Bất ngờ sau clip "mẹ giành quyền nuôi con": Ông này đã 3-4 đời vợ rồi, rượu chè bát ngát

TC |

Thông tin "một người mẹ bỏ con từ khi còn nhỏ, rồi nhiều năm sau trở về giành quyền nuôi" gây xôn xao, nhưng đằng sau lại là một sự thật hoàn toàn khác...

Sự việc xảy ra tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trong clip, bé gái khóc và bám riết lấy người đàn ông. Người phụ nữ áo đỏ đưa tay đỡ bé ra, nhưng bé vẫn ôm lấy người đàn ông kia không rời. Một tài khoản facebook đã dùng cụm từ "con cọp bỏ rơi con gần 6 năm" để lên án người phụ nữ áo đỏ - cũng chính là mẹ ruột cháu bé trong clip.

Khi sự việc mới râm ran trên mạng, ông Hà Minh Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, trả lời trên tạp chí điện tử Saostar rằng: Sự việc xảy ra hôm 28/12, chị H. (SN 1979, người áo đỏ trong clip) và anh T. ở với nhau không có hôn thú, họ sinh con với nhau nhưng người mẹ này bỏ đi và cháu bé ở với bố từ nhỏ.

"TAND huyện Triệu Sơn xử sơ thẩm đã đồng ý cho người bố nuôi cháu nhỏ. Nhưng khi tòa xử phúc thẩm, người chồng không tới dự nên tòa phúc thẩm tuyên cho người mẹ nuôi cháu bé", nguồn trên dẫn lời ông Tài.

Ông Tài cũng thông tin, ở địa phương, anh T. chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương và bản thân anh này cũng muốn nuôi con.

Nhiều bình luận ác ý tiếp tục dội lên người mẹ trong sự việc này.

Mới đây nhất, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến Trịnh Văn Đồng đã cung cấp thông tin hoàn toàn khác với những gì mà vị Phó Chủ tịch trả lời báo chí.

Ông Đồng cho rằng, anh T. đã 3 -4 đời vợ và "giờ vẫn gái gú lung tung". Vị này cho rằng, Phó Chủ tịch Tài không nắm rõ thông tin khi trả lời báo chí rằng, anh T. "chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương".

"Ông này đã 3-4 đời vợ rồi, rượu chè bát ngát rồi gửi con lung tung chứ có nuôi đâu. Người vợ trước đã có với ông này 1 đứa con khoảng 15-16 tuổi rồi.

Tòa huyện xử cho người bố được nuôi con vào tháng 4/2017 nhưng thấy cháu bé cứ gửi lung tung nên người vợ xuống giành quyền để nuôi dưỡng cháu bé, vì hiện giờ cháu bé đang dưới 72 tháng tuổi (đang học mầm non), chứ giờ để cháu bé cho ông này nuôi láo nháo nó bán sang Trung Quốc luôn đó", báo Người lao động dẫn lời ông Trịnh Văn Đồng.

Cũng theo nguồn trên, chị H. cho biết, mình và anh T. sinh được 2 con với nhau tên D.H. và A.H., tuy nhiên, khi sinh bé thứ hai được 29 ngày thì chị bị chồng đuổi ra khỏi nhà, mang theo con út.

Bé D.H ở với anh T. Tuy nhiên, sau đó thấy anh này gửi con cho hàng xóm nuôi nên chị đã làm đơn gửi nhà chức trách để được quyền chăm sóc con.

Chị nói rằng, anh T. thường xuyên cờ bạc, rượu chè và đánh đuổi chị.

Sự thật clip "mẹ giành quyền nuôi con". nguồn clip: facebook

Theo báo Dân trí, sau khi chị H. làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gửi TAND tỉnh Thanh Hóa thì tòa đã chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm của TAND huyện Triệu Sơn, giao hai con L.T.D.H. và cháu L.A.H. cho chị trực tiếp nuôi dưỡng.

Cũng chia sẻ trên báo Dân trí về chi tiết con gái khóc bám bố trong clip, chị H. nói rằng, do từ năm 2015 chị có đơn kiện giành quyền nuôi nên anh T. không cho bé D.H. qua nhà chị chơi, hai mẹ con ít gặp nhau.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại