Ông Trump dọa cắt toàn bộ viện trợ trong tương lai cho người Palestine

Hải Võ |

Đây là lần thứ hai trong năm 2018, tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter đe dọa cắt viện trợ cho các nước.

Tổng thống Trump viết trên Twitter vào tối 2/1 rằng "chúng ta trả cho người Palestines hàng trăm triệu USD mỗi năm, và không nhận được sự biết ơn hay tôn trọng nào cả".

"Chúng ta đã bỏ vấn đề Jerusalem - phần khó khăn nhất của cuộc đàm phán - khỏi bàn nghị sự, nhưng vì điều đó, Israel sẽ phải bỏ ra nhiều hơn," ông Trump cho biết, đề cập quyết định gây tranh cãi khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

"Nhưng nếu người Palestine không còn tự nguyện đối thoại hòa bình, vậy tại sao chúng ta phải chi trả những khoản tiền khổng lồ trong tương lai cho họ."

Thông điệp cứng rắn của ông Trump nhiều khả năng sẽ làm tăng thêm nhân tố bất ổn trong quan hệ hiện nay giữa Mỹ và chính quyền Palestine, vốn đã trở nên tồi tệ từ sau tuyên bố của ông về Jerusalem ngày 6/12/2017. Các quan chức Palestine và nhiều nhà phê bình cảnh báo động thái của ông chủ Nhà Trắng gây tổn hại uy tín của Mỹ với tư cách nhà hòa giải trung lập, và khiến viễn cảnh thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine trở nên mờ mịt hơn.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley, trước đó từng cảnh báo chính quyền Trump cân nhắc cắt giảm tài trợ cho Chương trình Hỗ trợ người tỵ nạn Palestine của LHQ.

"Tổng thống không muốn chi thêm bất cứ khoản phí nào cho đến khi người Palestine bằng lòng trở lại bàn đàm phán, và những gì chúng tôi thấy qua nghị quyết [của Đại hội đồng LHQ] không có ích gì cho tình hình," bà Haley nói, đề cập nghị quyết của Đại hội đồng LHQ ngày 21/12/2017, với 128/193 thành viên tán thành, yêu cầu Mỹ đảo ngược tuyên bố của ông Trump về Jerusalem và coi tuyên bố này là vô hiệu.

"Chúng tôi đang cố gắng tiến tới lộ trình hòa bình, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì tổng thống sẽ không tiếp tục cấp kinh phí nữa."

Mặc dù nghị quyết nêu trên không mang ràng buộc về pháp lý, nó vẫn khiến Mỹ giận dữ. Bà Haley tuyên bố Mỹ "sẽ nhớ ngày này" khi "chúng tôi được kêu gọi đóng góp kinh phí lớn nhất thế giới cho LHQ".

"Khi một nước bị cô lập để công kích trong tổ chức này," bà Nikki Haley cảnh báo LHQ, "thì đất nước đó đang bị thiếu tôn trọng. Hơn nữa, quốc gia đó lại bị đòi hỏi trả tiền để hưởng 'đặc quyền' là sự thiếu tôn trọng."

Các dòng tweet mới nhất của tổng thống Trump, tương tự như phản ứng của bà Haley về nghị quyết Đại hội đồng LHQ, cho thấy một chủ đề cố hữu trong quan điểm về thế giới của ông Trump: Đó là ý tưởng nước Mỹ đang phải chi tiền cho các thực thể quốc tế và các nước khác mà không nhận lại đủ hồi báo.

Hôm 1/1, tổng thống Mỹ cũng gây nhiều tranh luận khi chỉ trích Pakistan. Ông viết trên Twitter rằng nước Mỹ "đã ngu ngốc khi chi cho Pakistan hơn 33 tỉ USD viện trợ trong suốt 15 năm qua, và họ không đưa lại cho chúng ta điều gì ngoài sự dối trá, lừa lọc, và họ nghĩ các lãnh đạo của chúng ta là những kẻ ngốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại