Cao Mỹ Kim: "Showbiz quá xáo trộn, ai cũng làm ca sĩ, diễn viên được. Thấy mà bất mãn"

Cao Thanh Hương |

"Bao nhiêu mồ hôi, công sức lao động của cả ê-kíp, bỏ tiền tỉ làm sản phẩm nghệ thuật chỉnh chu nhưng không bằng một cô hot girl lên mạng xã hội khoe thân, làm trò", Cao Mỹ Kim nói.

Nghệ sĩ đi hát nhận tiền chứ không được tôn trọng

Vì lý do gì, đang đi hát Cao Mỹ Kim lại rẽ sang kinh doanh vậy?

Thật ra, Kim rẽ sang kinh doanh đã hơn một năm rồi. Kim chọn con đường trở thành nghệ sĩ đa năng. Hơn nữa, Kim còn trẻ nên muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực đó giờ chưa từng đặt chân đến. Công việc kinh doanh sẽ giúp Kim chứng tỏ bản thân mình với mọi người.

Còn một lý do khác không hề nhỏ, Kim muốn mọi người tôn trọng nghệ sĩ hơn. Đa số các ca sĩ đi hát hiện nay đều theo kiểu: tôi có tiền, tôi mời cô tới hát. Cô hát và tôi trả tiền, chứ không tôn trọng! Kim muốn người ta bỏ tiền ra mời mình nhưng cần phải tôn trọng tài năng và thực lực của mình.

Cao Mỹ Kim: Showbiz quá xáo trộn, ai cũng làm ca sĩ, diễn viên được. Thấy mà bất mãn - Ảnh 1.

Cao Mỹ Kim rạng rỡ và xinh đẹp trong buổi sáng khai trương cửa hàng gà rán Hàn Quốc tại 203 Bùi Viện (ảnh: Duy England)

Điều này cũng khó trách, bởi miền Nam là mảnh đất giải trí mang tính thị trường. Nghệ sĩ cần show, cần tiền hơn… nên chấp nhận thực trạng đó?

Chị nói đúng. Đa số nghệ sĩ cần bề ngoài hơn nhưng những người hoạt động nghệ thuật chân chính, họ muốn được người khác tôn trọng mình, tôn trọng nghề nghiệp của mình. Kim biết, con đường Kim đi sẽ đi rất chậm, không nổi ào ào như nhiều bạn trẻ khác nhưng nó ít chông gai và theo kiểu "chậm chắc".

Vậy giữa showbiz và kinh doanh, ở lĩnh vực nào Cao Mỹ Kim được thỏa sức và được là chính mình hơn?

Ngày trước, nghệ thuật là 100% nhưng bây giờ có lẽ là 50-50. Nghệ thuật là đam mê, là năng khiếu của Kim nhưng kinh doanh mới là con đường Kim sẽ đi lâu dài.

Sản phẩm tiền tỉ không bằng một hot girl lên mạng khoe thân, làm trò

Với một người mê nghệ thuật thực sự, họ thường sống chết với nó. Còn Kim thì có vẻ đang "nhãng" ra. Tại sao vậy?

Vì thực sự nghệ thuật bây giờ quá nhiều thị phi, ai cũng làm ca sĩ, diễn viên được. Càng ngày, mọi người càng sử dụng scandal để nổi tiếng nên Kim chán.

Bây giờ, bước lên sân khấu, ai cũng được gọi là ca sĩ diễn viên. Đóng một vai quần chúng cũng được gọi là diễn viên. Hát ở trường học cũng được gọi là ca sĩ. Báo chí lại PR quá dễ dàng… Những người làm nghệ thuật chân chính như Kim nhìn cảnh đó rất bất mãn.

Cao Mỹ Kim: Showbiz quá xáo trộn, ai cũng làm ca sĩ, diễn viên được. Thấy mà bất mãn - Ảnh 2.

Mặc dù bận rộn tiếp khách nhưng Cao Mỹ Kim đã dành cho phóng một cuộc phỏng vấn với nhiều thông tin thẳng thắn và thú vị (Ảnh: Duy England).

Nói vậy, Cao Mỹ Kim có sợ làm mất lòng đồng nghiệp không?

Thật ra, các anh chị bạn bè làm nghề chân chính ai cũng nản. Giống như Kim, những người cố gắng đi lên bằng thực lực đều bất mãn với những bạn đi lên bằng scandal vì họ cảm thấy chạnh lòng.

Kim hoạt động nghệ thuật 10 năm rồi, vậy mà có những bạn chỉ mới làm nghề được nửa năm, một năm nổi lên từ một scandal nào đó nhưng tên lại xếp trước.

Cách cư xử của các bạn cũng không đúng, không biết ai trước ai sau. Kim thấy các bạn sống kỳ quá. Có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đều trải qua câu chuyện giống Kim, chỉ là không nói ra thôi.

Kim ví dụ như Lệ Rơi, views quá cao… và khán giả sau đó chỉ chờ đợi đón xem những người như vậy. Showbiz bây giờ quá ư là xáo trộn. Trong khi rất nhiều ca sĩ bỏ tiền tỉ ra làm sản phẩm nghệ thuật chỉnh chu cũng chỉ được công chúng đón nhận vài ngày đến một tuần, khi có video khác ra là bị dập liền.

Bao nhiêu mồ hôi, công sức lao động của cả ê-kíp, tiền bạc… không bằng một cô hot girl lên mạng xã hội khoe thân, làm trò.

Cao Mỹ Kim: Em muốn quên anh

Hình như góp phần không nhỏ vào sự xáo trộn ấy là thị hiếu thưởng thức của khán giả đang đi xuống?

Phải dùng từ mất chất mới đúng. Thị hiếu của khán giả trẻ bây giờ không như ngày xưa nữa. Nghệ sĩ chỉ còn cách trông chờ vào sự siết chặt những thứ phản cảm đi thôi. Nghệ sĩ chân chính bức xúc nhiều lắm mà không làm gì được. 

Thời buổi gì mà hỏi ai cũng nhận mình là ca sĩ, diễn viên.

Cảm ơn những chia sẻ chân tình và thẳng thắn của Cao Mỹ Kim! 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại