cấp cứu tích cực vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu, các con của chị Liên đã qua cơn nguy hiểm, được chuyển tiếp lên khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để theo dõi và điều trị.

Tuy nhiên, theo bác sỹ Bùi Duy Anh, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ, hiện tại, tình trạng của 3 bệnh nhi vẫn còn nặng, chưa thể tự ăn uống mà phải nuôi ăn qua tĩnh mạch.

Về tình hình sức khỏe của anh Lương Hồng Sơn, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin với nguồn trên, bệnh nhân này đã tỉnh và tiếp xúc tốt, hiện được theo dõi tại khoa Nội tiêu hóa-huyết học lâm sàng.

Trước đó, lúc 1h20’ ngày 9/1, bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ tiếp nhận 3 cháu bé gồm: Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quế Trinh (7 tuổi), Lương Nguyễn Thanh Nhân (5 tuổi) trong tình trạng lừ đừ, đồng tử co nhỏ 2 bên, dịch dạ dày bốc mùi thuốc trừ sâu.

Các bác sỹ chẩn đoán 3 cháu bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu mức độ nặng.

Qua khai thác từ gia đình, người nhà khai bố bé là Lương Hồng Sơn pha thuốc trừ sâu vào sữa cho cả 3 con uống và sau đó Sơn cũng uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Hiện, cơ quan Công an huyện Phụng Hiệp đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ anh Sơn pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống rồi tự tử bất thành.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại